Ký túc xá nữ: Mùa thi, mùa World Cup

Phái nữ thường được đánh giá là yêu bóng đá kém nhiệt tình hơn cánh mày râu. Và có thể, việc phải thường xuyên thức thâu đêm để theo kịp nhịp lăn trái bóng hơi “vất vả” với họ. Nhưng không…

Mụn ư? chuyện nhỏ!

 

Làng sinh viên Hacinco (Thanh Xuân - Hà Nội) có gần 3.000 sinh viên thì hơn nửa là nữ. Các phòng hầu như đều có tivi lắp truyền hình cáp.

 

Các cô gái vẫn thường sợ thức khuya vì ảnh hưởng nhan sắc, nhưng vì tình yêu với bóng đá dù sáng hôm sau soi gương, thấy mắt thâm quầng, mặt nổi đầy mụn thì vẫn vui vẻ vì đã xem được một trận cầu hấp dẫn.

 

Như một làn sóng, cứ bên ký túc nam hò hét trước những pha bóng đẹp thì bên này, các cô cũng reo mừng. Tuy nhiên, có lẽ sự cổ vũ cũng có phần nhẹ nhàng và nữ tính hơn, và bao giờ các chàng cầu thủ đẹp trai cũng là tâm điểm của những bình luận. Trong khi các mày râu mua bia, lạc rang, đồ nhắm thì bên này các cô nàng cũng tích trữ sữa, trà chanh, đồ ăn vặt…

 

Có những bạn nữ vì ham mê bóng đá, phòng lại không có tivi, sang phòng nam xem nhờ “lấy không khí” đến khi hết trận thì quá muộn, kí túc xá đóng cửa. Quá nửa đêm không về được, các bạn nam nhường giường cho ngủ. Các cô đành ngượng ngùng chấp nhận. Và trong kỳ World Cup sôi động thế này, những tình huống như vậy cũng dễ “tha thứ” hơn.

 

Nếu không mua được tivi thì các cô tận dụng máy tính của mình. Chỉ cần bỏ ra khoảng 300 nghìn đồng mua một cạc tivi là có thể xem được.Với những ký túc xá (KTX) khác như Mễ Trì, Kinh tế, Thương mại và đặc biệt là KTX của Học viện An ninh và Cảnh sát thì điều kiện xem bóng đá có phần khó khăn hơn.

 

Ban quản lý cũng quy định chặt hơn, nên việc xem những trận về khuya là rất khó. Các cô gái đành nghe tường thuật qua radio, tuy không nhìn thấy hình ảnh sinh động nhưng nghe bóng đá cũng có vị riêng của nó.

 

Ước gì  không trùng mùa thi

 

Khi World Cup đi đến giai đoạn gay cấn cũng là lúc kỳ thi ở các trường cũng bước vào giai đoạn quyết định. Thời gian dành cho bóng đá chiếm khá nhiều. Đêm thức, ngày lên thư viện lại ngủ gà gật.

 

Lúc này, các nàng cũng chẳng có thời gian cho những sở thích như: làm đẹp, shopping, thậm chí ngay cả người yêu cũng bị xếp sau thi cử và bóng đá. Do đó, nhiều cô than thở, ước gì World Cup đừng rơi vào kỳ thi, và để thực hiện được điều ấy chỉ có một cách là… gửi kiến nghị lên FIFA!

 

Trong khi các mày râu thường cá độ bia hơi, ăn nhậu, cà phê thì các nàng lại cá độ khác, rất đặc trưng. Phổ biến nhất trong thời tiết nóng nực như thế này là cá độ… sữa chua, mát, rẻ, bổ, lại đẹp da. Hay những thứ khác kem, hoa quả và thậm chí là cả… trực nhật cho phòng.

 

Tuy nhiên, không phải cô gái nào cũng yêu bóng đá và nhất là trong môi trường tập thể thì World Cup cũng kéo theo không ít những phiền hà. Mất ngủ do bạn cùng phòng reo hò, ăn uống. Nhẹ thì trách móc, nặng thì xuống ban quản lý kêu ca. Tuy nhiên, bao giờ rắc rối như vậy cũng được các cô giải quyết mềm mỏng.

 

Sau những giây phút hào hứng, sôi động, nhiệt thành bên trái bóng, các cô gái với tình yêu bóng đá lại chong đèn bên trang sách chuẩn bị bước vào môn thi mới.

 

Theo A.Đ

Tiền Phong