Lam Trường không còn khó chịu với dân đồng tính

"Từng có người đồng tính nói lời yêu thương tôi. Tôi nói lời cảm ơn tình cảm người ta dành cho, nhưng mỗi người đều có sở thích và chọn lựa riêng cho mình. Bây giờ thì không còn vấn đề gì về giới tính của tôi nữa rồi", anh Hai bày tỏ.

Anh nói từ ngày có con, anh làm việc tốt hơn. Sự tốt ấy biểu hiện ở những gì?

 

Tôi nghĩ tới công việc, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới đứa bé. Tôi quý trọng thời gian làm việc của mình nhiều hơn, không có thời gian nghĩ tới việc vui chơi như thời thanh niên nữa. Thú vui của tôi bây giờ đơn giản thôi: gọi điện thoại qua nghe tiếng nó khóc, nó cười. Khi em bé khoảng 2-3 tuổi, có lẽ phải thu xếp cho hai mẹ con Ý An về nước thôi. Tôi đang dự tính tương lai sẽ mở công ty để vợ làm việc ở Việt Nam.

 

Không ít người than phiền anh Hai trẻ lâu, phong độ lâu và cũng mập lâu. Anh thấy thế nào?

 

Điều này rất đúng với lúc trước, còn bây giờ nhận định này sắp sai rồi. Bằng chứng là tôi đã hứa sẽ xuống 8 kg. Bây giờ đã xuống 4 kg, cân nặng còn 64 kg. Sẽ phong độ lâu, đẹp lâu nhưng không mập lâu (cười).

 

Anh nghĩ sao khi trong giới nghệ sĩ có câu đùa "keo và hà tiện như Lam Trường"?

 

Thật ra, bạn bè đồng nghiệp ít ai vung tiền cho nhau, chủ yếu chi bao chuyện ăn uống. Tôi thấy bạn bè xài tiền nhiều quá, nhất là tốn kém cho khoản trang phục. Còn tôi thì không, trang phục của tôi rất vừa phải. Khoản này tôi thấy không nhất thiết phải phung phí. Tôi không xài đồ hiệu nhiều, chỉ thỉnh thoảng xé rào mua chút ít vậy thôi. Có phải vậy mà tôi mang tiếng chăng?

 

Nam ca sĩ hiện giờ bị vướng scandal giới tính nhiều quá. Anh sẽ thế nào nếu người ta nghi ngờ hay đàm tiếu giới tính của anh?

 

Tôi cũng từng bị nghi ngờ, bị nói là người đồng tính. Lúc đầu tôi rất khó chịu, cứ bực bội trong người, mang cảm giác không vui bởi người ta nói cái mà mình không có. Về nhà, có lúc tôi cũng bị gia đình hỏi có vấn đề gì về tình cảm, trục trặc giới tính không bởi nghe đồn tôi như thế này, thế kia đó...

 

Thực ra lúc trẻ tôi suy nghĩ chuyện đồng tính như là cái gì đó xa lạ với mình, mình không thích gần những người như vậy, thấy họ khác mình quá... Lớn lên rồi tôi lại thấy đây là vấn đề xã hội, không cần thiết phải khó chịu về chuyện này. Xã hội bắt đầu nhìn nhận họ - những người đồng tính là những người có tài. Không ai quyết định được giới tính của mình, nó thuộc về khoa học. Và tôi không còn khó chịu như xưa nữa, thậm chí họ còn là những bạn bè tốt.

 

Anh làm thế nào khi nhận được "lời đề nghị khiếm nhã" từ những người đồng giới?

 

Nói thật luôn, trong thời gian đi hát, cũng từng có người đồng tính nói lời yêu thương tôi. Cũng may cho tôi và may cho người đó là tôi có mức độ hiểu biết nhất định về chuyện này. Vì vậy tôi đã nói lời cảm ơn tình cảm người ta dành cho, nhưng tôi nghĩ mỗi người đều có sở thích và chọn lựa riêng. Bây giờ thì không còn vấn đề gì về giới tính của tôi nữa rồi (cười).

 

Lúc trước anh nói dự định sinh cả đội bóng. Giờ thì sao?

 

Tôi thích có nhiều con, nhưng bây giờ thì xuống rồi. Tôi định sinh cỡ một ban nhạc thôi, nghĩa là 8 người.

 

Khác với nhiều nghệ sĩ, anh không thích sống riêng mà thích quây quần cả đại gia đình nhiều thế hệ trong một ngôi nhà. Vì sao vậy?

 

Đối với nghệ sĩ thời gian sinh hoạt thất thường, để có cuộc sống ổn định rất khó. May mắn là tôi quen sống với đại gia đình từ nhỏ. Tôi đơn giản là thích sống với ba mẹ, quây quần có anh có chị vui hơn, chuyện trò với nhau mỗi ngày. Đó là truyền thống gia đình rồi. Nhiều khi tôi đi hát về khuya, 12 giờ rồi mà thấy má còn thức, hỏi má thức khuya làm gì, má nói thức đợi tôi về. Đi đâu lâu về má cũng gọi điện hỏi thăm.

 

Người ta nói trong giới ca sĩ, Hồng Nhung là người khôn khéo nhất trong các ca sĩ nữ, còn về phía nam là Lam Trường. Anh nghĩ sao?

 

Vậy à? Tôi không nghĩ thế. Nếu nói khéo thì nhiều đồng nghiệp còn khôn khéo hơn tôi ấy chứ.

 

Theo Thời Trang Trẻ