Du học sinh kể chuyện:

Tôi đã có những kỷ niệm đẹp

(Dân trí) - Bây giờ, khi đã trở về nuớc, ngoài lượng kiến thức có đuợc tôi có thêm rất nhiều ban bè Quốc tế, chúng tôi thường xuyên chuyện trò với nhau qua Intenet. Nếu có điều kiện, tôi mong muốn được sang thăm lại Singapore, đất nước để lại cho tôi những kỷ niệm đẹp.

Sau khi tốt nghiệp học viện Phát triển quản lý Singapore năm 2004, tôi  trở về Việt Nam và làm việc tại City bank- Ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tôi khá hài lòng với công việc và mức lương hiện tại của mình.

 

Điều làm tôi thú vị nhất khi học ở đây là trong quá trình học tập chúng luôn được thực hành song song với lý thuyết là chuyên ngành  quản lý nên chúng tôi luôn được thực hành những chương trình quản lý mới nhất tại các công ty có hệ thống kế toán hiện đại. Những chương trình thực tế giúp tôi rất nhiều trong quá trình làm việc sau này.

 

Trong giờ học, chúng tôi được trao đổi ý kiến hoặc thẳng thắn tranh luận với giảng viên trước về những điều mình quan tâm, điều này giúp chúng tôi hài lòng với kiến thức mình đạt được. Ngoài tiền học, tôi mất khá nhiều tiền để mua sách vở và tài liệu nghiên cứu chuyên ngành. Tôi phải chuẩn bị sẵn  nguồn kinh phí trong suốt quá trình học. Ở Singapore, sinh viên Quốc tế không được đi làm thêm, nếu vi phạm sẽ bị trục xuất về nước. Nếu chưa giỏi về tiếng Anh bạn có thể chọn học tiếng 1 năm. 

 

Khi sang học tại Singapore nếu không thích học trường này bạn có thể  thoải mái chuyển đến trường khác  mà bạn thích, tôi cũng học ở rất nhiều trường. Chúng tôi được sắp xếp ở ký túc xá của trường, nếu không thích có thể đi thuê nhà bên ngoài ( nhà cho sinh viên thuê khá dễ tìm và rẻ). Lớp tôi học gồm 11 quốc tịch khác nhau, chúng tôi hoà đồng rất nhanh. Bởi chương trình học khá nặng nề nên tôi không có nhiều thời gian đi chơi nhiều, tuy nhiên tôi cũng kịp đi đến những danh thắng nổi tiếng của Singapore. Người dân ở đây khá vui vẻ và thân thiện, họ cũng sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng  Anh và tiếng Trung Quốc.

 

Có một đặc điểm nổi bật, Pháp luật của Singapore rất nghiêm và  ý thức chấp hành pháp luật của người Singapore rất cao. Họ rất  ý thức trong việc  bảo vệ môi trường. Tôi đi cả ngày trên đường phố mà không thể tìm thấy một chút  rác nào. Tại các nơi mua bán công cộng mọi người xếp hàng rất nghiêm túc.

 

Bây giờ, khi đã trở về nuớc, ngoài lượng kiến thức có đuợc tôi có thêm rất nhiều ban bè Quốc tế, chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi chuyên trò với nhau qua Intenet. Nếu có điều kiện, tôi mong muốn được sang thăm lại Singapore, đất nước để lại cho tôi những kỷ niệm đẹp.

 

Nguyễn Khánh Dương

(Cựu sinh viên Học viện Phát triển Quản lý Singapore)

Thanh Trầm (ghi)