Vỡ tan giấc mơ của một sinh viên Việt ở xứ sương mù

Giấc mơ được đi Anh du học của một thanh niên Hà Nội đã biến thành <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2006/12/155748.vip">bi kịch</a> sau khi anh rơi vào đường tàu điện ngầm ở London. Cảnh sát Anh vẫn đang điều tra nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm này.

Bài viết dưới đây được đăng trên tờ The Times, xin trích dịch cùng bạn đọc.

Lớn lên tại Hà Nội, từ lâu Vũ Quang Hoàng Tú luôn ước mơ một ngày nào đó sẽ đặt chân đến Anh.

Bà Lại Thị Kim Thoa, mẹ Tú, nhớ lại: “Cháu luôn mơ ước được đứng trên Cầu Tháp... Cháu yêu các kiến trúc bằng đá tuyệt đẹp dọc theo dòng sông tại London”.

Thế nhưng, ước mơ tươi đẹp của người thanh niên Hà Nội, sinh viên khoa kiến trúc Đại học Kingston, đã chấm dứt sau cú ngã định mệnh trước đà lao tới của chiếc tàu điện ngầm ở ga Earl's Court vào chiều 23/11.

Đứng cạnh anh là một nhóm cầu thủ trẻ của Câu lạc bộ bóng đá Queens Park Rangers. Qua hình ảnh thu được tại camera ở sân ga, nhóm các cầu thủ này có dấu hiệu xô xát nhau. Một người trong số đó đã ngã từ trên vai một người trong nhóm vào đường ray, kéo theo Tú.

Trong khi cầu thủ trẻ bị thương nặng ở đầu và chân, Tú đã chết ngay tại chỗ. Thế nhưng, phải mất đến 2 ngày sau đó, tin dữ trên mới về đến quê hương anh.

Cha của anh Tú, ông Vũ Quang Tâm, buồn rầu cho biết: “Cháu muốn đến Anh học để biết thêm về kiến trúc. Cháu nghĩ nước Anh là cái nôi của kiến trúc và cháu đã tìm kiếm qua mạng và sách báo để hiểu rõ thêm về các kiến trúc của nước này”.

Bên cạnh niềm yêu thích kiến trúc tại Anh, Tú có một lý do khác để chọn London vì an ninh ở đây tốt hơn nhiều so với Bắc Mỹ. Ông Tâm nhớ lại: “Cháu biết về vụ đánh bom ở London, nhưng cháu nghĩ nước Anh có hệ thống an ninh cực kỳ tốt và cháu sẽ được an toàn nếu học tại London”.

Thật sự, Tú chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vướng vào bất cứ rắc rối nào. Tú chưa bao giờ than phiền điều gì kể từ khi đến Anh.

Vỡ tan giấc mơ của một sinh viên Việt ở xứ sương mù  - 1

Hình chụp các nhân chứng của vụ tai nạn. (Ảnh: ThisIsLondon)

Trong bất cứ gia đình nào, cái chết của một người con luôn là nỗi mất mát khôn nguôi đối với các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, trường hợp của Tú còn đặc biệt hơn nhiều. Anh là con trai cả và cha mẹ đã dùng hết số tiền dành dụm được để cho con đi du học.

Trước khi chính thức bước vào chương trình cao học (với học phí 18.200 USD), Tú đã hoàn thành khóa học tiếng Anh, với chi phí 7.000 USD.

“Chúng tôi đã dồn hết số tiền dành dụm trong 30 năm để lo cho đứa con cả với hy vọng Tú sẽ học thành tài, quay về nước tìm được công việc tốt để nuôi em. Nay thì mọi chuyện đã hết...”, cha mẹ Tú nói trong nước mắt.

Sau khi kết thúc 6 năm đại học tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, Tú đã lên đường đến Anh vào tháng 11/2005. Chỉ sau 2 tháng tại đây, anh đã từ chối không nhận thêm trợ cấp từ gia đình và tìm một chân rửa bát tại một nhà hàng người Việt.

Với bề ngoài điển trai, cao 1,81m và mái tóc dài theo kiểu Bohemian, Tú đã cắt bộ tóc đẹp của mình đi vì anh nhận ra rằng dân London không thích kiểu tóc dài ở nam giới.

Sau 1 năm học tiếng Anh, Tú vừa bắt đầu chương trình cao học kéo dài một năm tại Đại học Kingston. Trưởng khoa của Tú, Carol Mancke, đánh giá anh là một sinh viên đầy hứa hẹn.

“Chúng tôi đã không ngần ngại mời anh nhập học và thực sự rất ấn tượng trước các đề án của anh. Tú vừa bắt đầu đề án thiết kế với 2 sinh viên khác và anh thật sự rất nổi tiếng trong các bạn đồng học và các giảng viên”, bà Mancke cho biết thêm. Các sinh viên và nhân viên của trường sẽ trồng một cây con trong khuôn viên trường để tưởng nhớ đến Tú.

Giờ đây, song thân của người sinh viên xấu số chỉ còn biết ngồi ngắm đứa con thân yêu qua các bức hình anh gửi về, trong đó có bức hình chụp cảnh Tú đứng trên chiếc Cầu Tháp và bức chụp Tú ngồi trên một con sư tử tại Quảng trường Trafalgar với gương mặt ngời sáng một niềm tin vào tương lai.

Theo Thụy Miên
Thanh Niên