Cô bé Á khoa hai trường ĐH

(Dân trí) - Dáng người nhỏ nhắn, nước da bánh mật, đang lom khom cùng mẹ hái từng quả đậu xanh - đó là Lê Thị Thiên Thuỷ. Kỳ thi đại học vừa rồi, em là Á khoa của 2 trường: ĐH Y Khoa Huế với 29 điểm và ĐHSP Huế với 28 điểm.

Bố mẹ Thủy cho biết: Cuộc sống gia đình chủ yếu nhờ vào 5 sào ruộng và chăn nuôi nên kinh tế rất khó khăn. Người anh cả đã học xong ĐH Nghệ thuật Huế và đang giảng dạy tại địa phương; 2 người con tiếp theo hiện đang học khoa Sử, Trường ĐH dân lập Phú Xuân và CĐ Hội hoạ tại Huế.

Năm nay, Lê Thị Thiên Thuỷ tiếp tục vào đại học. Ngày Thuỷ nhận giấy báo trúng tuyển của hai trường, gia đình mừng lắm. Nhưng trong niềm vui, biết bao câu hỏi lại hiện lên trong suy nghĩ của cô bé: chọn vào trường nào đây khi bố mẹ còn đang gánh nặng nuôi các anh chị ăn học. Nếu học Trường ĐH Y khoa thì thời gian kéo dài hơn và mọi chi phí cho việc học tập sẽ tốn kém hơn, còn học Trường ĐH Sư phạm tuy không phải nộp tiền học phí, thời gian theo học cũng ngắn hơn nhưng được trở thành bác sĩ mới là niềm mơ ước từ thời còn cắp sách.

 

Cô bé Á khoa hai trường ĐH - 1
 

Giúp mẹ cho sắn vào bì.

Suốt 12 năm theo học bậc phổ thông, Thuỷ luôn đạt học sinh giỏi, em là học sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi sát hạch vào lớp 10 của trường PTTH thị xã Quảng Trị năm học 2004-2005. Năm học lớp 9 và lớp 12 em đều đạt giải Nhì và giải Ba cấp tỉnh môn Toán.

Bí quyết để đạt kết quả cao là Thủy luôn sắp xếp các môn học phù hợp, nhất là tránh học lệch các môn. Ngoài ra phải chịu khó làm nhiều bài tập, nắm vững lý thuyết, đồng thời tham khảo nhiều tài liệu để mở rộng vốn kiến thức. Đối với đề thi đại học năm nay, nhờ có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần cũng như kiến thức nên em chỉ mất hơn 1/2 thời gian làm bài.

Khi còn học ở trường PTTH, mỗi lần thầy, cô giáo cho giải thử đề thi đại học, em chỉ mất 60 phút là có thể hoàn thiện. Bởi vậy, thi đại học, lúc ra khỏi phòng em đã nhẩm được số điểm mà mình sẽ đạt.

Không chỉ học giỏi, Thuỷ còn là người con chăm ngoan, bố mẹ bận việc đồng áng, các anh chị đều đi học xa, nên trong gia đình tự em quán xuyến từ nội trợ đến chăn nuôi lợn gà... Vất vả nhất là mỗi khi vào mùa vụ thu hoạch, em lại cùng bố mẹ ra đồng cắt cỏ, gặt lúa...

Bận rộn là vậy nhưng lúc nào em cũng vui vẻ, chăm chỉ, và dành thời gian giúp đỡ em trai trong học tập. Em mơ ước sau khi hoàn thành chương trình đại học tại Trường ĐH Sư phạm Huế sẽ trở thành giảng viên của nhà trường.

Hoài Lương