Nữ sinh Sơn La xinh đẹp bồi hồi đón Tết đầu tiên ở xứ sở mặt trời mọc

(Dân trí) - Năm đầu đón Tết ở Nhật, 9X xinh đẹp Nguyễn Thị Huyền Trang – thí sinh được yêu thích nhất trong cuộc thi “Hoa khôi du học sinh Việt tại Nhật 2017” lòng bồi hồi, háo hức pha lẫn buồn nhớ.

Kí ức trong những vùng bản xa với những bà con dân tộc hiếu khách nồng hậu, bên điệu múa xòe mùa xuân duyên dáng của các chị thiếu nữ Thái xinh xắn, bên hương rượu cần, bên các món ăn đặc sản dân tộc ùa về trong lòng cô gái Sơn La...

Nữ du học sinh Nguyễn Huyền Trang sở hữu vẻ ngoài khả ái với nụ cười tươi, trong sáng.
Nữ du học sinh Nguyễn Huyền Trang sở hữu vẻ ngoài khả ái với nụ cười tươi, trong sáng.

Theo Huyền Trang, những kí ức và tình cảm chân thành của Tết quê hương ấy, dù đi xa đến đâu, xa bao nhiêu em cũng không thể nào quên. Đến hiện tại cũng là tròn 1 năm Huyền Trang sinh sống và học tập tại Nhật. Cô gái sinh năm 1998 hiện là du học sinh trường ngôn ngữ Human Academy Japanese Language.

Niềm đam mê từ nhỏ của cô gái này là kinh doanh. “Hồi em học lớp 2, khi ấy tủ lạnh hay máy giặt còn là thứ khá mới mẻ. Lúc ba mẹ mua tủ lạnh em ngập tức rủ chị hàng xóm mở một quán kem. Hai chị em tự đèo nhau trên một chiếc xe đạp của ông ngoại để đến nhà người chuyên bán đổ kem để thương thuyết xin nhận kem về bán rồi trả tiền cô sau. Sau đó quán kem cũng khá phát triển và đông khách”, Trang kể kỉ niệm thuở nhỏ.

Mặc kimono làm mẫu ảnh ở Kyoto, Nhật Bản.
Mặc kimono làm mẫu ảnh ở Kyoto, Nhật Bản.

Đó là bài học đầu đời của Huyền Trang về gọi vốn, tìm cộng sự, lời lãi, kĩ năng bán hàng. Sau này trong những năm học trung học, cũng có nhiều dự án kinh doanh không chuyên khác.

Trang cho biết, sau khi học xong tiếng em mong muốn học đại học ở Nhật ngành kinh tế để quay về quê hương phát triển kinh doanh nhất là xuất khẩu và dịch vụ. Cô gái trẻ ước mơ mang ngành dịch vụ hoàn hảo của Nhật về Việt Nam và tăng giá trị sản phẩm, nông sản Việt Nam thông qua xuất khẩu. Bởi Trang thấy nước ta là đất nước nhiệt đới, được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều các sản vật ngon, chất lượng mà nước bạn ưa thích.

"Ngoài ra hiện em đang đi làm thêm ở cửa hàng dịch vụ tại Nhật. Nhờ đó em được đào tạo trong tinh thần làm dịch vụ của người Nhật, coi khách hàng thực sự là thượng đế, mong muốn mang đến cho khách hàng sự thoải mái, tôn trọng nhất. Em cũng muốn mang phong cách dịch vụ này về Việt Nam không chỉ phục vụ con người Việt Nam mà còn muốn thay đổi về cách làm dịch vụ trong du lịch để thu hút khách du lịch nước ngoài", Huyền Trang chia sẻ.

Nữ sinh xinh xắn từng đạt giải HSG Văn cấp thành phố trong tất cả các năm học THCS, giải nhì học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh năm 2013, giải ba học sinh giỏi Văn cấp tỉnh năm 2016. Em xuất sắc nhận học bổng Access từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và là người rung được chuông vàng toàn trường liên cấp Trung học - THCS- THPT tỉnh Sơn La.

Dự định của nữ sinh Việt là theo đuổi ngành Kinh doanh tại Nhật sau đó về quê hương lập nghiệp.
Dự định của nữ sinh Việt là theo đuổi ngành Kinh doanh tại Nhật sau đó về quê hương lập nghiệp.

Nữ sinh Sơn La xinh đẹp bồi hồi đón Tết đầu tiên ở xứ sở mặt trời mọc - 4

Cô gái Việt mặc kimono làm mẫu ảnh ở Kyoto.
Cô gái Việt mặc kimono làm mẫu ảnh ở Kyoto.

Với tinh thần xông xáo và nhân ái, Trang là trưởng ban kêu gọi quyên góp chương trình áo ấm cho em; MC, phụ trách toàn bộ chương trình từ thiện tại điểm trường THCS Chiềng Ngần Sơn La và chương trình Trung Thu cho các em nhỏ tại trại trẻ mồ côi Sơn La.

Trước khi đi du học, Trang đã đỗ đại học ở Việt Nam với số điểm 26 trong kì thi THPTQG 2016. Gần đây nhất, cô gái xinh đẹp "ẵm" Giải Thí sinh được yêu thích nhất trong cuộc thi “Hoa khôi du học sinh Việt tại Nhật 2017”.

Cô gái Việt đẹp dịu dàng trong tà áo dài truyền thống.
Cô gái Việt đẹp dịu dàng trong tà áo dài truyền thống.

Huyền Trang đạt danh hiệu Thí sinh được yêu thích nhất trong cuộc thi “Hoa khôi du học sinh Việt tại Nhật 2017”.
Huyền Trang đạt danh hiệu Thí sinh được yêu thích nhất trong cuộc thi “Hoa khôi du học sinh Việt tại Nhật 2017”.

Sở thích của cô gái Sơn La là đến các vùng đất mới, học hỏi những điều hay, văn hóa bản địa của vùng đất đó. Sở trường của em là khả năng tự tin, nói trước đám đông và làm việc tập thể. Trang tâm sự, vì được rèn luyện tự lập từ nhỏ nên khi đi du học em không gặp nhiều khó khăn lắm. Người Nhật đặc biệt rất tận tình chỉ dạy nếu chúng ta chưa biết và mạnh dạn hỏi.

"Có lẽ khó khăn lớn nhất là những ngày lễ, ngày kỉ niệm không được ở bên gia đình, người thân thì cũng hơi tủi thân một chút. Nhưng em nghĩ mọi sự đánh đổi đều xứng đáng vì em đang có cơ hội được học tập, dạy dỗ rất nhiều", Trang chia sẻ.

Nữ sinh Sơn La xinh đẹp bồi hồi đón Tết đầu tiên ở xứ sở mặt trời mọc - 8

Tết đầu tiên xa nhà một mình ở Nhật, Trang vẫn đi học đi làm bình thường. Nhưng em nghĩ không phải trong đời ai cũng có nhiều cơ hội để bước ra ngoài học về thế giới như vậy, tạm xa nhà một vài cái Tết để sau này có thể đủ trưởng thành và an yên đón những ngày Tết rực rỡ hơn của quê hương.

Tâm trạng đón Tết của cô gái xinh đẹp giờ đây không phải là háo hức được nhận lì xì, được đi du xuân như ngày ấu thơ nữa mà là lúc để ngồi nhìn lại xem một năm qua mình đã làm được gì, cần sửa đổi ở đâu để tự tin đón một năm mới khác hơn, trưởng thành hơn.

Nữ sinh Sơn La xinh đẹp bồi hồi đón Tết đầu tiên ở xứ sở mặt trời mọc - 9

Huyền Trang xinh xắn, dễ thương trong trang phục thường ngày.
Huyền Trang xinh xắn, dễ thương trong trang phục thường ngày.

Nhìn lại một năm qua, điều cô gái Việt tâm đắc nhất là cân bằng được giữa việc học tập và tham gia các hoạt động đoàn thể của hội thanh niên, du học sinh Việt tại Nhật đặc biệt là tổ chức Hội thanh niên sinh viên Việt tại Osaka - VYSA Osaka. Cùng với đó là được nước Nhật dạy dỗ trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ, cảm xúc, hành vi.

Hình ảnh cô gái Việt làm tình nguyện được trang web của thành phố Osaka, Nhật ghi lại.
Hình ảnh cô gái Việt làm tình nguyện được trang web của thành phố Osaka, Nhật ghi lại.

Huyền Trang sinh ra ở Sơn La - một tỉnh miền núi phía bắc. Vì thế, kí ức về Tết trong em không chỉ có hoa đào, bánh chưng, khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên mâm cơm cuối năm đợi xem Táo Quân mà còn là kí ức Tết trong những vùng bản xa, nơi ba em từng đi làm công trình hay những bà con dân tộc hiếu khách nồng hậu, bên điệu múa xòe mùa xuân duyên dáng của các chị thiếu nữ Thái xinh xắn, bên hương rượu cần, bên các món ăn đặc sản dân tộc mà cả năm bà con mình cất giữ để dành nhưng thấy khách quý sẽ mang cả ra mời khách.

Nói về dự định đón giao thừa đầu tiên ở xứ người, Trang tâm sự: “Em sẽ nấu một bữa cơm thật Việt Nam gọi bạn bè cùng đến ăn, gọi điện về chúc mừng gia đình, bạn bè, xem táo quân và khai bút đầu xuân, đầu ngày hôm sau sẽ đi lễ chùa sau khi đi học về. Ngoài ra tổ chức thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản chi hội Osaka cũng tổ chức tiệc mừng xuân trước đó nên em sẽ đón Tết xa nhà trước cùng mọi người”.

Nữ sinh Sơn La xinh đẹp bồi hồi đón Tết đầu tiên ở xứ sở mặt trời mọc - 12
Huyền Trang (áo dài hồng) rạng rỡ trong tiệc giao lưu tại lãnh sứ quán Nga tại Nhật cùng VYSA Osaka.

Huyền Trang tâm sự, ước mơ của em trong năm mới là gặp được thêm nhiều bạn bè, anh chị tiền bối giỏi hơn nữa để được chỉ dạy, truyền cảm hứng và có kết quả học tập thật tốt để chọn được trường đại học ưng ý. Ngoài ra, em cũng muốn được học hỏi thêm nhiều điều từ người Nhật, văn hóa Nhật.

Cô gái xinh đẹp cũng muốn được góp phần nhỏ bé nào đó trong việc quảng bá hình ảnh người con người đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Nữ du học sinh tài sắc mong muốn quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt đến bạn bè Nhật.
Nữ du học sinh tài sắc mong muốn quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt đến bạn bè Nhật.

Lệ Thu

Ảnh: NVCC