Vòng 11 V-League PV Gas 2007:

Chạy trốn tử thần

<P>(Dân trí) - Lên hạng bằng hai con đường hoàn toàn trái ngược nhưng sau 10 vòng đấu, số phận 2 tân binh H.Huế và Đồng Tháp khá giống nhau: cùng lóp ngóp dưới đáy BXH. 3 điểm ở sân Tự Do sẽ là một chiếc phao cứu sinh với kẻ thắng trận.</P>

Trong khi Đồng Tháp sớm cầm vé thăng hạng rất “đường bệ” bằng chức vô địch giải hạng Nhất, đội bóng trẻ măng của Đoàn Phùng phải đi con đường vòng đầy khổ sở và chỉ biết chắc tương lai sau loạt luân lưu đốt thần kinh với M.H.Hải Phòng.

 

Chính vì thế, chẳng trách giới chuyên môn dự đoán H.Huế sẽ là ứng viên số 1 cầm suất rớt hạng và đánh giá cửa giữ hạng của Đồng Tháp cao nhất. Mặc dù không đánh giá thấp tài cầm quân của tướng Phùng, lại càng không dám phớt lờ khả năng ngoại giao giỏi của mấy vị quan chóp bu, dư luận vẫn tin H.Huế sẽ “chết” vì không đủ lực.

 

Lịch đấu vòng 11 V-League
PV Gas 2007 (12 - 13/5)

Thứ Bảy (12/5)

HN.ACB - K.Khánh Hoà
H.Huế - Đồng Tháp
Bình Dương - TMN.CSG
ĐPM.Nam Định - H.Thanh Hoá
HA.GL - TCDK.SLNA

Chủ nhật (13/5)

P.Bình Định - ĐT.LA

Đồng Tháp có trong tay dàn nội binh trẻ chất lượng và 4 trong số đó là quân “số má” ở tuyển hoặc Olympic, trong khi H.Huế chỉ là đội bóng U21 có tăng cường vài ngoại binh tầm tầm như Munze Ulrich hay Marcelo.

 

Đi được gần nửa chặng đường, có vẻ như dư luận đã bị “hố”. H.Thanh Hoá mở hết ga hết số để lao lên nhóm đầu (nếu không bị trừ điểm trận tiếp Đà Nẵng, giờ đội bóng xứ Thanh đã xếp thứ 2 trên BXH), bỏ lại H.Huế và Đồng Tháp dẫm đạp nhau ở nhóm cuối.

 

Cái khó ngờ là Đồng Tháp đang yên vị ở “toạ độ 13” với chỉ 7 điểm sau 10 trận đã đấu. Nguyên nhân thất bại của Đồng Tháp không quá khó lý giải: hàng thủ quá lỏng lẻo, ngoại binh nặng nề sa sút và liên tục phải “hiến” quân cho ĐT Olympic.

 

Chạy trốn tử thần - 1

Nhiều cầu thủ Đồng Tháp mệt mỏi vì phải thi đấu ở cả 2 mặt trận
(Ảnh: Việt Hưng).

 

Ông Lại Hồng Vân cũng có thể đổ lỗi cho vận đen đã cướp đi của ông một cơ số điểm, nhưng nhìn nhận nghiêm túc thì lối đá của Đồng Tháp quá nhợt nhạt, vừa thiếu lửa vừa thiếu bản sắc. Cái đen của Đồng Tháp cũng cùng “gu” với cái đen của HP.HN hay HN.ACB mà thôi.

 

Không lấy gì làm khởi sắc nhưng H.Huế cho thấy họ chưa “chết” và chưa có dấu hiệu “chết”. Hàng công không hiệu quả (mới có 8 bàn) nhưng lối đá lăn xả và phòng ngự “tổn lực” đã giúp thầy trò ông Đoàn Phùng kiếm được 2 trận thắng để ngoi lên vị trí 11.

 

Về cái lối đá tử thủ của H.Huế, ông Phùng đã nhiều phen phải gãi đầu giải thích: “Có ai ưa xuống hạng mô anh, cũng có ai ưa cố thủ mô anh. Đối thủ mạnh hơn, tiền đạo sắc bén hơn cứ đẩy mình về thì đành phải thủ thôi, sảy ra chết liền à. Với H.Huế, kết quả là quan trọng nhất”.

 

Chạy trốn tử thần - 2

Đối với Đoàn Phùng, hiệu quả đang là ưu tiên số 1
(Ảnh: Việt Hưng).

 

Chiều nay, hai đội sẽ tái ngộ nhau trong trận “Chung kết ngược”. Đồng Tháp có thể chẳng bằng ai nhưng khi chơi với H.Huế có thể lại khác, bởi H.Huế cũng chỉ đồng cân đồng lạng và từng phải ngẩng đầu lên mà nhìn Đồng Tháp băng băng cán đích mùa giải trước.

 

Cái tự tin, cái sỹ diện của một nhà vô địch có thể là sự khác biệt lớn. Và biết đâu, đây sẽ là bước ngoặt trên con đường trụ hạng mà Đồng Tháp phải đi tiếp!

  

BXH sau vòng 10 V-League PV Gas 2007

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/số

1

B.BÌNH DƯƠNG

21

10

6

3

1

6

2

ĐÀ NẴNG

18

10

5

3

2

7

3

H.THANH HÓA

17

10

4

5

1

1

4

HA.GL

16

10

5

1

4

0

5

ĐỒNG TÂM LA

15

10

4

3

3

3

6

ĐPM.NAM ĐỊNH

15

10

4

3

3

2

7

K.KHÁNH HÒA

15

10

4

3

3

1

8

P.BÌNH ĐỊNH

13

10

3

4

3

1

9

TMN.CSG

12

10

3

3

4

-2

10

TCDK.SLNA

11

10

2

5

3

0

11

H.HUẾ

10

10

2

4

4

-3

12

HÀ NỘI ACB

9

10

2

3

5

-6

13

ĐỒNG THÁP

7

10

1

4

5

-5

14

HP.HN

7

10

1

4

5

-5


T.M