Á khôi ĐH Huế và con đường chinh phục những đỉnh cao tri thức

(Dân trí) - Sở hữu ngoại hình xinh xắn, những giải thưởng trong các cuộc thi nhan sắc và không ít cơ hội để “nổi tiếng hơn”, nhưng Á khôi ĐH Huế Phạm Hồng Lê Giang đã lựa chọn cho mình con đường theo đuổi tri thức.

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Phạm Hồng Lê Giang

Năm sinh: 1991

Hoạt động và thành tích nổi bật:

Học tập thời cấp 3: 12 năm học sinh giỏi, Giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa, Huy chương Vàng Olympic Hóa học

Top 10 HHT Icon

Á khôi THPT Quốc học Huế năm 2006

Á khôi 1 Miss ĐH Huế 2010

Hoa khôi cuộc thi Miss Kinh tế 2010

Tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế khoá học 2009 – 2013

Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2010 – 2011

Đạt giải Khuyến khích cuộc thi “Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần 19 năm 2011”

Nhận bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Thừa thiên Huế học tập và làm theo lời Bác”, giai đoạn 2007-2009 do BCH Đoàn TNCS HCM tỉnh Thừa Thiên Huế tặng.

Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập tốt, Rèn luyện tốt” do Giám đốc ĐH Huế khen tặng

Nhận học bổng Vallet năm học 2010-2011


Á khôi Lê Giang có bảng thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa đáng ngưỡng mộ

Á khôi Lê Giang có bảng thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa đáng ngưỡng mộ

Có duyên với các cuộc thi tài sắc sinh viên

Lê Giang tự nhận thấy mình rất may mắn khi được học trong những môi trường giáo dục tốt và có truyền thống lâu đời là trường Quốc học Huế. Ở đây, Lê Giang được nhiều thầy cô giáo giỏi dẫn dắt, định hướng và gặp những người bạn tốt.

Lê Giang chia sẻ: “Mình có cơ hội thử sức ở cuộc thi học sinh giỏi quốc gia hay Olympic 30/4 môn Hoá học. Dù thành tích không quá cao nhưng đó cũng là niềm tự hào của bản thân”.

Ngày ấy, Lê Giang còn tham gia cuộc thi học sinh thanh lịch năm lớp 10 và giờ đây, khi 10 năm đã trôi qua, kỉ niệm ấy lại càng thân thương, đáng quý. “Hồi đó, các anh chị em dự thi rất thân nhau, không ai nghĩ đến chuyện ganh đua, giành giải. Mình bé nhất nên được các anh chị thương lắm, giờ nghĩ lại vẫn thấy bản thân quá may mắn khi có một tuổi 16, 17 đẹp như vậy”, Lê Giang bày tỏ.

Kết thúc cấp 3, Lê Giang thi vào trường ĐH Kinh tế Huế - ĐH Huế. Trong thời gian học ở trường, Lê Giang lại tiếp tục “bén duyên” với các cuộc thi nhan sắc. Với chị, các cuộc thi hoa khôi dành cho học sinh, sinh viên luôn là những sân chơi lành mạnh và bổ ích.

Tham gia với tâm lý thoải mái và cởi mở để giao lưu, học hỏi, Lê Giang giành được giải Hoa khôi cuộc thi cấp khoa năm 2010 và sau đó là Á khôi cấp trường. Với chị, việc đạt giải cao không có ý nghĩa bằng những bài học bản thân đã có được sau khi tham gia cuộc thi.

Á khôi ĐH Huế và con đường chinh phục những đỉnh cao tri thức - 2

Giá trị mà Lê Giang có được là kỹ năng làm việc nhóm cũng như hoạt động cá nhân, cách thể hiện bản thân trước đám đông và tăng cường sự tự tin, hòa đồng của bản thân đối với mọi người. Ngoài ra, chị còn có cơ hội thăm hỏi các em bé mồ côi hay thảo luận về các vấn đề bảo vệ môi trường, từ đó có những nhận thức và hiểu biết tốt hơn về cuộc sống xung quanh.

Chị chia sẻ: “Sau cuộc thi, mình được nhiều người biết đến nên việc hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu là rất cần thiết. Tuy nhiên, mình vẫn đặt cho bản thân nhiệm vụ quan trọng nhất lúc đó là học tập, nên cuộc sống không mấy thay đổi, xáo trộn”.

Mặc dù có “tên tuổi” nhất định nhưng Lê Giang chỉ tham gia một số sự kiện nhất định, như làm gương mặt đại diện liên tiếp cho nhiều mùa Festival Huế và Festival Làng nghề truyền thống.

Lê Giang bày tỏ: “Làm gương mặt đại diện cho một sự kiện lớn của tỉnh là vinh dự không chỉ cho bản thân mà còn của gia đình và người thân mình. Song gia đình mình có truyền thống giáo dục nên mình chỉ dừng chân ở sân chơi cho sinh viên và một số sự kiện tiêu biểu, để có thể tập trung hơn vào việc học.

Ba mẹ là người cho mình những quan niệm đầu tiên về tri thức. Ba mẹ đã dạy mình không có gì có thể theo chúng ta mãi mãi ngoại trừ kiến thức, nên mình luôn đặt mục tiêu lên hàng đầu. Tuy nhiên, kiến thức ở đây không chỉ là trong bài giảng, sách vở mà còn là sự trải nghiệm bên ngoài cuộc sống, từ mọi người xung quanh, áp dụng kiến thức vào thực tiễn”.

Á khôi ĐH Huế và con đường chinh phục những đỉnh cao tri thức - 3

Từ ước mơ nghề giáo đến con đường du học Nhật

Những ngày còn bé, Lê Giang có rất nhiều ước mơ. Khi học mẫu giáo, Lê Giang thích làm hoa hậu, diễn viên. Lớn hơn một chút, cô lại thích làm họa sĩ, khi khác lại là nhà khảo cổ học, rồi nhà hóa học, nhân viên ngân hàng, nhưng cuối cùng lại chọn nghề giáo.

“Nghề giáo là nghề cao quý. Mình từng có ước mơ đứng trên bục giảng để có thể truyền đạt những kiến thức đã được học, đã tích lũy cũng như chia sẻ những kinh nghiệm sống, những giá trị bản thân đã trải qua, cho các thế hệ sau. Tuy chưa có cơ hội trải nghiệp vì sau khi được nhận vào trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế như một giảng viên tập sự 6 tháng, mình đã nhận học bổng sang Nhật”, Lê Giang nói.

Lê Giang đã nhận được học bổng thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Keio, Tokyo. Theo chị, Nhật Bản là đất nước có nền giáo dục tốt với những truyền thống và bản sắc văn hóa rất riêng. Học bổng Chính phủ Nhật Bản là một trong những mục tiêu chị đã đặt ra khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đạt được ước mơ học tập và trải nghiệm trên đất nước mặt trời mọc với Lê Giang là một niềm vui sướng. Lê Giang cho biết, sau khi hoàn thành khóa học thạc sĩ, nếu có cơ hội, chị sẽ học thêm chương trình tiến sĩ.

Á khôi ĐH Huế và con đường chinh phục những đỉnh cao tri thức - 4

Ở Nhật, chị đã gặp người đàn ông của cuộc đời mình, anh đang làm việc tại đây, và cũng là người giúp đỡ chị những ngày vất vả đầu tiên. Ban đầu, giữa hai người là một tình bạn trong sáng, gọi là tình “koahi – senpai”. Sau đó, hai người quý mến rồi yêu thương nhau lúc nào không biết. Cuối năm 2015, chị chính thức kết hôn trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè.

Hiện tại, gia đình Lê Giang đã có một em bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Chị chia sẻ: “Ông bà ở xa, chúng mình cũng gặp không ít khó khăn trong việc vừa học, vừa làm, vừa chăm sóc con cái, nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng thu xếp để tạo cho bé môi trường phát triển tốt nhất. Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn khi có một mái ấm như vậy”.

Với Lê Giang, gia đình là quan trọng nhất, do đó, chị luôn cố gắng để có thể đem lại nhiều niềm vui cho người thân. Chị cho rằng, để làm được điều đấy, sự quý trọng đối với bản thân mình là điều cần thiết.

Do đó, Lê Giang luôn cho mình những không gian riêng để có thể thư giãn, nhưng cũng đặt mình trong mối quan hệ gia đình để có thể tận hưởng những giá trị trong cuộc sống.

“Ước mơ của mình có lẽ cũng là ước mơ của không ít người, có một mái ấm hạnh phúc, một người chồng quan tâm và chia sẻ với vợ, con cái ngoan ngoãn và gia đình bình an, hạnh phúc”, chị bộc bạch.

Á khôi ĐH Huế và con đường chinh phục những đỉnh cao tri thức - 5

Á khôi ĐH Huế và con đường chinh phục những đỉnh cao tri thức - 6

Hoàng Dung

(Ảnh NVCC)