Rộn ràng không khí đón Tết của người Việt trẻ tại Lille

(Dân trí) - Những ngày này, khi ở Việt Nam, nhà nhà người người đang hối hả mua sắm chuẩn bị cho Tết thì ở thành phố Lille nằm ở cực Bắc nước Pháp, dù trời vẫn có tuyết rơi nhưng không khí đón Xuân đã tràn ngập trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại đây.

Các bạn sinh viên Việt Nam ở Lille trong những ngày này, sau những giờ học căng thẳng ở trường lại tụ tập với nhau để chuẩn bị cho đêm dạ hội chào “Xuân Quý Tỵ” sẽ được tổ chức ở Maison des Étudiantes vào thứ Bảy tuần này.

 

Gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết
Gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết



Với mong muốn tổ chức cho các bạn sinh viên Việt Nam ở Lille được đón Tết như ở nhà, Ban đại diện Svlille đã phải lên kế hoạch từ cách đây 4 tháng. Từ việc hoàn thành hồ sơ để đi xin tài trợ (hỗ trợ phần nào kinh phí cho hội sinh viên) rồi đến các công tác để quảng bá cho đêm dạ hội với các bạn bè quốc tế như thiết kế và in áp phích cũng như tạo trang web về ngày Tết của Svlille trên Facebook giúp cho bạn bè quốc tế ở Lille cũng có thể biết rõ thông tin để đến tham dự.

 

Để đảm bảo cho buổi biểu diễn thật hoàn hảo, đội văn nghệ đã bắt đầu tập luyện cách đây một tháng với các tiết mục ca nhạc, múa nón, nhảy sạp mang đậm văn hóa Việt Nam. Ẩm thực cũng là một phần quan trọng trong đêm dạ hội ngày hôm đó. Các món ăn truyền thống như nem, gỏi, thịt xá xíu, mỳ xào, bánh chưng… sẽ giúp mọi người có không khí như đang ăn cỗ Tết nơi quê nhà.

 

Nụ cười tươi bên thành quả lao động
Nụ cười tươi bên "thành quả" lao động



Công tác gói bánh chưng đã được chi hội sinh viên ở Lille tổ chức vào tối ngày 6/2 vừa qua. Truyền thống tự gói bánh chưng đã được chi hội duy trì từ nhiều năm nay như một cách giúp các bạn sinh viên Việt Nam hiểu thêm về một phong tục tập quán của người Việt mà không phải ai cũng đều được trải qua khi còn ở Việt Nam.

 

Những chiếc lá dong xanh mướt được đặt từ Paris cách đây nửa tháng, đỗ xanh và nếp được ngâm trước một hôm. Các bạn sinh viên rất hào hứng ngồi xem các anh lớn đã có kinh nghiệm, hướng dẫn các bước để gói một cái bánh chưng cho đúng và vuông vắn.

 

“Đây là cái bánh chưng đầu tiên của em từ trước đến giờ. Lúc ở nhà cũng mấy lần muốn được học cách gói bánh nhưng vì gia đình em không tổ chức làm nên cũng không có cơ hội được thực hiên. Thế mà, không ngờ rằng cái bánh chưng đầu tiên của mình lại được hoàn thành ở một nơi cách Việt Nam tận 12 giờ bay”, Hà Giang ( DHS ngành Điện tử - Tự động hóa ở Lille) tâm sự.

 

Các bạn DHS Việt đã sẵn sàng để đón một cái Tết ấm áp, tươi vui nơi cực Bắc nước Pháp
Các bạn DHS Việt đã sẵn sàng để đón một cái Tết ấm áp, tươi vui nơi cực Bắc nước Pháp



Những chiếc bánh chưng tuy không có vẻ ngoài hoàn hảo như những chiếc bánh ở Việt Nam nhưng đối với những bạn sinh viên Việt Nam ở Lille đấy là thành quả mà các bạn đã dành hết tâm huyết để thực hiện. Hy vọng những chiếc bánh chưng “cây nhà lá vườn” này sẽ giúp cho buổi dạ hội đón Tết của sinh viên Việt Nam ở Lille càng thêm ấm áp.

 

Trần Lê Vi

Từ Lille

Dòng sự kiện: Tết Việt muôn nơi