“Xuân này con không về mẹ à!”

(Dân trí) - Từ nước Nga xa xôi, bạn Lê Đình Hiệp gửi những lời tận đáy lòng trong lần đầu tiên ăn Tết xa nhà.

“Một cảm giác hụt hẫng và xa lạ với mình, cứ mỗi lần bạn bè đăng những status lên Facebook mình đọc mà nước mắt cứ rơi, sao mà thấy nhớ quê hương quá, nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ cha mẹ, nhớ anh chị em, nhớ bạn bè.

 

Mình nhớ vào những ngày 29, 30 Tết hằng năm mình được gói bánh chưng, gói giò với cha. Sao nhớ quá vậy, nhớ tiền lì xì nữa chứ, tuy đã lớn rồi nhưng vẫn thích được mừng tuổi, nhớ được cùng mọi người đi tảo mộ mời ông bà, tổ tiên về ăn Tết cùng gia đình.

 

Bạn Lê Đình Hiệp lần đầu tiên ăn Tết xa nhà
Bạn Lê Đình Hiệp lần đầu tiên ăn Tết xa nhà



Cha mẹ ơi! Con nhớ lắm à, viết đến đây mà sao cố gắng không khóc nhưng sao nước mắt lại rơi, đôi mắt cay xè, nhớ lắm mọi người à, không biết phải bao nhiêu năm nữa mình mới được cảm nhận không khí Tết ở Việt Nam đây. Ở bên này không khí Tết không có như ở Việt Nam đâu, một ngày ở đây cũng giống như bao ngày bình thường khác, chỉ có công việc thôi.

 

Ở Việt Nam chắc mọi người chuẩn bị Tết xong cả rồi nhỉ. Những đứa con, đứa cháu đi học hay đi làm xa quê giờ này chắc cũng đã đoàn tụ bên bữa cơm đoàn viên, sum họp rồi nhỉ, còn bao nhiêu người như mình đây? Nhớ những buổi chiều 29, 30 Tết dọn dẹp nhà cửa cho cha mẹ mà giờ muốn làm cũng không được. Nhớ những chiếc bánh chưng, cây nêu, pháo hoa. Nhớ những món ăn ngày Tết quá: thịt kho, dưa món, chả giò... những món ăn rất đậm chất quê nhưng mà mặn nồng tình thương của gia đình.

 

Thời khắc giao thừa ở Việt Nam thì bên này là 21h, mình và các đồng đội cũng tổ chức một mini party đón giao thừa. Tự nhiên con muốn khóc quá, cha mẹ à, con nhớ lắm, nhớ nhiều lắm, thời gian này năm ngoái con và mọi người đang quây quần bên nhau trong bữa cơm đầu năm. Con muốn khóc lắm, mình mới rời Việt Nam 2 tháng thôi nhưng mà tưởng chừng như 2 năm rồi vậy.

 

Mỗi cái Tết qua đi vừa là niềm vui vừa là nỗi buồn, vui vì rút ngắn được thời gian về nhà thêm 1năm, buồn vì khi gọi điện về nhà nói với mẹ: “Xuân này con không về mẹ à!”.

 

Lê Đình Hiệp

Du học sinh tại LB Nga

 

Đây là năm đầu tiên mình đón tết xa nhà, xa quê hương. Cái tết cổ truyền dân tộc hết sức thiêng liêng trong mỗi chúng ta đặc biệt với những người con xa xứ. Vì điều kiện học tập và thi cử nên bọn mình chỉ có thể chuẩn bị một chút đồ ăn mang hương vị tết Việt Nam để cùng có một bữa tất niên ngay lại lớp học.

 

Chúng mình cùng chuẩn bị một số món ăn ngày tết để các giáo viên và các sinh viên nước khác thưởng thức và giới thiệu đến các bạn về Tết cổ truyền dân tộc. Họ đều rất thích các món ăn cổ truyền Việt Nam. Một năm cũ lại qua đi, một năm mới đang cận kề, ngay lúc này đây trên đất nước Nga đầy tuyết trắng cảm cảm giác nôn nao chờ đến thời khắc giao thừa. Sẽ cùng đón giao thừa cùng quê hương Việt Nam qua skype nhé các bạn!

 

Văn Thiên Hào
 
 

 

Dân trí sẽ liên tục cập nhật thông tin, hình ảnh, video... về không khí đón Tết Quý Tỵ của người Việt trên toàn thế giới trong suốt thời khắc Giao thừa cũng như những ngày đầu năm mới. Quý độc giả, các bạn du học sinh, người Việt ở nước ngoài... có thể gửi hình ảnh, clip tự quay về không khí đón Tết qua địa chỉ email: dantri@dantri.com.vn.

 

 

Văn Thiên Hào

DHS tại Moscow- Nga

Dòng sự kiện: Tết Việt muôn nơi