Thái Bình:

Bị bạn đánh chấn thương sọ não vì…trêu nữ sinh cùng trường

(Dân trí) -Trêu một nữ sinh cùng trường, N.T.L - học sinh lớp 9D Trường THCS Vũ Chính (TP Thái Bình) bị 3 nam sinh khối 8 đánh cho đến bất tỉnh. Kết quả kiểm tra cho thấy L. bị gãy một đốt sống cổ, đa chấn thương và bị tràn máu não, hiện đang hôn mê.

Sau khi được đưa đến bệnh viện (BV) Đa khoa Thái Bình, L. ngay lập tức được đưa chuyển lên tuyến trên - BV Việt - Đức (Hà Nội). Hiện tại L. vẫn đang hôn mê tại phòng hồi tỉnh của bệnh viện này.

Tiếp xúc với Dân trí chiều ngày 30/3, chị Nguyễn Thị Thủy - mẹ của em L. cho hay: “Cháu nhập viện từ chiều ngày 27/3, nhưng đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. So với ngày đầu nhập viện thì đến nay sức khỏe L. vẫn chưa có tiến triển gì. Hiện bác sỹ đang cho thở oxy để chờ sức khỏe của L. tốt lên mới có thể tiến hành mổ”.

Nói về nguyên nhân bị các bạn đánh, chị Thuỷ cho hay, hiện tại cũng chưa biết chính xác L. bị đánh như thế nào bởi khi đến trường thấy con đã được đưa lên xe cấp cứu chuyển lên BV Đa khoa Thái Bình nên chị đi luôn. Chỉ biết, thông qua lời kể của thầy cô và các bạn cũng trường thì xuất phát từ việc buổi sáng L. có trêu ghẹo nữ sinh tên P.T.L. Vì lý do trêu ghẹo nên ngay buổi sáng, L. đã bị đánh "dằn mặt". Tưởng sự việc như thế đã xong nhưng buổi chiều khi L. vừa đến trường dựng xe thì bị 3 HS là T.V.T, N.X.B và L.Đ (đều là HS lớp 8C) nhảy vào túi bụi đánh. Sau khi bị đấm đá vào bụng, L. gượng dậy ngồi lên ghế đá trong trường và tiếp tục bị nhóm bạn đánh”.

“Có thể những HS kia đã đánh vào đầu của L. đập vào ghế đã nên mới bị chấn thương sọ não và tràn máu não, đồng thời gãy một đốt sống cổ” - chị Thủy nghẹn ngào nói.

Cũng theo lời kể của chị Thủy, sau khi đánh L., những HS này đã bị công an xã Vũ Chính bắt giữ. Thông tin từ Thái Bình báo lên, hôm nay công an tạm thời đã thả những HS này ra. Sau vụ việc các gia đình của 3 HS nói trên cũng đã thăm hỏi và đến tục trực tại BV Việt - Đức để theo dõi diễn biến sức khỏe của L. Về phía nhà trường thì Ban giám hiệu cũng như cô giáo chủ nhiệm cũng luân phiên đến thăm hỏi và liên tục gọi điện hỏi thăm.

Vẻ mặt hốc hác vì trực chờ thâu đêm ở bệnh viện, phụ huynh tên H. - bà nội của em T.V.T buồn rầu nói: “Phải cho thằng T. đi cải tạo thì nó mới sáng mắt ra. Cứ tưởng đánh bạn là hay ho. Giờ thì cả gia đình đều phải khổ vì nó”. Bà H. cũng cho biết, T. là anh em họ hàng với nữ sinh P.T.L. Tính T. bồng bột, chỉ cần bạn bè lôi kéo hoặc nhờ vả là sẵn sàng tham gia mà không nghĩ đến hậu quả.

Nhiều gia đình đến chăm sóc bệnh nhân tại BV Việt Đức nghe được câu chuyện tỏ ra bức xúc và đánh giá: Vụ việc diễn ra ngay tại sân trường nhưng thầy cô cũng như bạn bè lại không có sự can thiệp khiến L. bị đánh đến mức độ nghiêm trọng như vậy. Vậy trách nhiệm này thuộc về ai?

Với lý do đang bận công tác nên trao đổi nhanh với Dân trí, trưởng phòng GD-ĐT thành Phố Thái Bình cho biết: “Phòng đã biết vụ việc và đã chỉ đạo trưởng xử lý”. Cũng để tìm hiểu thêm vấn đề, chúng tôi cũng đã cố gắng liên hệ với Ban giám hiệu Trường THCS Vũ Chính nhưng không được.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Hùng - Hồng Hải