Hiệu trưởng Trường Quốc tế BVIS Hà Nội: “Tôi được tri ân như một nhà giáo người Việt”

Khi tri ân thầy cô giáo, chỉ cần những bó hoa và những lời chúc tốt đẹp là đủ - ông Anthony Rowlands – Hiệu trưởng Trường Quốc tế BVIS Hà Nội – Cơ sở Vincom Village nhận định như vậy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Thưa ông, cách tri ân thầy cô giáo ở các nước có giống với ngày Nhà giáo Việt


 
Thưa ông, cách tri ân thầy cô giáo ở các nước có giống với ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) không?

 

Ở nước Anh, chúng tôi không có ngày truyền thống dành riêng để tri ân các thầy cô giáo như ở Việt Nam. Phụ huynh và học sinh bày tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo qua những món quà được tặng vào dịp đặc biệt trong năm, ví dụ như dịp Giáng Sinh và ngày cuối cùng của năm học.

Tuy nhiên, qua công tác tại Thái Lan, tôi đã được trải nghiệm ngày Nhà Giáo ở đất nước này.

 

Người Thái cũng rất tôn sư, trọng đạo, kính trọng thầy cô giáo. Vào ngày Nhà Giáo ở Thái Lan, họ tổ chức một buổi lễ trang trọng và một số học sinh, thường là những học sinh đại diện của mỗi lớp sẽ mang khay đựng hoa, kẹo và hương tặng cho thầy cô giáo. Người Thái gọi lễ này là “Wai Kkru”. Còn ở Việt Nam, tôi thực sự thích thú nét văn hóa truyền thống, tri ân thầy cô giáo. Không chỉ có những em học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường mà cả những người đã đi công tác, hoặc cao tuổi rồi cũng về lại trường xưa của mình để thăm trường, thăm lại thầy cô.

 

Thưa ông, cách tri ân thầy cô giáo ở các nước có giống với ngày Nhà giáo Việt

 

 

Từ thực tế công tác ở Việt Nam, mỗi dịp 20/11 tới, ông được học trò và phụ huynh học sinh tri ân như thế nào, ông nghĩ gì về điều đó?

 

Tôi có một nguyên tắc và tôi đã biến nó thành niềm vui của mình, dù bận việc gì đi chăng nữa nhưng mỗi buổi sáng và buổi chiều, tôi đều đứng ở sảnh lớn của trường chào đón các em tới trường cũng như tạm biệt khi các em ra về.

 

Nhìn các em đến trường hoặc ra về tôi sẽ rút được ra những kinh nghiệm trong các giảng dạy của thầy cô giáo. Các em có ưu tư hay vui vẻ không sẽ cho thấy bài học kết quả ra sao. Cũng từ nguyên tắc đó mà tôi đã hiểu và gần gũi hơn với học sinh và phụ huynh của Trường.

 

Vào ngày 20/11, các món quà của các vị phụ huynh và học sinh tặng thường là hoa và kẹo sô-cô-la. Các món quà này được tặng kèm với những lời cảm ơn và tôi rất thích điều đó.

Tôi tin rằng các giáo viên thực sự trân trọng những cử chỉ, hành động đó của học sinh và phụ huynh. Thật hạnh phúc khi thầy cô được trân trọng như vậy. Những việc làm đó là nét văn hóa sâu sắc và tinh thần hiếu học của người Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới không có được.

 

Thưa ông, cách tri ân thầy cô giáo ở các nước có giống với ngày Nhà giáo Việt


 

Không ít người Việt đến ngày 20/11, tặng quà cho thầy cô giáo với những món quá đắt đỏ, sang trọng, ông nghĩ gì điều này?

 

Tôi cũng tán thành quan điểm phụ huynh không nên tặng những món quà đắt tiền. Những bông hoa và lời chúc tốt đẹp đã là đủ. Nếu cha mẹ học sinh tặng món quà đắt tiền cho thầy cô, sẽ khiến thầy cô khó xử.


Ở các nước, không có việc cha mẹ học sinh tặng tiền hoặc quà đắt tiền cho thầy cô giáo. Nền giáo dục các nước cũng hướng đến đặt học sinh là trung tâm và thầy cô giáo là người bạn đồng hành cùng với các em học sinh khi ngồi trên ghế nhà trường.

 

Thưa ông, cách tri ân thầy cô giáo ở các nước có giống với ngày Nhà giáo Việt


 

Dịp 20/11 ở Việt Nam, các em học sinh cùng nhau làm “Báo Tường” để tặng thầy cô và tặng chính mình, Trường BVIS có hoạt động này không và theo ông, qua việc làm báo tường, có thể giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh như thế nào?

 

Vào ngày Nhà giáo Việt Nam, các em học sinh BVIS viết những bức thư ngắn và làm những tấm thiệp dành tặng cho giáo viên của mình.

 

Năm ngoái, chúng tôi đã trưng bày những tác phẩm này ở trường. Rất nhiều bức thư vẫn đang được trưng bày ở khối Tiểu học. Đó là hình thức tốt giúp các em học sinh phát huy tính sáng tạo và khả năng trình bày. Nó cũng làm khăng khít thêm tình cảm thầy trò.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Thông tin liên hệ Trường Quốc tế BVIS Hà Nội – Vincom Village

Lô H3-H4, đường Hoa Lan, Khu đô thị Vincom Village, Long Biên, Hà Nội

Tel: 043 946 0435

Email: bvishanoi@bvishanoi.com