“Đón” Tết Việt muôn nơi cùng Dân trí

(Dân trí) - Những thông tin, hình ảnh “nóng”, “độc” nhất về Tết Việt ở khắp năm châu được chính những bạn du học sinh trên toàn thế giới liên tục “update” trong ngày cuối cùng của năm cũ, khi mà năm mới con Rắn đang vẫy chào.

 
Clip chúc mừng năm mới của các bạn DHS tại Brisbane, Queensland, Úc 
 
 

Nguyễn Cao Thành - NCS Giáo dục tại Úc

 

Hòa chung vào không khí đón tết âm lịch tại quê hương, sinh viên Việt Nam tại Đại học La Trobe, Úc tổ chức đón giao thừa năm 2013. Đây là một hoạt động hết sức bổ ích và ý nghĩa đối với du học sinh Việt Nam tại Úc, những người luôn một lòng hướng về tổ quốc Việt Nam thân yêu.

 

Dù đang học tập và sinh sống ở một môi trường xa lạ, một nền văn hóa mới, các bạn sinh viên vẫn cố gắng tụ họp đầy đủ và cùng gửi tới nhau những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất. Trong những lời chúc sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc thì mọi người không quên chúc nhau đạt kết quả tốt nhất trong mọi kỳ thi và các đề tài nghiên cứu.

 

Buổi party của những người Việt trẻ tại ĐH La Trobe, Úc. Ảnh: Cao Thành
Buổi party của những người Việt trẻ tại ĐH La Trobe, Úc. Ảnh: Cao Thành



Các bạn sinh viên khi được hỏi đều có chung cảm xúc đó là: Mặc dù đang sinh sống và học tập tại một trong những nước tiên tiến nhất trên thế giới, ở một thành phố đáng sống nhất trên thế giới (Melbourne, Australia), tuy nhiên không gì bằng quê hương Việt Nam.

 

Viết đến đây, tôi lại chợt nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân (Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi/ Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người)

 
Mr John, Moscow- Nga
 

Moscow đang những ngày tuyết lạnh, song Tết vẫn làm ấm trái tim những người con xa xứ. Giữa trung tâm nước Nga - xứ sở bạch dương - những người con xa xứ, nhất là các bạn du học sinh vẫn luôn hướng về Tết Việt với tình cảm tha thiết nhất. Đêm giao thừa, cũng là lúc, cư dân đất nước 11 múi giờ thêm hiểu và cảm nhận về cái Tết của đất nước hình chữ S.

 
 
 

Trương Thanh Tùng, Seoul - Hàn Quốc:

 
May mắn là Hàn Quốc cũng có ngày tết Nguyên Đán như Việt Nam (3 ngày) nên tụi mình có cơ hội tập trung lại làm mâm cỗ tất niên chào đón năm mới Quý Tỵ. Seoul 29 tết trời lạnh -10 đến -17 độ C, nhưng điều đó không ngăn cản đông đảo anh chị em sinh viên tụ họp lại với nhau để làm một mâm cỗ ấm cúng mang hơi ấm  quê hương.
 
Bàn thờ treo ảnh Tổ quốc và Bác Hồ
Bàn thờ treo ảnh Tổ quốc và Bác Hồ

Các DHS Việt quây quần bên mâm cơm tất niên

Các DHS Việt quây quần bên mâm cơm tất niên

Các DHS Việt quây quần bên mâm cơm tất niên


Thực đơn mâm cỗ tất niên của tụi mình cũng có đủ bánh trưng, giò Việt..v.v. do các anh chị em chuẩn bị từ 28 tết, và hơn nữa là một cây đào "tượng trưng" do các "nam" du học sinh làm để mang đến một không khí tết ấm cúng, “đúng chất” Việt Nam tại nơi đất khách quê người.

 

Mạnh Hùng, Chiba - Nhật Bản

 
Từ Nhật Bản, bạn Mạnh Hùng "góp" không khí đón Tết của người Việt bằng những bức hình do bạn chụp kèm theo lời chúc: Chúc Báo Dân trí năm mới phát triển và thành công hơn nữa!
 

Mỹ Nga,


Mỹ Nga,


Mỹ Nga,


Mỹ Nga, Voronezh - LB Nga:

 

Năm nay lại thêm một cái Tết nữa xa nhà. Càng cận ngày, chúng mình càng nhớ Tết, nhớ Việt Nam “kinh khủng”. Những ngày này, thời tiết ở đây ấm áp, hệt như trời xuân ở nhà vậy, cho nên lại càng nhớ nhà hơn. Năm ngoái, mình có về Việt Nam ăn Tết, năm nay thì ở lại, nên cảm giác hụt hẫng lắm, chỉ muốn chạy ra sân bay ngay để về với ba mẹ thôi.

 

Nhưng bù lại cho những khoảng khắc chạnh lòng đó, thì chúng mình tụ họp, quây quần lại tổ chức Tết. Ở đây, năm nào hội sinh viên thành phố cũng tổ chức tết cho mọi người. Và Tết này, chúng mình đã có một bữa tiệc tất niên sớm thật ấm cúng, vui vẻ, “ấm” bởi tình đồng bào, tình bạn.

 

Nâng ly tiễn năm con Rồng - Ảnh: Mỹ Nga
Nâng ly tiễn năm con Rồng - Ảnh: Mỹ Nga

Bên nhau chờ đón xuân về - Ảnh: Mỹ Nga
 

Bên nhau chờ đón xuân về - Ảnh: Mỹ Nga

 

Tuấn Nam, Baden-Württemberg – Đức:

 

Heidelberg, thành phố mình đang sống, có rất ít người Việt nên Tết ở đây hoàn toàn khác ở nhà. Chỉ có khoảng 10 anh chị em du học sinh tụ tập nhau lại và gói bánh chưng. Cộng đồng người Việt sinh sống quanh Heidelberg khoảng chừng 20 gia đình. Mỗi gia đình cũng đều chuẩn bị một số đồ Tết nhưng do vẫn phải đi làm nên mọi người chỉ tranh thủ được thứ Bảy, Chủ nhật (29 Tết, mùng 1 Tết) ăn uống cùng nhau.

 

Dù vậy thì hôm nay, hội du học sinh Việt Nam tại Heidelberg tổ chức gói bánh chưng với đông đảo các thành viên, năm vừa qua cũng có thêm 2 em bé ra đời, và đây là cái tết đầu tiên của các bé nên Tết năm nay có phần to hơn Tết năm ngoái.

 

Tết này mình cũng chỉ chuẩn bị một số đồ Việt Nam để cho vơi nỗi nhớ nhà. Do tuần sau vẫn phải lên trường, mà lại có khóa học và thi nên cũng không có nhiều thời gian để chơi Tết. Hiện tại, mình đang làm món nem mời bạn cùng nhà và vài người bạn cùng tầng trong kí túc. Sau đó buổi chiều sẽ tụ tập với hội sinh viên nấu bánh chưng và ăn tối cùng nhau, chắc chắn sẽ có nhiều điều để kể thêm với độc giả của Dân trí.

 

Du học sinh tại

Du học sinh tại Heidelberg gói bánh chưng ngày Tết - Ảnh: Tuấn Nam
 

 

Quang Khoa, Queensland – Úc:

 

Dù có là ngày 29 Tết của Việt Nam thì nước Úc vẫn… sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Chỉ có cộng đồng người VIệt có chút không khí Tết, dễ thấy nhất là mọi người cũng mua sắm và nấu nướng để chuẩn bị cho một năm mới đang đến. Năm nay, cộng đồng người Việt tại thành phố  tổ chức Hội chợ Xuân, các cửa hàng bán một số mặt hàng Tết như : bánh kẹp, các loại mứt, hạt dưa, hạt bí, nguyên liệu nấu bánh chưng bánh tét ( lá chuối, nếp, đậu xanh), các loại dưa kiệu…

 

Ngay lúc này, sinh viên chúng mình đang tập hợp nhau lại để chuẩn bị cho tiệc Tất niên, cùng với thời điểm chiều cuối năm ở nhà. Thực đơn bữa ăn cuối năm của chúng mình thì không được phong phú như Việt Nam đâu, chỉ có  một số món ăn đặc trưng ngày Tết như thịt kho trứng, khổ qua hầm, gà nấu mặng khô chẳng hạn. Tết ở đây ngắn lắm, vì chỉ sáng mai thôi, đúng mồng một Tết thì bọn mình lại phải quay lại với công việc và học tập mất rồi.

 

Du học sinh Brisbane chuẩn bị cho tiệc cuối năm - Ảnh: Quang Khoa
Du học sinh Brisbane chuẩn bị cho tiệc cuối năm - Ảnh: Quang Khoa

… và tham gia hội chợ Xuân của người Việt - Ảnh: Quang Khoa

… và tham gia hội chợ Xuân của người Việt - Ảnh: Quang Khoa
Lê Quân, Maastricht – Hà Lan:

 

Đây là năm đầu tiên mình ăn Tết xa nhà nên trong ngày 30 Tết này, cũng rất nhiều… cảm xúc. Ở đây thì mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Tết năm nay thì trùng với dịp nghỉ lễ Carnival nên không khí Carnival đang lấn át “không khí Tết” ở chỗ mình. Mặc dù vậy, hôm nay, bọn mình cũng tụ họp các du học sinh Việt Nam rồi làm để làm bữa tối nhỏ nhỏ gọi là Tất niên. Tết cơ mà!

 

Đương nhiên là không thể thiếu những nấu những món ăn Việt, sau đó thì xem Táo Quân và đón giao thừa cùng nhau. Ngày hôm sau thì chắc mình sẽ gọi điện chúc Tết gia đình, họ hàng, rồi lên Facebook để chúc Tết bạn bè, chia sẻ niềm vui sang năm mới.

 
Đón Tết tại ĐSQ Hà Lan -  Ảnh : Lê Quân
Đón Tết tại ĐSQ Hà Lan -  Ảnh : Lê Quân

Hương vị quê nhà giũa trời Âu ngày cuối năm - Ảnh : Lê Quân

Hương vị quê nhà giũa trời Âu ngày cuối năm - Ảnh : Lê Quân
 

 

Hoa Quỳnh, Texas – Mỹ :

 

Delton, thành phố mình đang sống, có rất ít du học sinh, đặc biệt là châu Á, nên dù đã là ngày 30 âm lịch rồi mà vẫn gần như ko có chút hương vị Tết. Cách đây 2 năm mình sống tại Dallas, nơi tập trung tương đối đông cộng đồng Việt Nam nên không khí Tết tương đối náo nhiệt. Denton cách Dallas một giờ lái xe nên Tết này, mình cũng có ghé về Dallas  để đi chùa cầu an và hưởng chút hương vị Tết.

 

Dallas có khá nhiều khu chợ dành cho người Việt Nam và Trung Quốc nên có đủ bánh kẹo, mứt, bánh chưng, hoa quả,… Thiếu sót duy nhất có lẽ là  vắng bóng hoa mai, hoa đào. Do thời tiết tương đối lạnh hơn so với VN nên bên này chỉ có hoa giả thôi. Tuy nhiên các nhà hàng Việt Nam tại đây cũng có trang trí bày biện theo ngày Tết để tạo không khí ấm cúng tương đối giống ở quê nhà.

 

Sắm Tết chiều 30 trên đất Mỹ - Ảnh: Hoa Quỳnh

Sắm Tết chiều 30 trên đất Mỹ - Ảnh: Hoa Quỳnh
 
 

Đăng Lương,  Aalto - Phần Lan:

 

Đã có một khoảng thời gian du học khá dài, do đó ngày bình thường thì mình cũng khá quen với cuộc sống xa nhà, nhưng càng cận kề thời khắc giao thừa, trong lòng mình lại càng nhớ quê da diết. Suốt 6 năm học và làm việc tại Hàn Quốc, sau đó, chuyển qua Phần Lan làm sau tiến sĩ, cứ đến chiều 30 Tết nào, trong đầu mình luôn hiện lên hình ảnh nồi bánh chưng, hương trầm, những thứ đã không thể thiếu trong tâm thức người Việt Nam.

 

Tết năm nay, tuy không về nước được, nhưng mình cùng bạn bè cũng đã kịp chuẩn bị mấy chiếc bánh chưng, bánh tét và đặc biệt là giò thủ cho mâm cỗ ngày cuối năm. Có lẽ, một vài chút hương vị Tết như thế này sẽ giúp bọn mình cảm thấy ấm áp hơn trong cái ngày mà lẽ ra, cả gia đình đoàn tụ này. 

 
Bánh chưng…
Bánh chưng…

… và giỏ thủ “made by DHS VN tại Phần Lan” - Ảnh: Đăng Lương
… và giỏ thủ “made by DHS VN tại Phần Lan” - Ảnh: Đăng Lương
 
 
 

Dân trí sẽ liên tục cập nhật thông tin, hình ảnh, video... về không khí đón Tết Quý Tỵ của người Việt trên toàn thế giới trong suốt thời khắc Giao thừa cũng như những ngày đầu năm mới. Quý độc giả, các bạn du học sinh, người Việt ở nước ngoài... có thể gửi hình ảnh, clip tự quay về không khí đón Tết qua địa chỉ email: dantri@dantri.com.vn.

 

 

Hải Đăng - Hải Nam

Dòng sự kiện: Tết Việt muôn nơi