Lời tri ân từ một du học sinh nhân ngày 21/6

(Dân trí) - Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), vừa gửi những lời chúc mừng đến các anh chị mình quen ở tòa soạn, lại thấy vui vui khi nghĩ về chuyện tình cờ có bài đăng báo.

Có lẽ chẳng bao giờ mình nghĩ rằng sẽ có bài đăng báo cả! Bài đầu tiên của mình chỉ là những bức ảnh chụp khi tham gia triển lãm xe ô tô ở Montreal. Sẵn niềm đam mê với những chiếc xe, chút kiến thức về xe cộ, những bức ảnh được chắt lọc lại và sau lời khuyến khích của bạn thân, một bài báo nhỏ được gửi lên với một chút khấp khởi hy vọng.

 

Chị Thu Lan, BTV báo Dân Trí, trả lời thư rất nhanh và nhiệt tình, cho mình thêm những động lực để chụp thêm những bức ảnh, viết và chia sẻ. Từ những bài ban đầu về xe cộ, đến những bài viết sau này. Từ lúc co ro ngủ gà gật trên chuyến xe bus đêm đến Toronto tham dự Triển lãm ô tô để có bài viết cho tới những lúc đang lái xe trên đường, chợt dừng lại say sưa ngắm một khung cảnh, rồi ghi lại những khoảnh lặng bình yên của cuộc sống, viết bài, không chỉ là chia sẽ những cảm nhận, những góc nhìn cuộc sống, mà còn là tìm kiếm, lắng nghe những cảm xúc trong mình nhiều hơn.

 

Những trải nghiệm cuộc sống, những kỷ niệm của bao năm tháng du học được gửi gắm qua những bài báo ở chuyên mục Du học, để mỗi lần mình đọc lại, lại được bồi hồi, lại được cảm nhận rõ nét những ký ức không phai mờ ấy.

 

Và một lời cảm ơn chân thành đến các anh chị trong tòa soạn, đã truyền cảm hứng và giúp mình khám phá thêm những màu sắc của cuộc sống”.

 

Chí Phương

(DHS từ Canada)