Đức Cường - Niềm tin vào một mùa xuân mới

Choáng ngợp xen lẫn ngưỡng mộ là cảm giác đầu tiên khi chúng tôi bước chân vào cơ ngơi khang trang và rộng rãi của Công ty TNHH Đức Cường - một trong những doanh nghiệp đi lên từ vùng quê nghèo của tỉnh Thanh Hoá.

Đức Cường - Niềm tin vào một mùa xuân mới - 1
Đúng là “Trăm nghe không bằng một thấy”, bước chân vào trụ sở Công ty, chúng tôi không nghĩ rằng tại một vùng đất nghèo, giữa một cách đồng mênh mông hưu quạnh lại có một cơ ngơi khang trang và rộng rãi đến như vậy.

 

Ấn tượng đầu tiên về Nguyễn Đức Cường - Giám đốc công ty TNHH Đức Cường - là sự thông minh, lịch thiệp và chân thành. Ngay từ những phút đầu trò chuyện, câu chuyện của Cường khiến chúng tôi thêm khâm phục về tinh thần nghị lực vươn lên của chàng trai xứ Thanh này.

 

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo Thanh Hóa, ngay từ còn ngồi trên ghế nhà trường, Cường đã luôn trăn trở làm thế nào để vươn lên làm giàu cho chính mình và góp phần xây dựng quê hương tươi đẹp hơn. Nghĩ là làm, sau nhiều ngày đêm trăn trở tìm hướng đi, năm 2007, Cường đã táo bạo đứng ra lập Công ty TNHH Đức Cường hoạt động trong các lĩnh vực: Khai thác vận tải hàng hoá, San lấp mặt bằng, Xây dựng cơ sở hạ tầng, Xây dựng công trình giao thông….

 

Sau 4 năm hoạt động và phát triển, công ty đã có số vốn lên tới 33 tỷ đồng. Hiện tại Công ty có trên 50 đầu xe vận tải, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành đúng khối lượng, chất lượng và tiến độ cho tất cả các đối tác có nhu cầu. Trong mọi hoàn cảnh, công ty luôn lấy chữ Tín làm đầu, chính vì vậy, công ty Đức Cường luôn nhận được sự ủng hộ và tin cậy của rất nhiều đối tác là những doanh nghiệp lớn như: Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Tam Điệp, Xi măng The Vissai…

 

Những năm qua, sự sụt giảm của nền kinh tế thế giới đã ít nhiều ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, bằng sự táo bạo, năng động và bản lĩnh, giám đốc Cường đã giữ vững và phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, tạo việc làm cho hơn 200 lao động với mức thu nhập tương đối ổn định (từ 3 - 5 triệu đồng/tháng). Ngoài ra, hàng năm công ty luôn dành ra hơn 100 triệu đồng để làm công tác từ thiện cho những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: Trẻ mồ côi, người tàn tật…

 

Một mùa xuân mới lại về, tất cả mọi người đều hy vọng, đón chờ những điều tốt đẹp ở phía trước. Chia sẻ với chúng tôi những dự định trong năm Nhâm Thìn, anh Cường tâm sự: “Mong muốn lớn nhất của mình là có sức khỏe tốt, và trong năm 2012 tới Công ty sẽ phấn đấu đạt doanh thu trên 60 tỷ đồng”.

 

Để đạt được con số 60 tỷ đồng, đòi hỏi phải có sự nỗ lực nhiều hơn nữa của tập thể lao động công ty nói chung, và của anh Cường nói riêng. Nhưng chúng tôi tin rằng, đối với anh Cường – với ý chí và bản lĩnh của một người con của quê hương Thanh Hóa – đã vươn lên làm giàu cho bản thân, cho quê hương đất nước một cách chính đáng, thì việc đưa Công ty TNHH Đức Cường vươn tới con số doanh thu 60 tỷ là điều có thể thành hiện thực. Chia tay anh Cường và rời cơ ngơi khang trang, bề thế của công ty TNHH Đức Cường, chúng tôi thầm chúc cho công ty trong năm Nhâm Thìn sẽ nhanh chóng đạt tới đích mà lãnh đạo công ty đã đề ra.

 
PV