Đón Tết muộn cùng sinh viên Việt ở Montpellier

(Dân trí) - Tối Chủ nhật ngày 17/2/2013, sinh viên Việt Nam ở Montpellier cuối cùng cũng đã được hưởng một chút không khí Tết Quý Tỵ tại Maison pour tous Rose Lee Parcs (Malbocs, Montpellier).

Cả chương trình đều do các thành viên trong Ban chấp hành và đặc biệt là sự hỗ trợ của khoảng 20 thành viên của Hội sinh viên Việt Nam tại Montpellier (UEVM).

 

Ngoài ra, chương trình còn nhận được sự hỗ trợ lớn từ các sinh viên phi công Vietnam Airlines hiện đang học tại trường ESMA, đặc biệt là trong khâu vận chuyển đồ diễn từ Việt Nam.

 

Hai MC của chương trình
Hai MC của chương trình



“Nét Xuân 2013” đã được chào đón sự có mặt của nhiều cô chú Việt kiều, du học sinh cũng như bạn bè người Pháp và các giáo sư hiện là người hướng dẫn của các nghiên cứu sinh bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ.

 

Xen kẽ các tiết mục trình diễn trang phục truyền thống của dân tộc thiểu số Việt Nam, biểu diễn đàn bầu, trình diễn áo dài và các bài múa truyền thống là những phần thi văn nghệ của thí sinh chương trình Montpellier Idol: nhảy, hát, đàn piano, ảo thuật và hài kịch.

 

Nhiều bạn bè quốc tế cũng đến tham dự, chia vui
Nhiều bạn bè quốc tế cũng đến tham dự, chia vui



Ngoài ra, chương trình cũng dành một phần nhỏ để chiếu phim chia sẻ những hình ảnh đời sống thường nhật của người dân tại hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau đêm diễn, UEVM đã nhận được ủng hộ tổng cộng 368,15 euros cho Chương trình Vì Trường Sa thân yêu, đóng góp cho các em nhỏ ở hải đảo được đến trường trong điều kiện tốt hơn.

 

Vì chỉ chuẩn bị cho khoảng 200 khách theo đúng số lượng đăng ký ban đầu nên ban tổ chức đã không kịp trở tay với gần 300 khách đến tham dự vào phút cuối. Anh Trần Văn Giang, chủ tịch UEVM chia sẻ: “Mình cảm thấy khá áy náy với các cô chú các bác và các anh chị không ăn được nhiều đồ ăn, do số lượng tăng đột ngột nên khâu phục vụ đồ ăn lúng túng”. Rất may là món Bánh chưng “nhà làm” của các bạn sinh viên rất ngon nên được rất nhiều “khách Tây” ủng hộ.

 

Nhiều bạn bè quốc tế cũng đến tham dự, chia vui



Hấp dẫn nhất chương trình chính là phần câu hỏi có quà vốn là những câu hỏi liên quan đến phong tục đón Tết của người Việt. Qua đó, nhiều du học sinh đã có dịp hiểu thêm hơn về ý nghĩa ngày Tết. Đặc biệt là có nhiều khách Pháp đã trả lời đúng các câu hỏi này, thậm chí có cả phần tham dự của những vị khách đến từ Việt Nam sang Montpellier ăn Tết cùng gia đình.

 

Vượt khỏi tính chất của một buổi gặp mặt đầu xuân, “Nét Xuân 2013” của UEVM đã thực sự trở thành điểm hẹn hàng năm của những người Việt ở Montpellier. Một bác người châu Phi có vợ Việt đã tiếc rẻ rằng “Lại phải chờ thêm một năm nữa để có thể ăn Tết với các cô cậu sinh viên Việt Nam rồi”.

 
Một số hình ảnh trong "Nét Xuân 2013" của SVVN tại Montpellier:
 
TRANG


TRANG


TRANG
 
TRANG
 

TRANG

Từ Montpellier