“Chat” với nữ sinh Việt đẹp nhất tại Pháp

(Dân trí) - Đỗ Hà Ngân có nét đẹp dịu dàng, đằm thắm của người con gái Hà thành. Cô cựu nữ sinh trường Chu Văn An đã chia sẻ về cảm xúc sau khi giành danh hiệu Hoa khôi Miss Xuân 2013 và cuộc sống du học tại Pháp.

Chào Hà Ngân, chúc mừng bạn đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi  Miss Xuân 2013! Cảm giác của bạn thế nào sau khi giành được danh hiệu này?

 

Cảm ơn bạn. Cuộc thi đã diễn ra cũng được một thời gian, ngay những ngày sau đó mình cảm thấy rất vui và một chút hãnh diện! Còn bây giờ có thể nói mọi thứ đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, mình cảm thấy có trách nhiệm hơn với những hoạt động của cộng đồng người Việt ở bên này.

 

Hà Ngân hiện học năm thứ 3, ngành Tài chính Ngân hàng tại Pháp
Hà Ngân hiện học năm thứ 3, ngành Tài chính Ngân hàng tại Pháp



Cuộc sống của bạn có xáo trộn gì không sau khi đăng quang?

 

Cũng không có gì thay đổi quá nhiều. Điều mà mình thích nhất đó là mình có cơ hội gặp gỡ và làm quen với rất nhiều bạn bè mới, ngoài đời thực cũng như trên các trang mạng xã hội. Thỉnh thoảng khi gặp người Việt Nam và họ nhận ra mình thì mình cũng thấy vui.

 

Được biết bạn đang là sinh viên năm 3 ngành Tài chính ngân hàng. Sau 3 năm du học ở Pháp, bạn thấy cuộc sống ở đất nước hình lục lăng thế nào?

 

Cá nhân mình thấy cuộc sống bên này rất nhanh, một ngày có rất nhiều việc phải làm và phải lo lắng, không như khi ở nhà với bố mẹ. Thế nhưng vì thế những thời gian thực sự được nghỉ ngơi rất quí giá. Thích nghi với cuộc sống cũng không quá khó khăn, một phần do mình cảm thấy văn hoá Pháp cũng có một chút tương đồng với văn hoá Việt Nam, ví dụ như việc người Pháp rất hiếu khách, hoặc rất quan tâm đến ẩm thực chẳng hạn.

 

Về học tập, khó khăn ban đầu khi mới sang rất nhiều, cụ thể là vì mình còn bỡ ngỡ, nhiều cái mới lạ, tiếng Pháp lúc đó cũng chưa thông thạo trong giao tiếp. Chương trình học cũng khá nặng, nhiều môn học về lịch sử và luật gây cho mình rất nhiều khó khăn. Bù lại, những môn tự nhiên và phân tích lại là thế mạnh của mình. Sau ba năm học, mình cũng sắp tốt nghiệp Đại học rồi, và khi nhìn lại cả quãng đường mình thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, và thấy cũng hài lòng vì những cố gắng mình đã bỏ ra.

Cô cựu nữ sinh Chu Văn An mang vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng của người con gái Hà Thành
Cô cựu nữ sinh Chu Văn An mang vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng của người con gái Hà Thành


 

Bạn có thể chia sẻ cảm xúc và những khó khăn khi lần đầu tiên đặt chân tới đất nước cách xa quê hương hàng nghìn km?

 

Mình thấy rất bồi hồi khi nhìn Hà Nội xa dần qua cửa sổ máy bay. Khi đến nơi, Paris nhìn từ trên cao rực rỡ rất nhiều ánh đèn. Khoảnh khắc ấy, mình đã tự nhủ mình thật may mắn vì có cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu một nền văn hoá lâu đời, và được trải mình vào một hành trình mới nữa!

 

Thời gian biểu một ngày của bạn như thế nào? Lúc rảnh rỗi bạn thường làm gì?

 

Hàng ngày, mình thường đi học từ sáng sớm đến chiều, sau đó đi làm thêm và về đến nhà vào buổi tối. Thời gian rảnh rỗi thường là lúc giữa các tiết học ở trường, mình thường tranh thủ học trong thư viện, đọc sách hoặc đi ăn cùng bạn bè. Khi được nghỉ làm hoặc vào cuối tuần, mình cũng hay gặp gỡ bạn bè hoặc dành thời gian cho riêng mình (đọc sách, nghe nhạc…)

 

Đỗ Hà Ngân từng đạt giải học sinh giỏi thành phố và quốc gia môn tiếng Pháp
Đỗ Hà Ngân từng đạt giải học sinh giỏi thành phố và quốc gia môn tiếng Pháp


Bạn đã học tiếng Pháp như thế nào để thích nghi với môi trường học tập ở đây? Bạn có thể chia sẻ về phương pháp cũng như kinh nghiệm học tập với các bạn đang có ý định du học Pháp

 

Hàng ngày ở trường mình đều dùng tiếng Pháp nên có lẽ với mình phương pháp học tốt nhất là phải thực tập nghe, nói, đọc và viết thật nhiều. Khi sang đến đây thì tiếng Pháp không phải chỉ là một môn học mà là một điều hiển nhiên mà ai cũng có, nên khi mình là người ngoại quốc thì phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể theo kịp chương trình. Theo mình, sự kiên trì và chăm chỉ là điều rất quan trọng, và sẽ được đền đáp rất xứng đáng.

 

Đỗ Hà Ngân từng đạt giải học sinh giỏi thành phố và quốc gia môn tiếng Pháp



Bạn thấy người Pháp nói chung và sinh viên Pháp nói riêng có những điểm nổi trội gì? Bạn có nhiều người bạn bản xứ không?

 

Người Pháp vẫn hiện lên như một dân tộc lãng mạn, yêu thích nghệ thuật và hài hước. Thực sự, mình cảm thấy rất đúng như vậy! Cuối tuần, dù bận rộn, họ vẫn dành thời gian để đi xem phim hoặc xem kịch với gia đình, họ đọc rất nhiều sách và khi nói về một chủ đề liên quan đến nghệ thuật hay ẩm thực thì họ rất hào hứng và nói rất "nhiều". Người Pháp cũng có khiếu hài hước rất thú vị, họ luôn nhìn cuộc sống với con mắt vui vẻ và luôn luôn thích đùa.

 

Bạn từng tiết lộ là một người thích đi du lịch. Bạn đã đi được nhiều nơi trên nước Pháp và châu Âu chưa?

 

Mình đã được đi Ý, đi Tây Ban Nha, Monaco và một số thành phố ở Pháp. Hè năm nay, mình dự định không về Việt Nam, mình sẽ đi làm thêm để có thể tiết kiệm và sau đó đi du lịch ở nhiều nơi nữa. Mình đang có rất nhiều kế hoạch ấp ủ rồi!

 

Bạn có từng nghĩ mình sẽ “phải lòng” một chàng trai Pháp lãng mạn và lịch thiệp?

 

(Cười) Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc đó!

 

Dự định của bạn sau khi hoàn thành khóa học tại Pháp



Dự định của bạn sau khi hoàn thành khóa học tại Pháp

 

Mình nghĩ nếu có thể, mình sẽ tiếp tục học đến hết Thạc sĩ. Sau đó mình sẽ trở lại Việt Nam để làm việc. Mình mong muốn sẽ có thể đóng góp sức mình cho đất    nước.  

 

Xin cảm ơn Hà Ngân đã có những chia sẻ thú vị và chân thành với độc giả báo Dân trí. Chúc Hà Ngân sẽ tiếp tục giành được nhiều thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống.

 

M.Hải
Ảnh: NV cung cấp