Căng thẳng thi tuyển lớp 10

(Dân trí) - Sáng nay 16/6, 47.000 học sinh THCS Hà Nội đã dự thi vào lớp 10 THPT. Kỳ thi này xem ra khá căng thẳng đối với bố mẹ khi đưa con đi thi.

Ngồi không yên tâm!

 

Ông Nguyễn Văn An có con thi vào lớp 10 trường THPT Hà Nội - Amsterdam đã bỏ cả buổi làm để đưa con đi thi, ông tâm sự: “Ngồi ở cơ quan không yên tâm, cứ ra cổng trường đứng mới đỡ lo vì tuổi này các cháu nó chưa chín chắn, hay chạy theo chúng bạn. Tôi thấy cháu nó không có lo lắng gì cả vì không được trường này thì vào trường khác. Nếu cháu nó vào được trường này thì cơ hội đỗ đại học mới cao, còn vào trường khác thì...”.

 

Còn ông Đỗ Việt Dũng ở quận Hai Bà Trưng cũng có con thi vào trường Hà Nội - Amsterdam tâm trạng cũng rất lo lắng: “Cháu nó thi chuyên Hoá, mà 1 “chọi” 38 nên tôi rất lo mặc dù cháu nó cũng học lớp chuyên của trường Trưng Vương. Nếu thực sự thi tuyển đúng và sàng lọc học sinh thì tôi đỡ lo vì năng lực của cháu cũng có”. Được biết, vì quá lo lắng cho con mà trước khi thi vào trường Ams, ông Dũng cũng đã cho con mình ôn 12 buổi ở trường.

 

Căng thẳng thi tuyển lớp 10 - 1
 Bỏ cả buổi làm "hộ tống" con đi thi.

 

Lo lắng là thế nhưng nhiều phụ huynh muốn cho con vào trường chuyên, lớp chọn thì mới yên tâm nên đã “bắt” con nộp nhiều hồ sơ vào nhiều trường, thậm chí ông Đỗ Thọ có con học ở trường THCS Dân lập Marie Curie đã nộp 4 hồ sơ vào 4 trường THPT của ĐH Sư phạm I, ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Hà Nội - Amsterdam và xét tuyển vào Kim Liên mong tìm một cơ hội.

 

Con thi, bố mẹ cũng thi nên đoạn đường Nam Cao, cổng trường THPT chuyên Amsterdam sáng nay tắc đến gần 1 tiếng đồng hồ. Nhiều phụ huynh chờ con sốt ruột, thương con than rằng: 8 giờ mới bắt đầu thi mà nhà trường đã bắt các cháu tập trung ở trường từ 6h30 sáng, thật tội nghiệp các cháu phải dậy từ rất sớm để đi thi.

 

Học sinh ung dung!

 

Thí sinh Phương Thảo, học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ, thi vào trường chuyên THPT Amsterdam, khi ra khỏi phòng thi đã khẳng định là điểm sẽ không cao vì sáng nay thi Văn đề hơi khó nhưng yên tâm kiểu gì cũng đỗ vào trường THPT Kim Liên.

 

Căng thẳng thi tuyển lớp 10 - 2
 Không đỗ trường chuyên thì về học Kim Liên.

 

Còn Nguyễn Việt Thanh, học sinh trường THCS Phan Chu Trinh, ra khỏi phòng thi hớn hở, bài thi sáng nay làm cũng bình thường nhưng em không lo vì còn những 2 nguyện vọng vào trường khác. 

 

Cùng tâm trạng đó, Nguyễn Lan Phương đăng ký vào trường THPT Trần Hưng Đạo tâm sự: “Lực học của em cũng bình thường nên em đăng ký thi vào trường này, hy vọng là đỗ, còn không thì em đã đăng ký vào Dân lập”.

 

Được biết, Học sinh thi vào lớp 10 chỉ cần thi một trường và lấy điểm đó để xét tuyển vào cả 2 hệ A và B. Do đó, nên học sinh rất ung dung, không lo lắng cho kỳ thi này, nếu không vào được trường này thì sẽ vào trường khác. Chỉ có bố mẹ là lo lắng vì các em chưa suy nghĩ nhiều cho con đường học tập của mình như lời một phụ huynh nói.

 

Mai Minh - Hồng Hạnh