DNews

Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Ông bà quen nhau theo cách của nhiều người trẻ - tham gia ứng dụng hẹn hò. Từ ngày tìm được tình yêu, bà Ngọc Cầm thấy mình trẻ trung như tuổi đôi mươi.

Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò

 Sáng cuối tuần, ông Lưu Bách Chế (85 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) khoác áo jean, đội chiếc mũ da, mua chút quà ăn sáng rồi bắt xe buýt đến khu chung cư nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa). Đứng chờ thang máy, ánh mắt ông lấp lánh niềm vui. Nhiều người sống trong khu chung cư nhận ra ông, dí dỏm hỏi: "Cụ đi gặp người yêu đấy à?".

Suốt 4 năm nay, một tuần hai buổi, ông Chế lại có buổi hẹn hò với bà Phạm Thị Ngọc Cầm (80 tuổi). Cả hai quen nhau như cách mà nhiều người trẻ ngày nay muốn tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm - ứng dụng hẹn hò.

Tình yêu đến muộn ở tuổi xế chiều của hai ông bà khiến nhiều người ngưỡng mộ và thấy đẹp như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Mối lương duyên tuổi xế chiều của kỷ lục gia

Bà Ngọc Cầm vốn được nhiều người biết đến là một kỷ lục gia. Năm 2023, bà được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là người cao tuổi nhất có khả năng thực hiện lần lượt 8 tư thế aqua yoga nổi trên mặt nước và xoay 80 vòng dưới nước liên tục.

Bà Cầm đến với yoga gần 20 năm trước. Đam mê luyện tập yoga, sống cùng con cháu và có những người bạn đồng niên nhưng đôi lúc bà Cầm vẫn cảm thấy cô đơn.

Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò - 1
Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò - 2
Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò - 3

Bà Ngọc Cầm rất đam mê yoga (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bà thường bắt xe buýt đi khắp Hà Nội, đặc biệt là đến những nơi có hoa đẹp vì bà là người rất yêu hoa. Thi thoảng bắt gặp cảnh những cặp vợ chồng cao tuổi đi cùng nhau, bà lại thầm mong mình có một người bạn tuổi xế chiều.

Bà Cầm từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bà chia tay người chồng cũ cách đây 40 năm và một mình nuôi 3 con ăn học. Đồng lương giáo viên dạy văn cấp 3 không đủ để trang trải cuộc sống của 4 mẹ con, bà làm thêm đủ nghề từ may quần áo, dạy thêm, làm kẹo gừng.

Ba người con của bà Cầm dần khôn lớn, ai cũng học hành đỗ đạt và có việc làm ổn định. Đến tuổi trưởng thành, mỗi người con lập gia đình, có cuộc sống riêng. Bà Cầm ở cùng con gái Vũ Cầm Thi.

"Chúng tôi luôn động viên mẹ tìm hạnh phúc cho riêng mình nhưng thời còn trẻ, mẹ chỉ nghĩ cho chúng tôi. Mấy năm trước, mẹ mới mở lòng tìm người bầu bạn. Mẹ có gặp gỡ một vài người nhưng cũng không đi đến đâu vì duyên chưa tới", chị Vũ Cầm Thi chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Thời gian ấy, chị Thi nhận ra, mẹ của mình nhạy cảm hơn, hay dỗi và tủi thân. Lâu dần, bà có những dấu hiệu của bệnh trầm cảm, khó ngủ. Nhận ra, mẹ thực sự cần một liều thuốc tinh thần, chị Thi đã nghĩ cách "tìm bạn trai" cho mẹ.

Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò - 4

Đến tuổi xế chiều, bà Ngọc Cầm có mong muốn tìm bạn tâm giao (Ảnh: Hồng Anh).

Cụ bà Ngọc Cầm có một tài khoản mạng xã hội để đăng tải hình ảnh và tương tác với con cháu, bạn bè. Chị Thi đã chủ động bật tính năng hẹn hò, kết đôi trên ứng dụng này để tìm thấy những người phù hợp.

Trong rất nhiều cái tên ứng dụng gợi ý, chị Thi đặc biệt chú ý đến tài khoản có tên "Lưu Chế". Sau khi tìm hiểu, biết chắc cụ ông ở "tình trạng độc thân", chị Thi đã gửi lời mời kết bạn thay mẹ.

Ở phía bên kia, ông Lưu Bách Chế cũng được con gái mở ứng dụng hẹn hò. Thấy có cụ bà gửi lời mời kết bạn, con gái ông Chế thay bố nhận lời đồng ý và giục bố bình luận tương tác.

"Hoa đẹp, người cũng đẹp" - cụ ông bình luận dưới một bức ảnh chụp bà Cầm đang đứng bên những bông hoa.

Từ bình luận qua bức ảnh, hai ông bà đã trò chuyện sau đó xin số điện thoại để liên hệ. Cả hai hẹn gặp nhau ngay trong chiều cùng ngày.

Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò - 5

Ông Lưu Bách Chế kể lại những kỷ niệm lần đầu gặp mặt (Ảnh: Hồng Anh).

 "Đó là hôm 24/3/2020, tôi hỏi xin bà ấy điện thoại rồi đi xe buýt đến điểm hẹn dưới tòa chung cư bà đang sinh sống. Đến nơi, tôi thấy bà mặc áo hoa, ngồi cạnh vườn hoa đang chờ tôi", ông Lưu Bách Chế nhớ lại buổi đầu gặp mặt của cả hai.

Cũng theo ông Chế, lần đầu gặp mặt, ông ấn tượng với vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng của bà Cầm. Còn bà Cầm thì cảm mến ông bởi sự hiền lành, vui tính.

Kể từ hôm đó, hai ông bà thường hẹn nhau đi chơi. Cả hai đi taxi hoặc xe buýt lên Bờ Hồ, đến các vườn hoa bà Cầm yêu thích. Tình cảm chân thành cứ thế gắn kết hai tâm hồn.

Sau khi người vợ đầu không may qua đời vì bệnh tật, mấy năm nay, ông Lưu Bách Chế thường chỉ vò võ một mình. Các con của ông vì thế luôn động viên bố tìm bạn tâm giao.

Khi gặp bà Cầm, ông Chế dần nảy sinh tình cảm, đặc biệt khi lắng nghe câu chuyện của bà trong quá khứ, ông càng thương và yêu bà hơn.  

Sau đó, ông Chế đến nhà gặp chị Thi, chủ động đặt vấn đề: "Bác xin phép các con cho bác yêu mẹ các con và qua lại chơi với mẹ".

Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò - 6

Hai ông bà đã gắn bó với nhau được 4 năm (Ảnh: Hồng Anh).

Chỉ hẹn hò chứ không làm đám cưới, không về ở chung

Mối quan hệ của ông Chế và bà Cầm được con cái hai bên hết lòng ủng hộ. Sau đó, ông bà quyết định lấy ngày 24/3 - ngày cả hai gặp mặt lần đầu - là ngày kỷ niệm tình yêu.

Theo bà Ngọc Cầm, yêu nhau được 4 năm nhưng cả hai thống nhất sẽ không làm đám cưới, không về ở chung mà mỗi tuần sẽ hẹn gặp nhau 2 lần vào thứ 4 và một trong hai ngày thứ 7 hoặc chủ nhật.

"Tuổi già chúng tôi vẫn muốn sống gần con cháu và đỡ đần các con. Chúng tôi cũng không muốn cuộc sống riêng bị xáo trộn quá nhiều. Vì vậy, các sáng trong tuần tôi dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nhưng riêng thứ 4 sẽ hẹn gặp ông để đi ăn sáng, uống cà phê cùng nhau. Ngày cuối tuần chúng tôi cũng gặp nhau, khi thì ngồi trò chuyện ở nhà, lúc lại đi dạo phố, đến các quán ăn ngon…", bà Cầm cho hay.

Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò - 7

Cả hai cùng nhau tham khảo tour du lịch để lên lịch trình cho những chuyến đi (Ảnh: Hồng Anh).

 Ngoài "hẹn hò" ở Hà Nội, hai ông bà còn thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Cả hai đã đi TPHCM, đảo Cô Tô (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng), Phú Thọ…  

Dù ở tuổi xế chiều nhưng tình yêu của ông bà không kém phần ngọt ngào, thi vị. Hai ông bà  thường làm thơ tặng nhau. Ông biết bà thích hoa nên thường đưa bà đi ngắm hoa, hoa sưa, hoa gạo, hoa dã quỳ…

 Cách đây ít lâu, ông Chế còn tặng bà Cầm một sợi dây chuyền làm kỷ niệm. Hai ông bà không ngần ngại nói lời yêu hay dành cho nhau những cái ôm, cái nắm tay mỗi lần gặp mặt.

Đôi khi bà Cầm cũng giận dỗi vì ông để bà chờ đợi quá lâu. Mỗi lần như thế, cụ ông lại bối rối tìm cách giảng hòa.

Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò - 8
Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò - 9
Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò - 10

Cả hai đã có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Vũ Cầm  Thi chia sẻ rằng: "Bác Chế yêu rất văn minh và tinh tế. Mẹ tôi là người Hà Nội gốc, bà thường không bao giờ nói rõ mong muốn của mình. Nhưng bác ấy luôn hiểu ý và chiều được mẹ. Rồi cách bác đối xử với chúng tôi, trân trọng chúng tôi cũng khiến mẹ ấn tượng. Qua cách cư xử, tôi hiểu bác rất yêu và trân trọng mẹ tôi".

Từ ngày tìm được tình yêu, bà Ngọc Cầm thấy mình trẻ trung như tuổi đôi mươi. Thấy mẹ có nhiều cải thiện về sức khỏe tinh thần, luôn vui tươi, năng lượng, chị Thi nhận ra việc tìm bạn trai cho mẹ là một lựa chọn đúng đắn.

Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò - 11

Cả hai dành cho nhau những cử chỉ tình cảm (Ảnh: Hồng Anh).

Cũng nhờ những thay đổi tích cực ấy mà năm 2023 vừa qua, cụ bà Ngọc Cầm đã xác lập kỷ lục về yoga và trở thành một kỷ lục gia. Với nhiều người đó là một thành tích phi thường của cụ bà 80 tuổi.

Theo chị Thi, từ câu chuyện của gia đình chị, nhiều người chị quen cũng đã tìm bạn cho bố mẹ tuổi xế chiều.

Nhiều người già cô đơn muốn tìm tình yêu nhưng chỉ biết giấu kín trong lòng vì sợ dư luận, sợ dị nghị. Tuy nhiên, chị Thi cho rằng, bản thân chưa từng nghĩ đến điều này bởi với chị nụ cười và hạnh phúc của mẹ mới là điều tuyệt vời nhất.

"Mẹ đã hi sinh cả đời để lo cho chúng tôi, vì vậy, tôi luôn mong mẹ được sống những tháng ngày hạnh phúc khi về già", chị Thi nói.

Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò - 12
Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò - 13
Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò - 14
Chuyện tình ông 85 tuổi, bà 80 tuổi ở Hà Nội quen nhau qua ứng dụng hẹn hò - 15

Hai ông bà cùng nhau thực hành yoga hay đi tới những địa điểm đẹp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

 Ngày 24/3 vừa qua, để kỷ niệm 4 năm yêu nhau. Trên mạng xã hội, ông Lưu Bách Chế biên đôi dòng thơ đầy cảm xúc: "Nhớ ngày 24 tháng 3/ Có ông 8 chục gặp bà 75/ Hôm nay vừa chẵn 4 năm/ Tình già gắn bó càng thêm mặn nồng/ Xa gần bè bạn cảm thông/ An lòng đi chặng cuối cùng có nhau".

Bà Ngọc Cầm yêu thích văn chương nên cũng ghi lại những cảm xúc của mình qua những dòng thơ: "Bà vẫn thích yêu bằng tai/ Cho nên ông nói suốt ngày yêu em/ Sợ như không hết nỗi niềm/ Ông còn nói tiếp yêu em thật nhiều".

Dưới bài đăng, nhiều người thân bạn bè đã để lại những lời chúc phúc tốt đẹp. Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu đẹp của cả hai bởi tình cảm tuyệt vời của cụ ông cụ bà một lần nữa minh chứng rằng tình yêu không tuổi, nhờ tình yêu mỗi người có thể làm được những điều thật phi thường.