Mai Trang: Thích nấu ăn cho người yêu!

(Dân trí) - “Tôi không bao giờ cho phép mình thoả mãn. Sự thoả mãn sẽ khiến con người ta chững lại. Kể cả trong công việc hay trong tình yêu cũng vậy, phải luôn luôn vận động, luôn luôn mới mẻ…” “Vịt Donal” Mai Trang tâm sự về tình yêu và công việc.

Gặp Mai Trang những ngày này mới thấy cô bận rộn. Chuông điện thoại rung liên tục. Lịch diễn, lịch thu âm lên kín tuần. Và phải đến 2h chiều - khi hẹn dành 30 phút cho phóng viên Dân trí, Mai Trang mới tranh thủ… ăn trưa! 

Một cuộc sống bận rộn, một môi trường làm việc chuyên nghiệp, một cái tên được nhiều người nhắc đến…Dường như Sao Mai điểm hẹn đã mang đến cho Mai Trang rất nhiều? 

Đúng là như vậy. Quả thực, đôi khi tôi vẫn tự hỏi, nếu không có SMĐH thì giờ này tôi đang ở đâu và đang làm gì? Có lẽ vẫn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc thôi, nhưng tự thân vận động thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, và không biết phải mất thời gian bao lâu tôi mới có được những gì mà mình đang có.

SMĐH là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của tôi, đã khiến tất cả mọi điều đều thay đổi một cách kỳ diệu. Tôi chỉ có thể nói được như vậy. Và luôn biết ơn những tháng ngày đã qua. 

Khoảng thời gian trước khi diễn ra SMĐH - Mai Trang từng nói, đó là những năm tháng Mai Trang gian nan, lận đận với nghiệp hát? 

Tôi mê hát từ nhỏ. Và từ bé đã luôn mơ ước được trở thành ca sỹ. Tôi hay tụ tập với bạn bè thi hát, thi múa với nhau. Ba mẹ biết được, ba không thích tôi theo nghiệp hát vì sợ con gái phải khổ. Mỗi lần biết tôi hát hò ở đâu đó, ba lại phạt tôi, bắt ra trông rẫy cà phê một mình, hoặc quỳ gối trước ngõ. Sợ sự nghiêm khắc của ba, nhưng tôi vẫn hát, tôi tham dự nhiều cuộc thi hát của tỉnh Đăklăk. Và đúng là, tôi ít khi được giải. Tôi thi cử rất lận đận, và thường không có duyên với các giải thưởng. Nhưng sự say mê của tôi đã thuyết phục được ba. 

Tôi được ra Hà Nội học trường Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Hôm tôi đi, ba chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Ông không nói gì, nhưng tôi hiểu ba lo cho tôi. Đến sau đêm chung kết SMĐH, khi gọi điện về nhà, nghe giọng nói như nghẹn lại của mẹ, tôi biết, tôi đã làm ba mẹ hạnh phúc. Và để có được điều ấy, dẫu phải trải qua bao nhiêu vất vả, bao nhiêu lận đận hơn nữa, tôi cũng cố gắng được. 

Mai Trang có hay về nhà? 

Nhà xa, mỗi bận đi về đã mất đến hai ngày đường, nên tôi ít có dịp về nhà. Đã hai năm nay tôi chưa về nhà. Mỗi khi về, tôi muốn có một món tiền kha khá để mua quà cho bà, cho mẹ, cho ba, cho các em. Vào mùa này, hoa cà phê đang nở trắng. Không hiểu sao, những ngày này, tôi bỗng nhiên nhớ Tết vùng cao nguyên quê mình.

Những ngày giáp Tết, trời xanh thẳm, trong veo. Những cánh rừng cà phê, cao su xanh ngút ngàn. Tôi nhớ mùi hương trầm, nhớ những con đường đất đỏ dẫn vào xóm làng, và nhớ cả những buổi canh rẫy café một mình… Nhắc lại, tôi bỗng thấy nhớ nhà quá. 

Trang đã “mang” anh chàng người yêu quê Hải Phòng về giới thiệu với gia đình rồi chứ?

Ba mẹ tôi đã duyệt! Ba tôi còn nói: Con không tìm đâu ra người đàn ông tốt như nó nữa đâu. Cẩn thận mà giữ nó. Để mất nó là điều đáng tiếc đấy! 

Trang thì thấy sao? 

Anh ấy chân thành, tâm lý và yêu tôi. Dù cả hai đều bận, nhưng chúng tôi luôn cố gắng dành bữa tối cho nhau. Cả hai đều thích ngồi lê la ở những quán cóc ven các hồ ở Hà Nội. Những ngày rảnh rỗi, có thời gian, tôi thích vào bếp nấu cho anh ăn những món anh ưa thích, như món sườn xào chua ngọt, rau và những món cá…  

Yêu một cô gái trong hai năm, từ khi cô ấy chưa nổi tiếng, đến khi cô ấy ra đường là có người chạy đến xin chữ ký, rồi xuất hiện trên các kênh TV ầm ầm…Hẳn là sẽ có sự thay đổi ít nhiều trong cuộc sống của anh chàng người yêu Trang? 

Có lẽ cũng có, những cảm giác lạ lùng, không quen ban đầu, nhưng bây giờ thì anh ấy quen rồi. Chàng luôn xung phong đưa đón tôi đến địa điểm diễn, rồi đợi để đưa về. Anh cũng dặn dò tôi, là người của công chúng phải như thế nào, và rằng với người ca sỹ - ý thức về việc tôi luyện giọng hát quan trọng ra sao…

Anh ấy vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho tôi. Chỉ có điều, thỉnh thoảng cũng ghen, vì mối quan hệ của tôi bây giờ nhiều hơn. Nhưng ghen là chứng tỏ yêu đấy thôi! 

Nghĩa là, Mai Trang đang ngập tràn hạnh phúc? 

Tôi hạnh phúc nhưng không cho phép mình thoả mãn. Sự thoả mãn làm con người ta chững lại. Cả trong công việc lẫn tình yêu cũng vậy, phải luôn luôn vận động, luôn luôn mới mẻ, luôn luôn bất ngờ… 

Một đám cưới thì sao? 

Cả hai chúng tôi còn trẻ. Và hiện tại, cả hai đều đồng ý nắm tay nhau hướng đến công việc! 

Cảm ơn Mai Trang, chúc bạn hạnh phúc!

Hiền Hương