Chuyện 8/3… giờ mới kể

(Dân trí) - 8/3, “Tết phụ nữ” luôn là ngày đầy ắp những kỉ niệm của phái yếu, trong đó có những bạn nữ sinh sang xứ người học tập.

Mồng 8/3 là ngày tôn vinh phụ nữ của cả thế giới. Vào những ngày này các du học sinh Lào tại Việt Nam mặc dù xa quê hương, nhưng vẫn có một cái Tết phụ nữ rất ý nghĩa trên đất bạn.

 

Bạn Mina (DHS tại HV Báo chí - Tuyên truyền ) chia sẻ : “Mặc dù rất nhớ nhà, nhớ quê hương nhưng ở đây các du học sinh vẫn tổ chức đón ngày lễ như bên nước Lào. Bọn mình chơi thể thao, liên hoan và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp”.

 

Nữ sinh Lào hào hứng tham gia thể thao nhân ngày 8/3. Ảnh: Phan Huyền
Nữ sinh Lào hào hứng tham gia thể thao nhân ngày 8/3. Ảnh: Phan Huyền



Được biết ở Lào vào các ngày lễ các bạn thường chơi thể thao, vừa rèn luyện sức khỏe vừa tạo không khí vui vẻ. Mina cũng chia sẽ thêm, khi ở Việt Nam phong trào chơi thể thao cũng không giảm sút, hiện mình là thành viên của đội bóng đá và bóng chuyền của các du học sinh Lào ở trường Báo chí.

 

Vào ngày này các nữ du học sinh thi đá bóng với đội nam, còn có cả thi đánh bóng chuyền. Kết quả đội nữ luôn thắng thể hiện sự khiêm nhường của đội nam nhưng phải công nhận rằng phe nữ có những cú sút đẹp, những pha đánh bóng bất ngờ, ấn tượng.

 

Sengsombath, hiện đang là cán bộ ở Lào được cử đi học, tâm sự: “Tuy đang ở Việt Nam nhưng mình cảm thấy ý nghĩa ngày lễ và cách thể hiện nó ở hai nước giống nhau. Mặc dù nhớ cảm giác được các trò chúc, tặng hoa hay đi chơi cùng gia đình, bạn bè thân thiết nhưng ở đây các bạn Việt Nam cũng tặng mình và mọi người hoa, chúc ngày lễ ý vui vẻ”.

 

Nữ sinh Lào hào hứng tham gia thể thao nhân ngày 8/3. Ảnh: Phan Huyền
8/3 ở đất nước láng giềng chắc chắn là những kỉ niệm khó quên với các cô gái xứ sở Triệu Voi. (Ảnh minh họa: Internet)



Còn Phuthon thì tỏ ra tiếc nuối: “Mình rất thích đánh bóng chuyền, đá bóng nữa nhưng vì đang bị ốm nên không thể tham gia. Nhưng mặc dù trời mưa nhưng mình vẫn đi cổ vũ các bạn”. Bạn còn chia sẻ thêm: “Có rất nhiều bạn sinh viên Việt xem bóng đá, cổ vũ bóng chuyền các bạn khen bọn mình đánh hay và phong trào thể thao tốt”.

 

Phan Huyền