DHS Việt tại Ukraine với “Miền Tây và những người bạn”

(Dân trí) - Những ngày giữa tháng 4 vừa qua, thành phố cổ kính Lviv đã đón những du học sinh Việt Nam ở nhiều miền trên lãnh thổ Ukraina về tham dự chương trình giao lưu văn hóa - thể thao mang tên “Miền Tây và những người bạn”.

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, sân vận động Dinamo của Lviv - thành phố hơn 750 tuổi, thủ phủ miền Tây Ukraina - tưng bừng khoe sắc màu Việt Nam. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc cũng như những trận đấu chính thức trong khuôn khổ Giải bóng đá miền Tây mở rộng 2012.

DHS Việt tại Ukraine với “Miền Tây và những người bạn”
Đam mê với quả bóng tròn


Lần thứ hai tổ chức, giải đấu quy tụ các đội tuyển đến từ nhiều trường đại học, nhiều thành phố khác nhau như ĐH Tổng hợp Đóng tàu quốc gia Makarov (TP Nikolaev) , Bách Khoa Kiev (Thủ đô Kiev), Hàng không Kharkov(TP Kharkov), Liên quân Miền Tây  gồm các trường: Bách Khoa Lviv, Tổng hợp Lviv, Công nghệ dầu khí Ivano Frankivsk, Kinh tế Ternopil…

Với tinh thần thể thao cao nhất, các cầu thủ sinh viên đã mang đến cho người xem những pha bóng đẹp mắt, những cuộc đối đầu đầy kịch tính và cả những giây phút hồi hộp đến nghẹt thở với trái bóng tròn.

DHS Việt tại Ukraine với “Miền Tây và những người bạn”
Những chàng trai đến từ Nikolaev


Đáng chú  ý trong các hoạt động giao lưu lần này, có lẽ phải đến cái tên “Đoàn lưu học sinh Nikolaev”. Vượt cả nghìn km và hơn 18 tiếng đồng hồ trên trên tàu hỏa, những du học sinh tại Nikolaev đã có một khoảng thời gian hết sức đáng nhớ khi đến với Lviv lần này.

Trên sân, các chàng trai mang áo tuyển Makarov (Nikolaiev - thành phố cảng xinh tươi bên dòng sông Inhul hiền hòa) đã “đánh bại” chủ nhà cũng như các đội khách để giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước tuyển Bách Khoa Kiev trong trận chung kết, khép lại hai ngày diễn ra giải đấu. Với chiếc cúp Vô địch, 12 huy chương vàng cùng danh hiệu Vua phá lưới - Nikolaiev sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều hơn nữa sau khi đăng quang giải bóng đá tầm cỡ này.
 
Song song với  các trận đấu hào hứng trên sân, những bạn trẻ đến Liv năm nay không chỉ có dịp tham quan đô thị cổ từng được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới mà còn được hòa mình vào bầu không khí trẻ trung, sôi nổi, thắm tình đoàn kết của những người Việt trẻ xa Tổ quốc.

DHS Việt tại Ukraine với “Miền Tây và những người bạn”
Trên sân khấu giao lưu


Nếu các du học sinh “chủ nhà” Liv đã chuẩn bị sẵn sàng nơi ăn, chốn ở, sự đón tiếp nồng hậu… thì những bạn trẻ là “khách phương xa” lại cống hiến hết mình trong các hoạt động giao lưu, trò chơi, văn nghệ ...

Những gương mặt mới lạ đã trở nên quen thuộc, gần gũi hơn qua những nụ cười, tiếng hát, trong các phần thi mang đậm chất trí tuệ, trẻ trung nhưng không kém phần thú vị. Phạm Nguyễn Bách Tùng - sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Tổng hợp đóng tàu quốc gia Makarov, Bí thư chi đoàn LHS  Nikolaev -  chia sẻ: “Chuyến đi tham quan,giao lưu tại Lviv thật thú vị, nhiều kỷ niệm cũng như cảm xúc. Bóng đá, thể thao, văn nghệ và hơn hết là tình bạn đã kết nối  những du học sinh đến từ những thành phố khác nhau trên đất Ukraina như chúng mình. Hẹn gặp lại nhé, những người bạn!”.

DHS Việt tại Ukraine với “Miền Tây và những người bạn”
Nụ cười trước giờ tạm biệt…


Gần một tuần cùng sống, cùng thi, cùng tìm hiểu và chia sẻ với nhau đã để lại những dấu ấn không thể nào quên trong tim những du học sinh xa nhà tham dự chương trình giao lưu ý nghĩa vừa qua. Rời Lviv, các bạn lại trở về với cuộc sống ngày thường, học tập và nghiên cứu khoa học, nhưng những khoảnh khắc của “Miền Tây và những bạn” chắc hẳn sẽ là những kí ức tuyệt vời với những chàng trai, cô gái Việt ở đất nước Đông Âu này. 

Bài: Sơn Bình
Ảnh: Đoàn Lưu học sinh Nikolaev, Ukraina