Niềm vui của những chàng trai Việt trong… “ngày đàn ông”

(Dân trí) - Các chàng sinh viên Việt đang học tập tại xứ sở Bạch Dương đã có những kỉ niệm rất thú vị trong ngày 23/2, ngày mà giới trẻ Nga gọi là “Ngày đàn ông”.

Nếu phụ nữ Việt Nam hân hoan trong ngày 20/10, một nửa của thế giới hạnh phúc với ngày 8/3, thì cánh mày râu khắp nơi hẳn sẽ hết sức “ghen tị” với phái mạnh ở Nga, khi mà có hẳn một ngày dành riêng cho họ.

 

23/2, đàn ông … được nghỉ

 

Ở Nga, trong ngày này, không chỉ nam giới mà tất cả mọi người đều có quyền nghỉ ngơi, nhưng có lẽ, nam giới được ưu tiên hơn. Bình thường, ăn cùng một bếp, chia nhau nấu ăn, rửa bát, còn hôm nay, khó mà diễn tả được sự bất ngờ và vui sướng của 4 chàng sinh viên Việt Nam Ngọc Anh, Minh Thành, Văn Phương và Hồng Quang khi được cô bạn Vũ Hạnh “đặc cách” cho nghỉ.

 

23/2, Hạnh đã quyết định một mình vào bếp và chuẩn bị một bữa tiệc khá linh đình (có hẳn “của hiếm” là chả cuốn lá lốt!), và đương nhiên, sau bữa ăn đong đầy tình cảm đó, cô bạn gái lại giành luôn phần rửa bát về mình  khiến các anh chàng cảm động… phát khóc.

 

Niềm vui của những chàng trai Việt trong… “ngày đàn ông”  - 1

Những món ăn trong bữa tiệc đặc biệt của các chàng trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
 

 

Không may mắn như các chàng trai nói trên, Viết Phùng và Thanh Tùng cũng đã “tự nghỉ” trong ngày đặc biệt này. Một kế hoạch đi “bụi” được hai cậu bạn nhanh chóng đưa ra và danh thắng Baikal - hồ nước ngọt sâu nhất thế giới, dù lúc này đang đóng băng hoàn toàn -  vẫn là điểm đến cho chuyến đi đầy ngẫu hứng này.

 

Sau hơn một giờ đi xe khách, ngồi bên “sân băng thiên tạo rộng gần 32.000 km vuông”… lộng gió, cùng với mấy chú cá Ô mun (đặc sản hồ Baikal) và một vài chai bia, Phùng, Tùng và cậu bạn thân đã có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Thanh Tùng vừa cười vừa kể: “Lần đầu tiên đón ngày 23/2, thật không thể nào quên vì… cá quá ngon còn trời thì lạnh… phải biết”.

 

Nhưng phải để ý kĩ thì mới thấy, ngoài đường phố hay ở khu du lịch mà Phùng và Tùng vừa đến, số nữ đi chơi còn đông hơn, chứng tỏ, kể cả trong ngày của đàn ông và dù nam giới được nghỉ, thì phái nữ... vẫn luôn là số một.

 

Niềm vui của những chàng trai Việt trong… “ngày đàn ông”  - 2

Viết Phùng và Thanh Tùng trong chuyến “bụi” ngày 23/2 (Ảnh: Bảo Anh)
 

 

23/2,  con trai được tặng quà

 

Xuất phát từ ngày truyền thống của Quân đội và Hải quân Xô - Viết (cũ) , 23 tháng 2, "ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА" (tạm dịch là "Ngày bảo vệ Tổ quốc"), không chỉ là dịp để người dân Nga tưởng nhớ, tôn vinh, khích lệ những chàng trai đã, đang và sẽ gánh vác trách nhiệm vinh quang với đất nước, người thân… mà còn là ngày hội của giới trẻ, đặc biệt là những chàng trai.

Buổi học chiều hôm trước, Văn Hải và rất nhiều chàng nam sinh của Đại học Kinh tế và Luật Baikal bất ngờ trước món quà 23/2: Một tấm thiệp tự tạo to đùng ngay lối đi, không ai không thể không chú ý. Hẳn các chàng trai nhìn thấy món quà kì công này đều thầm cảm ơn các cô bạn gái, nhưng ít ai biết rằng, tác giả của tấm thiệp lại là… một cậu sinh viên Việt Nam. Vì khéo tay, vẽ đẹp, cậu bạn Phạm An Trung đã bị các bạn gái cùng khóa “bắt cóc”, trở thành họa sĩ chính để giúp chị em thực hiện kế hoạch bí mật này, còn các cô gái chỉ nhận nhiệm vụ… mua dụng cụ và tô màu.

 

Không chỉ có những món quà “tinh thần” như vậy, các cô gái Nga còn khiến những chàng du học sinh Việt nhớ mãi bằng những món quà… không thể nào quên. 23/2 năm nay đối với Nguyễn Văn Phương (một trong bốn chàng trai ở phần trên của bài) thật đặc biệt vì không chỉ có một bữa ăn tuyệt vời của cô bạn Việt Nam, Phương còn nhận được món quà từ các cô bạn Nga học cùng lớp.

 

Học kĩ thuật điện, quà của Phương là một cái bút thử điện (quá phù hợp), nhưng bất ngờ nhất là một chiếc kẹo mút hình… núm vú, làm cho cậu vừa “hoảng hốt” vừa cười vì mấy cô bạn tinh nghịch của mình. Tương tự, X.T (sinh viên năm ba) cũng hết sức ngỡ ngàng và cứ cười một mình khi vừa mở chiếc chiếc hộp rất đẹp đã thấy ngay món quà là… chiếc bao cao su cùng lời chúc lém lỉnh “Không được quên cái này đâu nhé” do cô bạn thân người Nga dành tặng.  Thế mới thấy, ngày đàn ông, các chàng trai Việt được các cô gái Nga xinh xắn “quý” đến thế nào!

 

Niềm vui của những chàng trai Việt trong… “ngày đàn ông”  - 3

Các bạn trẻ bên tấm thiệp mừng “ngày đàn ông” (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
 

 

Trên mạng xã hội Facebook, tường của những “đấng mày râu” đang học tại Nga cũng tràn ngập những lời chúc mừng cho ngày 23/2 đến từ phái nữ, những cô gái Nga hay những nữ sinh Việt đang học ở xứ sở Bạch Dương.

 

Còn tại Astrakhan, thành phố nằm bên sông Volga, du học sinh Việt Nam  đã có kế hoạch tổ chức hẳn một chương trình đặc biệt với tên gọi “Hai nửa yêu thương”, vừa là quà 23/2 cho các bạn nam, đồng thời cũng chuẩn bị cho… ngày 8/3 luôn. Những món quà thú vị chưa được bật mí trong chương trình hẳn sẽ khiến cho những người Việt trẻ tại đây cảm thấy ấm áp hơn trong đợt rét kéo dài gần cuối của mùa đông.

  

Có mặt ở Nga trong ngày này, các chàng trai Việt chắc hẳn luôn vui mừng và tự hào khi ở bất cứ đâu, bất cứ ai - từ cô giáo, các bạn cùng lớp, bà bảo vệ, người đi cùng xe bus… - cũng sẵn sàng nở nụ cười và tặng một lời chúc mừng cho ngày lễ của riêng cánh mày râu.

                                                                                            

Bảo Anh (Từ LB Nga)