Hè 2009 phiêu lưu cùng ILA

Không gì hứng thú hơn một chuyến khám phá thiên nhiên hoang dã và được đắm mình trong làn nước biển mát rượi vào những ngày hè nóng bỏng. Với chuyến dã ngoại “Hè Phiêu Lưu 2009”, các học viên ILA đã có một ngày hè bổ ích, sôi như thế!

Hè 2009 phiêu lưu cùng ILA - 1

Thỏa sức vui hè!
 
Sáng tháng bảy trời trong, gần một ngàn học viên ILA náo nức chuyến “Hè Phiêu Lưu 2009” đến với khu du lịch nổi tiếng Đại Nam. Tại đây, các bạn đã có cơ hội được tìm hiểu thiên nhiên hoang dã, chiêm ngưỡng những điều kỳ thú và lần đầu thử thách bản thân với những bài học mới.
 
Hè 2009 phiêu lưu cùng ILA - 2

Điểm đến đầu tiên của cả đoàn là khu nhà tuyết. Giữa vùng đất nhiệt đới, quanh năm hai mùa mưa nắng, học viên ILA lại trang bị áo lạnh, giày ủng, găng tay để giữ ấm cơ thể và háo hức chờ đến lượt mình vào tham quan. Trong một không gian lạnh và trắng xoá màu tuyết, ai nấy cũng đều phấn khởi, hào hứng thử các trò chơi mới lạ như trượt tuyết…

Rời khu nhà tuyết, các bạn lại đến với vườn bách thú để đắm mình vào thế giới của cỏ cây muôn thú. Tại đây, các bạn được tận mắt chứng kiến những loài thú quý hiếm: từ hươu nai, đà điểu, hươu cao cổ, tê giác, khỉ cho đến sư tử trắng, ngựa vằn, linh dương sừng kiếm, rái cá, hải tượng… Cảm giác được tự do khám phá thiên nhiên hoang dã càng khiến cả đoàn thêm hào hứng thưởng ngoạn, tìm hiểu và tự học những điều mới lạ trong khu vườn.

 
Vui không quên học!
 
Các thầy cô ILA đã chuẩn bị sẵn tài liệu với đầy đủ hình ảnh về các loại động vật cực kỳ sinh động và bổ ích. Không chỉ tham quan để biết thêm nhiều loài thú lạ, các bạn còn có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về những đặc tính của các loài thú qua các dạng câu hỏi nhỏ, điền vào chỗ trống, hoặc tập tô màu… Một cách học vừa hiệu quả vừa mang lại hứng thú cho các bạn bởi để hoàn thành bài tập, các bạn phải có kỹ năng quan sát, tìm hiểu hoặc thảo luận cùng nhau.
 
Hè 2009 phiêu lưu cùng ILA - 3

Một phần không thể thiếu của chuyến dã ngoại này là thực hành tiếng Anh với các thầy cô người bản xứ thông qua những bài thực hành cực vui nhộn và hữu ích. Các bạn sẽ lần lượt thực hiện các yêu cầu như nhảy theo nhạc, thi nhảy cao, thi giả giọng thú…Vào buổi chiều, các bạn lại thỏa sức đắm mình trong biển xanh êm ái ở khu biển nhân tạo và nhận nhiều quà tặng từ thầy cô.

Cô Hoàng Ngọc Thiên Kim – trợ giảng ILA tâm sự: “Buổi dã ngoại hôm nay nằm trong chương trình học khoá hè của ILA. Chương trình năm nay rất vui, các bạn đều rất thích, bên cạnh đó các trò chơi được thiết kế công phu để kích thích tính năng động cũng như tạo điều kiện cho các bạn thực hành nói tiếng Anh”.

Được hỏi về cảm xúc sau chuyến đi, bạn Nguyễn Hoàng Yến vui vẻ chia sẻ: “Chương trình rất vui, có nhiều điều thú vị về các loài thú. Em đã học được rất nhiều từ vựng, văn phạm trong buổi dã ngoại hôm nay. Em cũng cảm thấy tự tin và thoải mái khi trò chuyện bằng tiếng Anh với các thầy cô. Hy vọng chương trình sẽ dài hơn để tụi em có cơ hội được vui đùa cùng nhau”.

Còn đối với bạn Trần Kim Khánh, điều đáng nhớ nhất lại là những khoảnh khắc chung sức cùng bạn bè. Cô bạn kể: “ILA có nhiều trung tâm nên ban đầu cũng không quen nhau hết. Vậy mà khi được phân nhóm để cùng làm bài, tô màu, mọi người đã biết phân chia nhau để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Mình nghĩ, sau chuyến đi này, mình được học hỏi rất nhiều về kỹ năng làm việc nhóm!”

Rồi thì cũng đến lúc chuyến đi phải khép lại. Ai cũng đều tiếc nuối, khi về lại thành phố, trở lại với nhịp sống hằng ngày. Nhưng chắc chắn những khoảng thời gian vui chơi bên nhau của thầy trò ILA sẽ không bao giờ phai trong tâm trí các bạn.