Marzabotto - ngày hội của sinh viên Việt Nam tại Ý

(Dân trí) - Sau gần hai tháng miệt mài chuẩn bị, chương trình Hội ngộ 2012 và giải bóng đá vô địch SVVNITA lần thứ 8 đã được tổ chức thành công tại thành phố nhỏ xinh đẹp Marzabotto Stadio, vùng Emilia-Romagna, Italia.

Ngày hội đã thu hút được số lượng sinh viên Việt Nam tham dự đông nhất từ trước đến nay. Với những ai yêu nước Ý, một đất nước của tình yêu lãng mạn, của thứ bóng đá ngập tràn mọi cảm xúc về cuộc sống, con người, của những chiếc pizza thơm ngào ngạt hay những sợi mỳ spaghetti vàng óng, của những hãng thời trang cao cấp nổi tiếng, … thì quả thực không thể bỏ qua chương trình Hội ngộ Marzabotto 2012 lần này.

 

Giải bóng đá SVVNITA lần thứ 8 diễn ra sôi nổi, hào hứng
Giải bóng đá SVVNITA lần thứ 8 diễn ra sôi nổi, hào hứng



Sau 3 năm chính thực được thành lập, Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý (SVVNITA) đã tổ chức thành công 7 giải đấu chính thức và 2 giải đấu giao hữu. Trento hiện đang chiếm ưu thế với 4 lần vô địch, tiếp theo đó là Milan 2 và Pisa 1, chưa kể ở giải thi đấu giao hữu đội Padova là đội vô địch.

 

Điều đó cho thấy sức mạnh đồng đều ở các đội bóng, lần này đây tuy không có sự góp mặt của ĐKVĐ Pisa, nhưng giải đấu đã có thêm những nhân tố mới. Đội nào trong 6 đội sẽ vô địch giải đấu năm nay, giải đấu được cho là căng thẳng nhất từ trước đến nay, vẫn là một ấn số lớn trước giờ bóng lăn.

 

Nước Ý đương độ thu, cái không khí mát mẻ dễ chịu dường như càng làm tăng sự hứng khởi tới các cầu thủ và các cổ động viên (CĐV) tham dự giải đấu. Đây cũng là niềm vui cho Marzabotto, thành phố lần đầu tiên đăng cai tổ chức giải.

 

Đội bóng đến từ Trento ăn mừng chức vô địch
Đội bóng đến từ Trento ăn mừng chức vô địch



Giải đấu đã quy tụ khoảng 80 cầu thủ của 6 đội bóng tới tranh tài tại “chảo lửa” Marzabotto Stadio cùng với đó là hơn một trăm CĐV cuồng nhiệt của bộ môn túc cầu. Với sự góp mặt của Trento, Milan, Padova, Roma, Liên quân phương Nam (Bena), Liên quân), giải đấu đã mang lại những trận cầu mang tính chuyên môn cao, những màn kỹ thuật cá nhân, những pha làm bàn đẹp mắt.

 

Dường như, tình yêu nước Ý, bóng đá Ý của các cầu thủ đã ảnh hưởng một cách mạnh mẽ lên lối chơi của họ. Hay nói cách khác, một bữa tiệc bóng đá sôi động đã diễn ra tại Marzabotto xinh đẹp!

 

Mặc dù chỉ là giải thể thao dành cho sinh viên, nhưng chứng kiến các cuộc giao tranh mới thấy sự quyết liệt của các vận động viên trong chuyên môn với quyết tâm giành chiến thắng cao nhất. Tuy nhiên, cao hơn thế vẫn là tinh thần hữu nghị, giao lưu bạn bè, anh em thể hiện ở sự vui vẻ, và tràn ngập tiếng cười trong mỗi trận đấu.

 

Như lời anh Nguyễn Trung Hiển, đội trưởng của liên quân Bena, cũng là lần đầu tiên tham dự giải: “Quả thực giải đấu lần này rất thú vị vì các đội đều ngang sức, ngang tài. Liên quân Bena của chúng tôi đã gấp rút tập luyện trước đó và thi đấu tại giải với tinh thần cao nhất!”. 

 

Với kỹ thuật điêu luyện cùng với một tinh thần chiến đấu tuyệt vời, sau những cuộc tranh tài nảy lửa, căng thẳng, đội bóng đến từ Trento đã chính thức đăng quang chức vô địch với chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết trước liên quân Bena. Ẩn số liên minh Bena dù không giành được ngôi vương những cũng đã để lại trong lòng người hâm mộ những ấn tượng khó phai khi lần đầu tiên tham dự giải.

 

Giải đấu kết thúc bằng chương trình văn nghệ vô cùng đặc sắc cùng với màn ẩm thực Việt hoành tráng cho thấy sự chu đáo của ban tổ chức chương trình lần này.

 

Chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn đặc sắc, hấp dẫn
Chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" đặc sắc, hấp dẫn



Trưởng ban tổ chức chương trình, anh Đỗ Trung Đức, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Ý chia sẻ: “Marzabotto 20122 đã thực sự trở thành một sân chơi lành mạnh, có ích cho các bạn du học sinh Việt Nam tại Ý, đây cũng là dịp quý báu để các DHS có thể giao lưu, trao đổi cũng như gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Ý sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.

 

Mặc dù trong quá trình tổ chức giải, chúng tôi gặp đôi chút khó khăn những nhờ sự có ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ý, sự hỗ trợ nhiệt tình của Hội đồng thành phố Marzabotto với việc hỗ trợ hội trường, sân thi đấu thể thao, đặc biệt là chỗ ăn, ngủ cho toàn thể những người tham dự và trên hết là sự có mặt đông đủ của các anh chị em vận động viên, cổ động viên và thành viên văn nghệ của các đoàn đã mang lại thành công cho kỳ hội ngộ lần này”.

 

Niềm vui chiến thắng, những nụ cười, những bàn thắng đẹp và những cái ôm thật chặt là kỷ niệm khó quên trong lòng các bạn sinh viên tham dự Marzabotto 2012. Dù xa xứ nhưng trong lòng các DHS nơi đây vẫn luôn có một góc Việt Nam hiện hữu…
 
Một số hình ảnh trong đêm văn nghệ

Phương Tú


Phương Tú


Phương Tú


Phương Tú

 

Phương Tú