Lửa hữu nghị làm ấm Siberia

(Dân trí) - Không chỉ lay động lòng người bởi những món ăn truyền thống được chế biến, trình bày công phu, ngày hội còn gắn kết những bạn trẻ của nhiều quốc gia, dân tộc bởi những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc.

Ngày hội văn hóa các dân tộc - Sự kiện đặc biệt diễn ra hàng năm, dành cho sinh viên đang học tập tại Nga vừa được tổ chức vào chiều ngày 12/11 tại một trong những ngôi trường danh tiếng bậc nhất Siberia, ĐH KTTH QG Irkutsk. Đây cũng là ngôi trường mà 150 du học sinh Việt Nam đang theo học, cùng với nhiều sinh viên đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

 

Sinh viên Việt Nam duyên dáng trong những tà áo dài truyền thống
Sinh viên Việt Nam duyên dáng trong những tà áo dài truyền thống



Trong ngày hội các sinh viên đã giới thiệu với người xem hình ảnh đất nước mình từ nền lịch sử lâu đời đến nền văn minh hiện đại. Qua những đoạn clip cô đọng có thể dễ dàng hình dung về nền kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi nước.

 

Đặc biệt ấn tượng là những hình ảnh về con người, thiên nhiên hùng vĩ, và nền văn hóa ẩm thực vô cùng đa dạng. Chương trình giao lưu văn hóa ý nghĩa này, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên Nga các nước phụ cận như Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Cộng hòa Tuva và Cộng hòa Buryatia. Du học sinh Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Công gô, Mông Cổ cũng góp mặt trong ngày hội.

 

Thật xúc động khi hình ảnh Việt Nam được trình chiếu trước toàn thể bạn bè quốc tế. Từ hồ Gươm đến phố cổ Hội An, chợ Bến Thành, những gánh hàng rong, các cô gái mang áo tứ thân bên đầm sen, hay hình ảnh sinh động của những quán ăn ven đường đã khiến cả khán đài suýt xoa tâm đắc.

 

Phần giới thiệu món ăn của cộng hòa Tuva
Phần giới thiệu món ăn của cộng hòa Tuva



Với những món ăn truyền thống mà sinh viên Việt Nam đem tận tay đến bạn bè quốc tế đã được đánh giá khá cao. Tiết mục văn nghệ “Áo dài ơi” kết hợp “Dòng máu Lạc Hồng” đã được coi là một điểm nhấn của chương trình bởi sự chuẩn bị chu đáo cũng như trình diễn duyên dáng, không kém phần chuyên nghiệp.

 

Bạn Uanga (quốc tịch Mông Cổ) sinh viên khoa Báo chí, trường ĐHKTTH Irkutsk chia sẻ: “Thật sự đây là lần đầu tiên mình tham gia ngày lễ này nhưng cảm thấy rất ấn tượng. Các bạn đã đều làm hết mình, thật tuyệt vời”.

 

Còn cô Baeva - Trưởng ban quản lý ký túc xá sinh viên thì không tiếc lời khen tặng các cô nữ sinh quốc tế: “Hàng ngày tôi đều nhìn rất nhiều em sinh viên đi học trong những trang phục bình thường. Thật vui và hãnh diện vì hôm nay được nhìn ngắm các em trong những trang phục truyền thống. Chúng thật sự rất đẹp, thật nổi bật”.

 

Khép lại chương trình, tất cả đã hòa nhau trong những câu hát Nga, nơi mà các bạn đang sinh sống, học tập. Tinh thần đoàn kết, hữu nghị  đang được thắp lên bởi những người trẻ Việt Nam, Hàn Quốc, Mông Cổ, Uzbekistan, Nga trong ngày giá lạnh của miền đất tuyết Siberia.

 

Một số hình ảnh của chương trình:
 
Trang phục dân tộc hết sức đặc sắc trong một tiết mục của Mông Cổ
Trang phục dân tộc hết sức đặc sắc trong một tiết mục của Mông Cổ

Cả hội trường sôi động trong một tiết mục nhảy
Cả hội trường sôi động trong một tiết mục nhảy

Cô gái Nga trong một trang phục dân tộc giới thiệu những món ăn quen thuộc
Cô gái Nga trong một trang phục dân tộc giới thiệu những món ăn quen thuộc

Thưởng thức bánh bột cùng trà là một nét văn hóa không thể thiểu ở Mông Cổ
Thưởng thức bánh bột cùng trà là một nét văn hóa không thể thiểu ở Mông Cổ

Bàn ăn với đầy đủ loại bánh, hạt ngũ cốc, hoa quả tráng miệng rất cầu kỳ đến từ Uzbekistan
Bàn ăn với đầy đủ loại bánh, hạt ngũ cốc, hoa quả tráng miệng rất cầu kỳ đến từ Uzbekistan

 

Hồng Hạnh

Từ Irkutsk, LB Nga