Khoảnh khắc thăng hoa trên sân cỏ của DHS Việt tại Đức

(Dân trí) - Giải bóng đá sinh viên Frankfurt mở rộng (Frankfurt Open 2012) là hoạt động thể thao đầy ý nghĩa của những người Việt trẻ đang học tập, sinh sống tại thành phố xinh đẹp bên dòng sông Main, miền trung nước Đức.

Được chuẩn bị kĩ lưỡng từ công tác tổ chức, sân bãi, đăng ký tham gia,… giải đấu năm nay được đánh giá là thành công và khá chuyên nghiệp nếu như xét trên tiêu chí đối với một giải thể thao dành cho người Việt ở nước ngoài. Các chân sút trẻ trung là du học sinh và  thanh niên Việt Nam đã có những phút giây thăng hoa cùng với trái bóng ngay trên sân cỏ Frankfurt, thủ đô tài chính châu Âu miền trung nước Đức.

Các cầu thủ tranh bóng quyết liệt 
Các "cầu thủ" tranh bóng quyết liệt 

Mặc dù thấm mệt, các cầu thủ vẫn nỗ lực tranh bóng

Mặc dù thấm mệt, các cầu thủ vẫn nỗ lực tranh bóng
Cố lên nào! Bóng ở đằng kia,...

Cố lên nào! Bóng ở đằng kia,...
Đội cổ động viên sinh đẹp!

Đội cổ động viên xinh đẹp!
Mở bia mừng cúp vàng,
Mở bia mừng cúp vàng, Stuttgart ơi!
 
 

Nét đặc biệt nhất trong giải bóng đá Sinh viên Frankfurt mở rộng 2012 thể hiện ở chỗ, bên cạnh lực lượng chính là các bạn du học sinh hiện đang học tập tại các trường đại học trong thành phố còn có sự góp mặt của các đội tuyển là thanh niên đang sinh sống, làm việc tại đây. Yếu tố này không những đã mở rộng quy mô mà còn tăng thêm sức nóng, tính cạnh tranh trong mỗi trận đấu, góp phần làm nên thành công của giải.

 

Ngay trên sân cỏ nước Đức, các chàng trai Việt đến từ 6 đội tuyển đã có khoảng thời gian “cháy” hết mình cùng trái bóng tròn, mang đến cho các cổ động viên những trận bóng hấp dẫn với nhiều pha dắt bóng nghệ thuật, nhiều tính huống đầy kịch tính và đương nhiên không thể thiếu những cú ghi bàn đầy ấn tượng.

 

Chính điều này chắc hẳn đã khiến nhiều người sẽ nghĩ mình đang theo dõi những trận đấu quen thuộc của các câu lạc bộ nào đó ở nước Đưc, nếu như không có sự cổ vũ cuồng nhiệt của những cô gái Việt và sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng Frankfurt suốt thời gian diễn ra giải đấu.

 

Sau những phút thăng hoa trên sân, bia – thức uống đặc trưng của xứ sở này đã được mở cùng với những tiếng cười hân hoan chiến thắng. Chiếc cúp vô địch xứng đáng chỉ thuộc về tuyển Stuttgartnhưng niềm vui thì chia đều cho tất cả mọi người trong bữa tiệc mừng được tổ chức ngay sau lễ trao giải, cho thấy sức trẻ, tình đoàn kết, thân ái của du học sinh nói riêng, người Việt tại Frankfurt nói chung. Với SV Frankfurt Open 2012, họ đã có một ngày đầy sôi động và ý nghĩa bên nhau.

 

Bài: Hải Nam

Ảnh: BTC SV Frankfurt Open 2012