Nữ du học sinh Việt tại Nhật khoe sắc trong veo dưới tán anh đào

(Dân trí) - Vẻ đẹp của Nguyễn Thị Huyền Trang (thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi “Hoa khôi du học sinh Việt tại Nhật 2017”) vô cùng hòa hợp với hoa anh đào. Đó là nét đẹp trong sáng, tinh khiết như sương mai.

Nguyễn Thị Huyền Trang, cô gái sinh năm 1998 đến từ Sơn La, sở hữu vẻ ngoài khả ái với nụ cười tươi, trong sáng.

9X Việt này hiện là du học sinh Trường ngoại ngữ quốc tế ECC (Education through Communication for the Community) tại Osaka, Nhật Bản.

Nữ du học sinh Việt tại Nhật khoe sắc trong veo dưới tán anh đào - 1

Nữ sinh xinh xắn từng đạt giải HSG Văn cấp thành phố trong tất cả các năm học THCS, giải nhì học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh năm 2013, giải ba học sinh giỏi Văn cấp tỉnh năm 2016.

Em xuất sắc nhận học bổng Access từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và là người rung được chuông vàng toàn trường liên cấp Trung học - THCS- THPT tỉnh Sơn La.

Nữ du học sinh Việt sở hữu nụ cười tỏa nắng rạng rỡ trong bộ ảnh chụp bên sắc hoa anh đào tại Osaka, Nhật Bản.
Nữ du học sinh Việt sở hữu nụ cười tỏa nắng rạng rỡ trong bộ ảnh chụp bên sắc hoa anh đào tại Osaka, Nhật Bản.

Tuy nhiên, cho đến những ngày cuối cấp 3 khi kì thi đại học quan trọng nhất của cuộc đời mỗi người đến, lúc đó Trang bỗng giật mình "Thực ra mình thích làm việc gì nhất, có năng khiếu trong lĩnh vực nào nhất, muốn trở thành ai?".

Lúc đó câu hỏi này em đã không trả lời được, dù khi học phổ thông em đã tham gia tích cực các hoạt động ngoại khoá, dẫn chương trình, tổ chức sự kiện.

"Có những lúc em đã ước mơ trở thành nhà báo, người làm truyền thông, có lúc lại thích làm đầu bếp, có lúc lại muốn làm travel blogger. Thực sự lúc đó em đã rất muốn có một Gap Year ( khoảng thời gian từ 1-2 năm sau khi tốt nghiệp cấp 3 được dùng để trải nghiệm, khám phá bản thân trước khi bắt đầu học chuyên nghiệp).

Nữ du học sinh Việt tại Nhật khoe sắc trong veo dưới tán anh đào - 3

Việc này vẫn chưa phổ biến ở Việt Nam và chắc chắn là không thể chấp nhận đối với ba mẹ em. Có lẽ là trời không phụ lòng cô gái 18 nhưng hay suy nghĩ kiểu 81 như em nên sau khi thi đại học, dù kết quả không tồi nhưng ba mẹ em đã gợi ý việc có muốn đi du học không.

Như được mở cờ đối với cô nữ sinh ham bay nhảy như em, sau khi cân nhắc kĩ về các điểm đến trên thế giới em bỗng đọc được ở đâu đó câu nói. “Mỗi người Nhật là một kì quan”.

Và chương trình học trước khi học đại học sẽ có 1 năm để học tiếng Nhật, em nghĩ đó là cơ hội một công đôi việc vừa có thời gian khám phá xem bản thân mình hợp với ngành nào và có thời gian quan sát nhiều hơn, thích nghi và chọn trường đại học phù hợp", Trang kể.

Nữ du học sinh Việt tại Nhật khoe sắc trong veo dưới tán anh đào - 4

Tuy nhiên, cuộc sống du học không dễ dàng như em tưởng tượng, 18 tuổi lần đầu bước ra khỏi nhà, đến một đất nước mới, một ngôn ngữ chưa từng học trước đó.

Những khó khăn xung quanh cuộc sống một mình như chuyển nhà, mua đồ, các hóa đơn cũng chỉ là rất nhỏ so với những khó khăn về tâm lý Trang gặp phải.

Huyền Trang chia sẻ: "Ở Nhật mọi người rất đề cao tính cá nhân ngay cả trong gia đình, đặc biệt là ngoài xã hội.

Kể cả khi đã trở nên thân thiết với các bạn bè người Nhật nhưng luôn luôn có một khoảng cách nào đó mà không thể xây dựng nên những tình bạn hết cỡ như ở nhà".

Nữ du học sinh Việt tại Nhật khoe sắc trong veo dưới tán anh đào - 5

Theo nữ du học sinh, điều may mắn nhất em nghĩ là quyết định đi làm thêm ngoài giờ đi học. Vì thích được giao tiếp, và làm việc trong môi trường năng động nên Huyền Trang đã phải rất cố gắng trong việc học tiếng Nhật để có thể xin làm bán thời gian trong nhiều môi trường khác nhau từ hệ thống quán ăn bình dân, nhà hàng của khách sạn 5 sao, các hãng thời trang lớn cho đến đi phiên dịch, hướng dẫn du lịch.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất của em là khi mùa hoa anh đào nở, khách du lịch Việt Nam sang du lịch rất đông. “Khi em đi làm thêm được gặp gỡ tiếp xúc rất nhiều khách người Việt, các cô các chú biết em là người Việt thì rất bất ngờ vì thấy em phục vụ tận tình giống các nhân viên người Nhật khác.

Xúc động nhất là các cô các chú còn ra mở vali đưa cho em những cốc mì gói, bánh kẹo có mang từ Việt Nam sang. Có bà cụ đã nắm tay em rất lâu dặn dò: Thấy con lanh lợi làm việc chuyên nghiệp bà mừng lắm, con gắng học cho giỏi lấy cái tốt của người qua rồi về quê mình nha con, không đâu bằng nước mình quê mình cả”, Trang kể.

Nữ du học sinh Việt tại Nhật khoe sắc trong veo dưới tán anh đào - 6

Có lẽ ai ở Nhật cũng phải quen với sự bận rộn và với du học sinh phải vừa cân bằng giữa việc học trên lớp và học ngoài đời sống như chúng em thì lúc nào cũng phải ở trạng thái 100% năng lượng.

Nhưng Trang vẫn rất vui và biết ơn vì cơ hội này, cơ hội để khám phá bản thân làm nhiều điều có ích, lĩnh hội tri thức và ít thời gian tiếp cận với công nghệ không quan trọng hơn.

Tiếng Nhật là thứ tiếng khó thứ 2 thế giới và em vẫn trên con đường chinh phục thứ tiếng này vì em nghĩ ngôn ngữ là chìa khóa để chúng ta mở được nền văn hóa của cả một đất nước.

Nữ du học sinh Việt tại Nhật khoe sắc trong veo dưới tán anh đào - 7

Bộ ảnh mới nhất của cô gái xinh xắn tại Nhật được thực hiện bên những cây hoa anh đào ở Osaka. Không chỉ khiến người ta xuyến xao với vẻ ngoài mỏng manh, thanh khiết, hoa anh đào còn được xem là biểu tượng cho tuổi thanh xuân, của tình yêu, khát vọng tuổi trẻ và là điềm báo cho sự may mắn, thành công, thịnh vượng...

Nữ du học sinh Việt tại Nhật khoe sắc trong veo dưới tán anh đào - 8

Nữ du học sinh Việt tại Nhật khoe sắc trong veo dưới tán anh đào - 9

Nữ du học sinh Việt tại Nhật khoe sắc trong veo dưới tán anh đào - 10

Lệ Thu

Ảnh: NVCC