TPHCM:

Công trình vướng lộ giới Quốc lộ 1A vẫn được thi công rầm rộ

(Dân trí) – Xin giấy phép sửa chữa nhưng chủ đầu tư cho cơi nới không khác gì một công trình hoàn toàn mới. Điều đáng nói, công trình nằm trong phạm vi lộ giới Quốc lộ 1A nhưng vẫn được chính quyền địa phương cấp phép.

Công trình mà chúng tôi đang nói đến hiện đang được thi công ở địa chỉ số 1632/3C ngay sát Quốc lộ 1A thuộc Khu phố 5, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM.

Trước đó, một số người dân phản ánh đến Dân trí về việc công trình vướng lộ giới, ngay mặt tiền Quốc lộ 1A, gần cầu Bình Phước nhưng vẫn được thi công rầm rộ. Ngay trong trưa 16/11, PV Dân trí đã đến hiện trường. Công trình đang trong giai đoạn thi công phần móng, sắt thép, gạch đá ngỗn ngang. Công trình sửa chữa này nằm trong phạm vi lộ giới của Quốc lộ 1A hằng ngày nườm nượp xe cộ qua lại nhưng vẫn được cho phép thi công.

Tại trụ sở UBND phường An Phú Đông, ông Nguyễn Quang Duy – Thanh tra xây dựng phường, người phụ trách quản lý, giám sát việc xây dựng ở khu vực công trình đang thi công cho biết, chủ đầu tư là bà Hoàng Thị Xuân. Sau khi mua lô đất mà chủ cũ cho các công ty thuê làm nhà xưởng, bà Xuân đã làm đơn gửi lên UBND phường An Phú Đông xin phép sửa chữa, nâng nền, thay mái lại khu nhà xưởng ngay trên nền cũ của hiện trạng ban đầu.
Công trình vướng lộ giới Quốc lộ 1A vẫn được thi công rầm rộ
Công trình có dấu hiệu cơi nới phần diện tích được phép sửa chữa khi chiều ngang, chiều dọc đều "phình to"

Tuy nhiên, thực tế PV ghi nhận thì công trình giống như xây dựng mới và “phình to” cả chiều ngang lẫn chiều dọc hơn 2m, “vươn ra” gần sát phần lòng đường Quốc lộ 1A. Theo quy định, khi chấp thuận cho sửa chữa, nâng nền, thay mái thì phải giữ nguyên hiện trạng ban đầu, không tự ý cơi nới. Tuy nhiên, công trình này hoàn toàn ngược lại.

Giải thích việc này, ông Duy cho rằng cái trụ mới xây còn thấp “lè tè” dưới mặt đất, chưa xây cao hơn thì chưa thể khẳng định đó là công trình có dấu hiệu cơi nới, chưa có cơ sở để xử phạt. “Chúng tôi sẽ xử lý phần sai so với nội dung của đơn xin phép sửa chữa. Nếu không chấp hành, sẽ ngưng thi công và ra quyết định đình chỉ thi công”, ông Duy nói.

Tuy nhiên, ngày 26/11, công trình tiếp tục đổ vật liệu và thi công, thậm chí âm thầm xây vào ban đêm. Sáng 27/11, trong khi công trình vẫn triển khai rầm rộ thì ông Nguyễn Quang Duy vẫn quả quyết với PV rằng: “Công trình đang tạm ngưng thi công”.

Một công trình nằm ngay Quốc lộ 1A, trước “tai mắt” của thiên hạ vậy mà cơ quan quản lý vẫn có ý làm ngơ để công trình sai phép mọc lên.
 
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc này đến bạn đọc.
Công Quang