Lắng đọng với 3 album nhạc trữ tình

(Dân trí) - Không hẹn mà gặp, trong một khoảng thời gian gần, ca sĩ Song Giang, Ngọc Quy, Minh Tuyết cùng ra mắt những “sản phẩm” trữ tình. Giữa ầm ào nhạc trẻ, nghe họ hát, “thấy mình trong trẻo lại, thấy mình chợt “cũ” đi”…

Cô ca sĩ thuỷ chung với sân khấu phòng trà TPHCM, Song Giang- người hát lại những bài hát đã được yêu thích từ mấy chục năm qua, cùng những ca khúc mang đậm phong cách nhạc trữ tình hải ngoại đầu những năm 90; người có bài hit Nửa vầng trăng từng được rất nhiều người biết đến và đó cũng là nguyên nhân từng gây nên hiểu lầm đáng tiếc giữa cô và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa ra mắt album vol 3 Ru ta ngậm ngùi, do Bến Thành Audio phát hành.

Ru ta ngậm ngùi ra mắt khán giả sau hai album Vẫn mãi yêu anh (2004) và Nửa vầng trăng (2006). Album có những ca khúc được yêu thích từ mấy chục năm qua, trong đó có những ca khúc nhạc Trịnh Công Sơn (Ru ta ngậm ngùi), cùng những ca khúc mang đậm phong cách nhạc trữ tình hải ngoại của những tác giả như Trịnh Nam Sơn (Nuối tiếc, Dĩ vãng), Huỳnh Nhật Tân (Cứ lừa dối đi), Đức Huy (Bay đi cánh chim biển)...

Lắng nghe Ru ta ngậm ngùi, khán giả được thưởng thức chất giọng alto trầm ấm của cô ca sĩ nhỏ nhắn qua những bản ballad nhiều tâm trạng. Để thấy giọng hát đọng lại chút gì từ những giọng ca hải ngoại mà vẫn thể hiện được tố chất riêng, cảm xúc riêng…
 
Lắng đọng với 3 album nhạc trữ tình - 1
Bìa album vol 3 của Song Giang

Cùng chất giọng với nữ ca sĩ Song Giang, với phong cách hát nhẹ nhàng, tiếng hát của Ngọc Quy (hiện là ca sĩ thuộc Đoàn Ca nhạc Đài tiếng nói Việt Nam) trong album đầu tay Bao giờ cho tôi quên được cất lên từ tâm hồn, trầm ấm nhưng vẫn nồng nàn, day dứt.

Album tập hợp 8 ca khúc trữ tình lãng mạn, đã nổi tiếng và được yêu thích trong nhiều thập niên như: Giọt mưa thu (Đặng Thế Phong), Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên), Dư âm (Nguyễn Văn Tý), Mùa thu không trở lại (Phạm Trọng Cầu), Bài thơ hoa đào (Hoàng Nguyên), Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn), Chiếc lá cuối cùng (Đoàn Chuẩn - Từ Linh) và Tình nghệ sĩ (Đoàn Chuẩn - Từ Linh).

Trong số những ca khúc mang âm hưởng trữ tình lãng mạn của Việt Nam có 2 ca khúc cùng tên Chiếc lá cuối cùng, đầy tâm trạng và có tính nghệ thuật cao. Nhưng nếu Chiếc lá cuối cùng của Tuấn Khanh rất phổ biến, thì Chiếc lá cuối cùng của Đoàn Chuẩn - Từ Linh lại ít được ca sĩ hiện nay chọn lựa thể hiện. Giọt mưa thu được thể hiện bằng giọng nam trung, trầm ấm của Ngọc Quy là một thử nghiệm khác lạ, trong khi người nghe đã quá quen với việc thưởng thức ca khúc này qua những giọng nữ mượt mà...

Về tựa đề album, Ngọc Quy tâm sự: “Bao giờ cho tôi quên không phải là tên của ca khúc nào trong album, chỉ đơn giản là chủ đề xuyên suốt. Những ca khúc trong album đều phảng phất nỗi buồn, chất chứa những tâm sự thật nên thơ của một thời yêu đương. Đến với những ca khúc này, bất cứ ai cũng cảm nhận thấy một phần đã qua trong cuộc đời mình…”.
 
Lắng đọng với 3 album nhạc trữ tình - 2
Album đầu tay của Ngọc Quy

Ở tuổi đời không còn trẻ mới ra album đầu tay Ngậm ngùi nhưng ca sĩ Minh Tuyết - giọng ca vàng của Sở Công nghiệp Hà Nội một thời vẫn thu hút được sự chú ý của khán giả vốn yêu thích nét bay bổng, lãng mạn của dòng nhạc tiền chiến. Cái sự thu hút ấy bởi vì như nhạc sĩ Thuỵ Kha nói: “Nghe Minh Tuyết hát những ca khúc trữ tình thời kỳ đầu Tân nhạc, thấy mình trong trẻo lại, thấy mình chợt “cũ” đi một cách dễ chịu…”.

Album gồm những ca khúc nổi tiếng như Con thuyền không bến (Đặng Thế Phong), Lá đổ muôn chiều ( Đoàn Chuẩn - Từ Linh), Trăng mờ bên suối (Lê Trọng Nguyên)... đã được phối khí lại cho mới. Với chất giọng nhẹ nhàng, sâu lắng kết hợp với chút âm hưởng dân gian đã tạo cho giọng hát Minh Tuyết một màu sắc riêng.

Chị cũng chính là ca sĩ miền Bắc đầu tiên hát nhạc Phạm Duy kể từ khi ông trở về định cư tại quê hương và những ca khúc của ông được cấp phép biểu diễn và sản xuất băng đĩa tại Việt Nam. Để chính thức được sử dụng hai ca khúc Ngậm ngùiThuyền viễn xứ của Phạm Duy, Minh Tuyết đã mua bản quyền của Hãng phim Phương Nam.

Phải nói rằng Minh Tuyết là người khá kỳ công và “chịu chơi” đầu tư sản xuất thành đĩa CD và DVD trong khi các ca sĩ khác thường tặng kèm một vài clip dạng đĩa VCD. Khi thực hiện album này, chị mời những nhạc sĩ tên tuổi cuả cả hai miền để phối khí. Miền Bắc thì có nhạc sĩ Tuấn Nghĩa, Lưu Hà An, Xuân Sơn...còn miền Nam là nhạc sĩ Vũ Văn Tuyên. Bên cạnh đó, chị còn huy động đoàn làm phim gần chục người lên Tây Nguyên quay ngoại cảnh cho các ca khúc trong DVD…
 
Lắng đọng với 3 album nhạc trữ tình - 3
Minh Tuyết thu hút người nghe bởi nét bay bổng, lãng mạn riêng...

H.Nguyệt