Cái Tết “muộn nhất” trong cộng đồng du học sinh Việt khắp năm châu

(Dân trí) - Gala “Tết 3 miền” diễn ra ngày 18/2 vừa qua với ý tưởng gắn kết những nét đẹp văn hoá và đem sắc xuân từ 3 miền tổ quốc hội tụ trên thành phố Montpellier (Pháp) có lẽ là tiệc đón Tết Đinh Dậu muộn nhất trong cộng đồng du học sinh Việt toàn thế giới.


Toàn cảnh không gian đêm tiệc Tết.

Toàn cảnh không gian đêm tiệc Tết.


Chương trình vinh dự tiếp đón nhiều đại diện từ chính quyền sở tại.

Chương trình vinh dự tiếp đón nhiều đại diện từ chính quyền sở tại.

Chương trình vinh dự nhận được sự góp mặt của bà Anne-Yvonne Le Dain - Nghị sĩ hạ viện Pháp, bà Hélène Mandroux – Cựu thị trưởng thành phố Montpellier, ông Eric Coustou - Lãnh sự Monaco, anh Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Toulouse, anh Bùi Trung Kiên – Phó chủ tịch hội sinh viên Việt Nam tại Pháp vùng Tây Nam…

Người ta vẫn nói rằng : “Ở đâu vang lên tiếng trống Thất Tinh, ở đó có bầu không khí rộn ràng của cuộc múa lân - sư - rồng. Ở đâu có múa lân - sư - rồng, ở đó có cả một trời xuân”. Vì vậy, đêm Gala “Tết 3 miền” được mở màn bằng một màn múa lân vô cùng đặc sặc, và ắt hẳn không thể thiếu được tiếng trống giòn giã lúc khoan, lúc nhặt, lúc dồn dập liên hồi mới lột tả được cái thần thái đầy sức mạnh của lân. Và tay trống góp mặt trong bài múa lân ấy là Chủ tịch AEVM – anh Bạch Hải Ngọc.


Chủ tịch AEVM – anh Bạch Hải Ngọc đánh trống trong màn múa lân.

Chủ tịch AEVM – anh Bạch Hải Ngọc đánh trống trong màn múa lân.

Trong bài diễn văn khai mạc, Chủ tịch AEVM đã có đôi lời phát biểu nhấn mạnh vào giá trị gia đình, vào ý nghĩa thực sự của ngày Tết và gửi lời cảm ơn đến chính quyền thành phố cũng như các nhà tài trợ đã giúp đỡ AEVM làm nên đêm tiệc Tết đáng nhớ này.

Chương trình tiếp tục đưa khán giả đến với điệu múa vô cùng uyển chuyển thướt tha của miền Bắc trên nền nhạc “Bánh trôi nước”, điệu múa nón dịu dàng mang sự nên thơ trữ tình của miền Trung thân thương và màn flashmob đầy năng động nhiệt huyết của miền Nam. Và hơn nữa, là một sự kết hợp giữa văn hoa các vùng miền, tiết mục trình diễn thời trang áo dài và trang phục dân tộc đã để lại cho khán giả những ấn tượng sâu sắc.

Cái Tết “muộn nhất” trong cộng đồng du học sinh Việt khắp năm châu - 4


Tiết mục múa “Bánh trôi nước” được đầu tư công phu.

Tiết mục múa “Bánh trôi nước” được đầu tư công phu.

Đêm “Tết 3 miền” có thể nói là đã thành công khi nhận được rất nhiều lời khen cũng như lời cảm ơn chân thành từ những người Việt đang sinh sống tại đây. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 300 khán giả, trong đó không chỉ có du học sinh, kiều bào Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại nơi đây mà còn có nhiều khách mời, bạn bè quốc tế yêu mến văn hoá Việt Nam.

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự năng động, sáng tạo và không ngại thử thách, BCH AEVM hứa hẹn sẽ nỗ lực hơn nữa vì sinh viên và kiều bào Việt Nam tại Montpellier.

Vậy là Tết nơi đây đến bây giờ mới khép lại, chúc mọi người một năm mới “khoẻ như gà chọi, oai phong như gà gaulois và đạt những thành công vang dội như tiếng gà gáy” !

Cái Tết “muộn nhất” trong cộng đồng du học sinh Việt khắp năm châu - 6


Tiết mục trình diễn áo dài và trang phục dân tộc.

Tiết mục trình diễn áo dài và trang phục dân tộc.


Điệu múa nón miền Trung.

Điệu múa nón miền Trung.


Tiết mục flashmob đầy sôi động đại diện cho miền Nam.

Tiết mục flashmob đầy sôi động đại diện cho miền Nam.

Cái Tết “muộn nhất” trong cộng đồng du học sinh Việt khắp năm châu - 10


Ban chấp hành AEVM và đội văn nghệ “Tết 3 miền”.

Ban chấp hành AEVM và đội văn nghệ “Tết 3 miền”.

Lê Phương Hà

(Từ Montpellier, Pháp)