Hưng Yên:

Trường THPT Khoái Châu - 50 năm xây dựng và trưởng thành

Vừa qua, ngày 4/11/2012, Trường THPT Khoái Châu (Khoái Châu, Hưng Yên) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1962 - 2012), đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015.

Đây là thành quả to lớn mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh suốt chặng đường qua xây dựng và phát triển.

Những ngày cuối năm 2012, chúng tôi có dịp về thăm Trường THPT Khoái Châu ( Khoái Châu, Hưng Yên). Khi tiếp xúc với các thầy, cô giáo nơi đây, trong mỗi chúng tôi cảm xúc trong lòng lại trào dâng, như gặp lại những thầy cô của mình năm xưa, bởi sự gần gũi, thân thiện, mến khách của những con người nơi đây. Dạo một vòng quanh trường, ngắm ngôi trường khang trang, sạch đẹp với sắc màu hài hòa của những tán lá phượng vĩ, những cây xà cừ 30-40 năm tuổi, sự vươn cao, hòa nhịp của hàng phượng tím, cây sấu, cây xà cừ mới được trồng và màu vàng sáng của những khu lớp học cao tầng được quy hoạch gọn, thoáng ẩn hiện trong màu xanh của lá. Vào giờ nghỉ giữa tiết học, nhìn các em học sinh hoạt động vui chơi trên sân trường rộng rãi, tôi bâng khuâng nhớ thuở học trò vô tư, cùng bao tình cảm với thầy cô, bạn bè ùa về trong ký ức.

Sở dĩ tôi muốn về thăm và viết một điều gì đó về ngôi trường này là do tình cờ tôi được nghe mấy người bạn thân vốn là cựu học sinh của trường say sưa, tự hào kể cho nhau nghe và cho bạn bè nghe về một sự kiện lớn của trường mới được tổ chức vào ngày 4/11/2012: Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường trung học phổ thông Khoái Châu, đón Cờ thi đua của Chính phủ năm 2012 và Bằng công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015 vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11. Theo dòng cảm xúc của họ, tôi hình dung đó là một ngày hội lớn, ngày hội ngộ của bao thế hệ thầy cô giáo và học sinh nhà trường trong 50 năm qua. Do điều kiện công tác, có người về được, có người không, song ai cũng náo nức hướng về ngôi trường yêu dấu, nơi có tuổi thơ của chính mình, nơi chứa ẩn bao tình cảm gắn bó giữa thầy cô, bè bạn, nơi cho mỗi người những bài học làm người, ấp ủ những ước mơ cao đẹp để rồi tung cánh muôn phương vào đời.

Trường THPT Khoái Châu - 50 năm xây dựng và trưởng thành
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, Huyện, ngành của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chụp ảnh lưu niệm trong ngày lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Khoái Châu.

Trò chuyện với cô Vũ Thị Liên Hoa - Hiệu trưởng nhà trường, được biết: Việc tổ chức sự kiện này không chỉ là trách nhiệm tôn trọng lịch sử, tôn vinh thầy cô, giáo dục giá trị truyền thống của nhà trường cho học sinh và tạo nên những giá trị mới mà cán bộ giáo viên nhà trường hiện tại đóng vai trò là chiếc cầu nối cho các thế hệ thầy cô và học trò được gặp gỡ để chia sẻ, tri ân, nhớ về “một thời để nhớ” của mỗi người. Sự cố gắng và thành tích của nhà trường hôm nay là sự kế thừa, phát huy truyền thống “Dạy tốt-Học tốt” và giáo dục toàn diện cho học sinh. Cũng qua lời kể của cô Hiệu trưởng, chúng tôi được biết thầy Đỗ Văn Lợi là Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường, năm nay đã 85 tuổi, nhưng vẫn rất minh mẫn và luôn rạng ngời niềm tự hào khi nhớ về những năm công tác ở trường. Năm 1962, Trường Phổ thông cấp 3 Khoái Châu được thành lập có 3 lớp 8 với 158 học sinh và 7 thầy cô giáo, đến năm 2012 từ Trường THPT Khoái Châu đã chia tách, thành lập 3 trường nữa trên các khu vực của huyện, và hiện tại trường có 30 lớp với gần 1.300 học sinh.

Khi đặt chân vào phòng truyền thống của nhà trường, ngắm những bức hình lưu niệm, được coi như những thước phim quay chậm kể về chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của trường. Chúng tôi cũng cảm nhận được phần nào bề dầy thành tích của trường suốt chặng đường vừa qua, chắc hẳn các thế hệ thầy cô và học trò không thể nào quên những năm tháng khó khăn, vất vả về kinh tế, vì chiến tranh... song vẫn làm nên những kỳ tích vinh quang: 192 anh hùng liệt sỹ hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, nhiều người để lại một phần máu xương nơi mặt trận, bao người lao động đóng góp công sức của mình với xã hội trên khắp mọi miền của Tổ quốc ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Rất nhiều người trưởng thành, thành đạt trong lĩnh vực công tác của mình. Cán bộ cao cấp thuộc các Bộ, ngành, cục, vụ, viện, quân hàm cấp tướng, sĩ quan cao cấp trong các lực lượng vũ trang, tiến sỹ khoa học, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nhiều doanh nhân được vinh danh và nhiều chủ doanh nghiệp có tên tuổi.

Nhà trường đã nhận được nhiều Bằng khen và giấy khen về các mặt giáo dục, các đoàn thể và đặc biệt vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất.

Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi thay và phát triển của đất nước, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà trường cũng đã chuyển mình mạnh mẽ: Từ việc bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, thiết lập củng cố nề nếp dạy học đến việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất một cách tổng thể và toàn diện ,được công nhận trường học thân thiện, học sinh tích cực ở mức độ xuất sắc. Trường thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Kết quả thi học sinh giỏi cấp Tỉnh thường xếp từ thứ nhất đến thứ ba; tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng năm học 2010-2011 đạt 78,82%, năm học 2011-2012 đạt 83,6%, trường nằm trong tốp 200 trường THPT có điểm bình quân các môn thi đại học cao nhất toàn quốc; Năm 2012 trường được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Bằng công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015, được Sở Giáo dục & Đào tạo Hưng Yên công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2. Đó là những thành tích tiêu biểu viết tiếp vào trang sử truyền thống của nhà trường trong 50 năm qua.

Trường THPT Khoái Châu - 50 năm xây dựng và trưởng thành
Đại diện cán bộ, giáo viên và học sinh viếng đài tưởng niệm huyện Khoái Châu trong ngày lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Dẫu cho vết bụi thời gian đã 50 năm, nhưng cái tên Trường THPT Khoái Châu thì luôn “khắc cốt ghi tâm” trong lòng mỗi cựu học sinh. Bây giờ, dù ở cương vị và danh vọng cao sang thế nào, thì mãi mãi họ vẫn là học trò trước những người thầy của mình, theo đúng cốt cách, đạo lý Việt Nam “Bán tự vi sư” (Nửa chữ cũng là thầy).Có được thành tích trên, không chỉ là sự đoàn kết nhất trí, sự cố gắng nỗ lực hết mình vượt qua mọi khó khăn của tập thể cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường mà đó còn là sự quân tâm đến sự phát triển giáo dục của lãnh đạo, chính quyền các cấp tỉnh Hưng Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, huyện Khoái Châu, các xã trên địa bàn tuyển sinh và sự ủng hộ cùng niềm tin của các bậc cha mẹ học sinh có con em đang học tập, rèn luyện tại trường. Chúng tôi tin tưởng rằng, nhà trường sẽ viết tiếp những trang sử mới trong giai đoạn ngành giáo dục thay đổi căn bản, toàn diện, nhân lên niềm tự hào của các thế hệ thầy trò nhà trường.