Fan MU vs Fan AC Milan

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">(Dân trí) - <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Manchester</st1:place></st1:City> United - AC Milan, thật không gì tuyệt vời hơn cho một trận bán kết Champions League mùa này. Trước thềm cuộc so tài hấp dẫn đêm nay, bầu không khí <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>“nóng bỏng” thậm chí&nbsp;đã lan sang cả các CĐV&nbsp;đầy nhiệt huyết&nbsp;của hai đội...</SPAN></P>

Anh đánh giá thế nào về cách đội nhà vượt qua vòng tứ kết?

 

Fan MU:

 

MU đã chơi một thứ bóng đá không thể tuyệt vời hơn tại Old Trafford khi tiếp AS Roma, cứ hơn 10 phút chúng tôi lại được ăn mừng bàn thắng. Chúng tôi đã nghiền nát Roma như cách mà đội hình 1998-1999 đã làm với Brondby của Đan Mạch. Chiến thắng chung cuộc 8-3 trước đội bóng xếp thứ 2 tại Serie A đã chứng tỏ chúng tôi mạnh như thế nào tại thời điểm này.

 

Fan AC Milan:

 

Phải thừa nhận chúng tôi có chút lo lắng trước trận lượt về tại Allianz Arena. Tôi khá bất ngờ trước quyết định chơi tấn công của Bayern Munich khi họ đã có vốn là 2 bàn thắng trên sân khách, đó chính là sai lầm trong chiến thuật của ngài Hitzfeld. Kết quả là Seedorf và Inzaghi đã trừng phạt họ một cách thích đáng. Chúng tôi đã vượt qua Hùm xám một cách thuyết phục.

 

Bán kết lượt đi
Champions League

1h45, ngày 25/4

 

MU - Milan 

 

1h45, ngày 26/4

 

Chelsea - Liverpool

Theo anh, ai là cầu thủ đáng quan tâm nhất của đối phương?

 

Fan MU:

 

Tất nhiên là Kaka rồi. Anh ấy có những pha đi bóng từ giữa sân xộc thẳng vào trung lộ rất nguy hiểm. Tôi còn nhớ như in bàn thắng tuyệt vời của anh ấy vào lưới Celtic. Nó sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất Champions League mùa này. Tuy nhiên, Carrick và Scholes sẽ khiến Kaka "im bặt". Tốt nhất là anh ấy nên gọi điện hỏi Totti vài điều khi phải đối đầu với Carrick và Scholes của chúng tôi.

 

Fan AC Milan:

 

Vào thời điểm này anh chàng Ronaldo đang có phong độ tốt nhất bên phía Manchester United. Tôi được biết anh ta ẵm trọn 2 giải thưởng danh giá nhất của PFA. Tuy nhiên, theo tôi nếu có ai đó toả sáng đêm nay bên phía Manchester United thì người đó sẽ là Rooney. Hi vọng đội trưởng Maldini và siêu trung vệ Nesta sau khi được cho nghỉ hôm 21/4 sẽ hoàn toàn sung sức để ngăn chặn anh ấy.

 

Theo anh, đâu là điểm yếu của đối phương trong thời điểm này?

 

Fan MU:

 

Thật khó tìm ra điểm yếu của họ trong thời điểm hiện tại. Nếu tôi không nhầm họ đã có 5 chiến thắng liên tiếp gần đây. Có lẽ tuổi tác của đội hình Milan là một điểm yếu. Ronaldo, Rooney sẽ khiến các "ông già" Maldini, Oddo, Nesta bở hơi tai. À, anh chàng Dida mới bình phục chấn thương chắc sẽ nhớ kỉ niệm về cú "chụp ếch" trong trận đấu với Leeds United tại Elland Road  năm 2000?

 

Fan AC Milan:

 

Tôi đang đoán xem ngài Alex Ferguson sẽ bố trí ai đá cặp trung vệ với West Brown, 2 anh chàng chạy cánh O'Shea, Heinze chăng? Họ mất cả 2 trung vệ chủ chốt Vidic, Ferdinand, hàng hậu vệ chắp vá sẽ khiến họ phải ôm hận. Tôi cũng đang nhớ đến pha ghi bàn của Seedorf cách đây 2 mùa ngay tại Old Trafford, lúc đó thủ môn của họ là Roy Caroll đã mắc sai lầm. Và không có gì đảm bảo rằng những anh chàng như West Brown hay O'Shea sẽ không lặp lại!

 

Câu hỏi dành riêng cho Fan MU:

 

Mới đây ngài Ancelotti có nói rằng lối chơi của Manchester United là có thể dự đoán được, tập trung chủ yếu vào tấn công trung lộ. Anh đánh giá thế nào về lời nhận xét này?

 

Hoàn toàn chính xác. Vấn đề là họ có ngăn cản được hay không mới là quan trọng. Các đối thủ tại giải Ngoại hạng và Roma cũng biết điều đó nhưng kết quả ra sao các bạn đều biết? Chúng tôi không chỉ có Rooney và Ronaldo, những pha kết thúc từ tuyến 2 của Scholes và Carrick cũng cực kỳ ấn tượng.

 

Câu hỏi dành riêng cho Fan AC Milan:

 

Có phải anh đang nghĩ tới yếu tố lịch sử?

 

Quả đúng như vậy, chúng tôi chưa bao giờ thất bại chung cuộc trước họ tại cúp C1. Mùa giải 57/58, chúng tôi vượt họ tại bán kết với tỷ số chung cuộc 5-2. Mùa giải 68/69 họ có Best, Charlton trong đội hình nhưng vẫn thất thủ trước chúng tôi với tỷ số 1-2 chung cuộc.

 

Mùa giải 2004/05, chúng tôi vượt qua họ cả 2 lượt trận với cùng tỷ số 1-0. Sân Old Trafford gắn liền với kỷ niệm đẹp năm 2003 nơi chúng tôi nâng cao chiếc Cup Champions League danh giá!

 

Mạnh Hùng