Triệu Vy: “Với tôi, tình yêu là thứ cần có”

(Dân trí) - “Én nhỏ” vừa có buổi trò chuyện thân mật và cởi mở với tạp chí Bazaar (Trung Quốc). Cô tâm sự, với cô, tình yêu hiện tại là một thứ cần có. Chỉ cần một tình yêu đơn giản nhưng trong sáng là Triệu Vy cảm thấy yên lòng.

Triệu Vy: “Với tôi, tình yêu là thứ cần có” - 1
Nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Vy
 
Một ngày bình thường của chị thế nào?

 

Mỗi ngày, tôi tỉnh dậy từ 6 giờ sáng, và đi ngủ trước 12 giờ. Hàng sáng tỉnh dậy, tôi uống cà phê, ăn mì, nghe một số bài hát yêu thích rồi bắt đầu làm việc.

 

Chị nghĩ mình là người mạnh mẽ chứ?

 

Thú thực, tôi là một người yếu đuối vì vậy mỗi ngày tôi luôn cố gắng cải thiện bản thân.

 

Với chị, hiện tình yêu là một thứ xa xỉ hay một "món" cần có?

 

Với tôi lúc này, tình yêu là một "món đồ" cần có dù tôi cũng cảm thấy cuộc sống bình yên như hiện tại cũng tốt. Khi còn trẻ, tôi luôn cho rằng yêu phải có cảm giác cuồng nhiệt, say đắm, nhưng giờ đây, tôi chỉ cần một tình yêu đơn giản và trong sáng.
 
Triệu Vy: “Với tôi, tình yêu là thứ cần có” - 2
Triệu Vy: "Với tôi, tình yêu là một thứ cần có"

 

Năm nay, chị sẽ tốt nghiệp khóa học đạo diễn, chị đã có kế hoạch cụ thể nào cho công việc đạo diễn chưa?

 

Tôi vẫn cần phải trau dồi thêm kiến thức cho bản thân. Tôi dự định tìm một tác phẩm hay chứ không tự viết kịch bản. Nếu không vướng nhiều hợp đồng đóng phim, tôi sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc đạo diễn.

 

Mọi người trong gia đình đã bao giờ góp ý về cuộc sống của chị?

 

Cha mẹ thấy tôi học đại học, rồi tiếp là cao học, sự nghiệp cũng có thành tích nên rất vui mừng, cũng không thúc ép tôi là phải chọn người như thế nào làm chồng. Cha mẹ tôi chưa bao giờ giục tôi chuyện đó. Họ cảm thấy nếu con gái có một sự nghiệp thành công thì nên biết trân trọng.
 
Triệu Vy: “Với tôi, tình yêu là thứ cần có” - 3

 

Từ 1 đến 100 tuổi, chị “kết” độ tuổi nào nhất?

 

Tất nhiên là tôi không "mê" tuổi 100 rồi (cười). Trước năm 25 tuổi, tôi khá vất vả, lúc nào cũng cảm thấy bất an. Có những lúc tôi có cảm giác mình giống như một chiếc xe lửa không người lái, không biết dừng ở đâu và không biết nên dừng lại ở đâu là tốt. Chỉ đến khi 30, 40 tuổi, tôi mới có thể bình tâm đón nhận và hưởng thụ những gì cuộc sống mang lại cho mình. Theo tôi, đó cũng chính là thời khắc đẹp nhất cuộc đời mình.
 
***

 

Hôm 14/6 vừa rồi, Triệu Vy cùng các đồng nghiệp trong bộ phim Hoa mộc lan đã có buổi ra mắt và tuyên truyền cho bộ phim nhựa này tại Thượng Hải (Trung Quốc). Đây là một trong những hoạt động của "én nhỏ" Triệu Vy tại LHP quốc tế Thượng Hải lần thứ 12, đang diễn ra tại Thượng Hải, bắt đầu từ 13/6 vừa rồi. Trong chiếc váy đỏ rực rỡ, “én nhỏ” trông thật cuốn hút và gợi cảm trên sân khấu.
 
Triệu Vy: “Với tôi, tình yêu là thứ cần có” - 4


Triệu Vy: “Với tôi, tình yêu là thứ cần có” - 5


Triệu Vy: “Với tôi, tình yêu là thứ cần có” - 6


Triệu Vy: “Với tôi, tình yêu là thứ cần có” - 7


Triệu Vy: “Với tôi, tình yêu là thứ cần có” - 8
Triệu Vy (váy đỏ) tuyên truyền cho bộ phim Hoa Mộc Lan
tại Thượng Hải (Trung Quốc), hôm 14/6. 

Mi Vân

Theo Bazaar