Ra văn bản, quy định… cho vui

(Dân trí) - Vẫn biết là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng nay thấy xuất hiện thêm một quy định “chẳng giống ai”, mai lại có thông tin “dọn đường” cho một thông tư hoặc nghị định “không thể hiểu nổi” nữa, dân ta dù đã phải… chấp nhận sống chung mà vẫn luôn thấp thỏm, âu lo…

(minh họa từ internet)
(minh họa từ internet)

 

Nói gần, nói xa…

 

Cũng có những người chắc chưa quen sống chung với loại “lũ” đặc biệt mang tên văn bản “trên trời” (nhất là về giao thông) thì còn có thể bị sốc. Nhưng số này có lẽ chỉ còn lại ở VN ít lắm.

 

“Tôi thật sự bị sốc vì những quy định, nghị định “trên trời” như thế. Đất nước còn nghèo lắm, còn tụt hậu sau cả những nước cùng châu lục những ba - bốn mươi năm, đang cần lắm những con người tâm huyết. Vậy mà có những công bộc của dân vẫn ung dung ngồi “trên trời” làm luật, xấu hổ thay!!!” - Triệu Thanh Tùng: nguyeentung300@gmail.com

 

Còn với số đông hơn tuy đã biết rõ, đã quen thì xem ra cũng đã tới lúc không còn chịu đựng được nữa để không bung ra tiếp những câu hỏi chất vấn:

 

“Đặt một dấu chấm hỏi lớn về chất lượng của những người soạn thảo, kiểm tra, phê duyệt những văn bản pháp luật “trên trời” kiểu đó???” - Mr. RichVN: mr.richvn@gmail.com

 

Để rồi lại tự mình phải đi tìm câu trả lời đậm chất… tấu hài:

 

“Kiểu VN mà! Sai đâu sửa đấy… sai đấy sửa đâu…sửa đâu lại sai đấy!” - Hoàng Lệ Quyên:  lequyen1522@gmail.com

 

Và nhanh chóng đi đến kết luận:

 

“Đây chính là "thước đo" hay "tấm gương" phản ánh trung thực trình độ năng lực và tinh thần trách nhiệm của “một bộ phận” cán bộ công chức hiện nay!!!” - Nguyễn Tuấn:  Chatunhi@gmail.com

 

Đồng thời cũng đưa ra các khuyến cáo về những điều còn rất nghịch lý:

 

“Các bác ở trên cao quá cũng nên xuống dưới đất bớt đi, hãy lo nghĩ đưa nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng kinh tế theo các nước trên thế giới đi. Còn các qui định đó ư? Hãy để cho người dân được sống và hưởng thụ những thành quả mình làm ra, đồng thời tuân thủ lối sống và tín ngưỡng của người Á đông (dù có thể bị cho là…hơi mê tín đi chăng nữa)” - Hoang Huy Nguyen:  hoanghuy247@gmail.com 

 

“Nước ta thấy nói là giảm thủ tục hành chính? Không nói giảm thì có lẽ còn không sao, nhưng nói giảm thủ tục hành chính mà bây giờ thấy còn nhiều giấy tờ hơn trước là sao nhỉ??? (vì những người thực hiện vẫn gây phiền hà cho dân, ví dụ như trong việc cấp sổ đỏ…) Gần đây lại thấy ban hành ra nhiều loại văn bản, giấy tờ, quyết định, nghị định, thông tư này nọ… Quá phiền phức! Các ông BT bây giờ làm sao vậy? Đưa ra các đề án quá buồn cười vì không thể thực thi hiệu quả, không thực tế? Nhất là BT Đinh La Thăng, cuối cùng dân chỉ thấy hết CẤM  đến PHẠT, tất cả đều dồn hết lên vai người dân. Rồi lần lượt các BT khác đưa ra nào đề án thịt bán không quá 8 h, phạt người nghe điện thoại gần cây xăng, phạt xe không chính chủ, cấm để ô kính trên nắp quan tài...v.v..

 

Hình như những việc cần làm các vị ấy đều không làm, mà toàn nghĩ ra những quy định… gây buồn cười… Toàn nghĩ cái không lợi cho đất nước và cho người dân gì cả??? Trong khi VN còn nghèo, phải tiết kiệm từng xu để xây dựng đất nước…. Vậy mà sao nhiều bác cán bộ chỉ như ngồi… trên mây để nghĩ những đề án rất buồn cười, gây ức chế cho nhân dân? Mong sao các thể hiện được tư duy mới, cách làm mới, tiếp thu cả những ý kiến đóng góp của chuyên gia và quần chúng nhân dân. Thế mới có được những đề án hay và hiệu quả, thiết thực phục vụ nhân dân và đất nước, giúp nâng cao đời sống cho nhân dân. DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH - đấy cũng là ý nguyện của toàn Đảng và toàn Dân ta” – Cong Chuc:  congchuc@gmail.com

 

… Chẳng qua nói thật

 

Nhưng để thực trạng đáng buồn, đáng lo, đáng sốc như vậy xảy ra đã bao lâu nay mà các giới chức vẫn… tốt hết? phải chăng cũng bởi một sự thực khác mà ngay chính nhiều người trong hàng ngũ CBCNVC của VN đều biết và đã nhiều lần lên tiếng đòi phải chấn chỉnh ngay hiện trạng không khác cảnh “sáng vác ô đi, tối vác về” xa xưa là mấy???

 

“Người nhà nước mà, đến cơ quan không ít người chỉ ngồi máy lạnh, đánh bài, đánh cờ, hút thuốc lào, uống trà đếm thời gian chờ hết giờ là về. Rảnh quá nên nghĩ ra những thứ trên trời dưới đất cho thiên hạ giật mình chơi, và cũng để thể hiện trình độ siêu phàm của mình???” - Dương Huy Phong:  dh.phong@yahoo.com.vn

 

“Sau một số quy định này, mình mới càng hiểu hậu quả của tệ nạn “chạy” công chức dẫn đến “một bộ phận” CBCC có thể nói là như… ngồi đáy giếng vẫn có đất tồn tại. Cần loại bỏ dần và chuyển biến sang tư duy quản lý thời mở cửa ngay đi thôi” - Hùng Công:  hungcongktt@gmail.com

 

“Các cán bộ của ta hầu như đều tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ, tiến sỹ cả đấy chứ… Bằng cấp nói chung là rất cao, nhìn trông như có vẻ hiểu biết nhiều lắm, làm được việc lắm. Nhưng thực ra thì… Vì thế thì mới có hàng loạt các văn bản, nghị định ở trên trời vậy đó???” - Quang Hung:  dovoly2222@gmai.com
 

“Thực trạng văn bản quy phạm pháp luật "lơ mơ" hay thiếu tính "khả thi", thậm trí trái luật, trái Hiến pháp, vi phạm QUYỀN CÔNG DÂN... vẫn đã và đang tồn tại, theo tôi nghĩ, là bởi vì một lý do đơn giản: không ai bị "mất chức" hay bị truy cứu "trách nhiệm" vì việc "cố tình" vi phạm pháp luật kiểu như vậy. Gần đây chắc do bị người dân phản đối (thông qua phương tiện thông tin đại chúng...) thì "cực chẳng đã" các cấp mới "giải thích" là thiếu sót, chứ vẫn chẳng thấy ai "nhận lỗi" trước nhân dân??? Thật buồn cho nước, cho dân vì những kiểu làm việc chẳng giống ai của không ít cán bộ hiện nay!!!” -  Nguyen Trung Truc:  nguyenTT@yahoo.com

 

“…Có lẽ những ông làm ra các nghị định đó chỉ là ngồi buồn viết chơi rồi trở thành văn bản thật? Mà không hề suy nghĩ sáng suốt, để văn bản thiếu thực tế khi thi hành. 2 năm nay cả nước phát sốt vì những sáng kiến hết của các bác giao thông, lại đến các bác lập ra những nghị định, quy định trời ơi đất hỡi như thế” - Thái An:  t.an673@yahoo.com

 

“Không phải là "trên trời" mà các vị đó là "người ngoài hành tinh" soạn thảo và ban hành văn bản cho "hạ giới" thực hiện, nên nó "tréo ngoe" và khôi hài chứ sao!  Nhưng họ vẫn tại vị và lên chức "dài dài" vì sự… nối tiếng đó đấy!” - Phan Nguyên:  Phannguyenbinh@yahoo.com

 

“Văn bản và nghị định ra cho nó vui ấy mà, vì người soạn ra nó có suy nghĩ nghiêm túc, thấu đáo và có kiến thức thực tế đâu? Ra văn bản chắc là chỉ để cho có, vì cả năm không làm được việc gì thì không ổn. Vì vậy cứ ra, còn có thực hiện được hay không, có được lòng dân, có hợp lý không thì họ…không cần biết” - Quốc Tuấn:  quocdo96@gmail.com
 
Quy định… cho vui

 

Quy định… kiểu Mackeno

 

Rất nhiều người dân ca thán, rằng thời bình rồi mà sao vẫn khiến dân ta phải quá nhiều lo nghĩ, bất an, bức xúc…Và một điều ai cũng biết, rằng các vị cán bộ ra những văn bản trên trời ấy thừa hiểu rằng sẽ không thể đi vào thực tế, nhưng họ cứ cậy quyền cậy thế, áp đặt cho bằng được. Để rồi… nếu không phù hợp lại sửa, lại chấn chỉnh…Tốn kém, phiền hà thì dân phải chịu. Mackeno!

 

“Biết làm sao được, Việt Nam mà! Nhiều ông làm chức nọ chức kia đấy, nhưng dân biết có được đào tạo chuẩn đâu, toàn lo lót chạy chọt, bằng giả v.v... làm sao mà chẳng đưa ra những luật trên trời chứ. Người ta là giới chức, ở trên trời chứ có ở dưới đất,  có sát với dân đâu mà hiểu dân được.Vì thế không thể trách người ta được, người trên trời đưa ra những quy định trên trời cũng là dễ hiểu thôi” - TPS:  leebeenhoo@yahoo.com

 

“Mai mốt có khi mấy ổng lại nghĩ ra quy định là chết không được… để trong quan tài nữa không chừng !!!! Đúng là… toàn nghĩ ra chuyện tầm phào. Sao mấy anh không nghĩ làm sao cho hết tội phạm, làm sao cho dân giàu hơn, người người, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Đúng là hàng tháng đóng thuế thế này thì…uổng quá!!!” - Dung:  dung@yahoo.com.vn

 

“Bó tay! Không tập trung trí tuệ mà lo việc ích nước, lợi dân có hơn không. Sao chỉ thấy nghĩ mấy thứ thuốc “trị những bệnh lặt vặt”, trong lúc nhiều bệnh nặng hơn cần có thuốc đặc trị phù hợp đều không thấy tìm ra? Đúng là mấy ông kiểu này có lẽ… hết chất xám mất rồi...” - Kagawa:  tangngocnam.kkt.pvn@gmail.com

 

“Nên đưa thêm một quy định mới là: Tất cả những ai liên quan tới việc đưa ra những văn bản trên trời sẽ đều bị phạt tiền thật nặng, hoặc cải tạo không giam giữ. Nhưng trước hết cần buộc họ ra ngã 3 ngã tư, cầm loa mà đọc để giải thích cho bà con (giải thích xong chắc mất giọng quá, mà giải thích để bà con hiểu được ...thì bái phục???) Những vị này, theo tôi, có thể tạm quy kết thêm tội danh: làm rối loạn xã hội, làm dân tình náo loạn (nói nhỏ: em nghi bọn họ lắm...)” – nick Thêm văn bản nữa này: tuankimthanh@gmail.com

 

“Các văn bản trên vẫn được ban hành dù ai cũng thấy rõ không thể có hiệu lực khi thực hiện vì thiếu tính thực tiễn, không có cơ sở khoa học? Vậy mà họ vẫn cứ tự nghĩ ra rồi áp đặt thực thi? Lý do, theo tôi là vì những người làm ra có văn bản này thiếu kinh nghiệm thực tiễn, trình độ còn non và có thể nói một cách tổng quát là năng lực nhiều cán bộ nhà còn non kém quá. Mà tình trạng này lại khá phổ biến đấy” - Ngô Thắng:  ngo_tat_thang@yahoo.com

 

“Xã hội càng phát triển thì phải có những quy định hợp lý song hành cùng đà phát triển đó. Nhưng gần đây các quy định lại bị công chúng lên án quá nhiều vì những sự quá vô lý. Các cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định cần xem lại, xem có phải trong lĩnh vực chuyên môn còn quá nhiều yếu kém???” - Le Hoa: nhlequanghoa@gmail.com
 
Nhưng mà dân kêu thì cứ kêu, kể cả... dám ví von "cứ lơ ngơ như... bò đội nón". Cán bộ có... cái lý có chân của họ, đố ai dám cãi!!! 

 

Khánh Tùng