Du học sinh Nga giao lưu mừng anh bộ đội Cụ Hồ

(Dân trí) - Một chương trình văn nghệ đặc sắc với đầy niềm vui, tiếng cười và không thể thiếu sự tri ân… là những gì mà du học sinh Việt tại thành phố Irkutsk (Siberia, LB Nga) dành tặng các chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong ngày 22/12 năm nay.

Lễ kỷ niệm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam năm nay diễn ra ra đúng vào thời điểm cả thành phố Irkutsk (Siberia, LB Nga) chìm trong tuyết lạnh với nền nhiệt trung bình ở mức dưới -30 độ. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các du học sinh ở đây quên đi ngày lễ trọng đại dành cho những người lính bộ đội Cụ Hồ này. Mặc cho thời tiết khắc nghiệt, tối qua 21/12, hội trường của kí túc xá 13 - thành phố sinh viên đã trở nên ấm áp và rộn ràng hơn bao giờ hết với những phần biểu diễn độc đáo trong chương trình giao lưu đặc biệt của các bạn du học sinh Việt Nam trong toàn thành phố.

Sau khi cùng ôn lại những khoảnh khắc hào hùng trong lịch sử 68 năm ra đời và trưởng thành của quân đội ta, các bạn đã cùng nhau hòa mình vào những tiết mục văn nghệ được chính những người Việt trẻ tại xứ tuyết dàn dựng, luyện tập và biểu diễn mà tâm điểm chính là những bài hát về đất nước, về người chiến sỹ như “Đất nước”, “Đồng đội”... Đặc biệt, tình cảm của những sinh viên xa nhà dành cho các anh bộ đội đã được gửi gắm một cách hết sức tươi mới và sáng tạo thông qua trò chơi tìm kiếm tài năng: khắc họa những nét đặc trưng của người lính một cách vui nhộn hài hước.

Hình ảnh của những người chiến sỹ trong mắt du học sinh.
Hình ảnh của những người chiến sỹ trong mắt du học sinh.
 
Tài năng chiến sỹ.
Tài năng chiến sỹ.

Thu hút sự ý cũng như nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt, tiểu phẩm hài “Bộ trưởng 2” là tiếng cười sảng khoái và ấn tượng về tâm sự của những người chiến sỹ trong đời “binh nghiệp” thông qua cách nhìn của du học sinh, một lần nữa gợi nhắc cho những người trẻ học tập xa Tổ quốc về những khó khăn, gian khổ mà thế hệ bộ đội ta đã và đang trải qua.

“Bộ trưởng 2” - Hài hước và sâu sắc về đời “binh nghiệp”.
“Bộ trưởng 2” - Hài hước và sâu sắc về đời “binh nghiệp”.
 
Xin hát mãi về anh - người lính bộ đội Cụ Hồ.
Xin hát mãi về anh - người lính bộ đội Cụ Hồ.

Cũng trong chương trình đặc biệt này, cộng đồng du học sinh tại Irkutsk đã cùng tổng kết và trao giải cuộc thi SvIrk Cười. Đây là sân chơi sáng tạo dành cho các bạn sinh viên Việt Nam toàn thành phố đã “gây sốt” tại Irkutsk cũng như “lan truyền” về đến người thân, bạn bè Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua.

Với những gì đã thể hiện trong chương trình giao lưu chào mừng ngày 22/12 này, các bạn sinh viên tại Irkutsk đã một lần nữa cho thấy tình cảm, sự trân trọng, niềm tin yêu - hi vọng mà học sinh, sinh viên hôm nay, nhất là du học sinh xa Tổ quốc, dành tặng tới những người lính bộ đội Cụ Hồ.
 
 
 
Bài: Hải Nam
Ảnh: Khắc Điệp (NCS tại Irkutsk, LB Nga)