1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“Khóc” với vàng

(Dân trí) - Chưa đến 1 ngày, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 350.000 đồng/chỉ so với mức “đỉnh” 2,93 triệu đồng/chỉ của ngày hôm qua. Một vài cửa hàng vàng lớn tạm dừng mua vàng, người dân đành mang vàng đi bán ở những cửa hàng nhỏ lẻ, dù mức giá chênh tới gần 100.000 đồng.

“Khóc” với vàng - 1
Nhiều người thua đau khi giá vàng "nhảy múa" (ảnh: Quý Đoàn).
 
Sáng nay, chị Thanh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm 5 cây vàng do “tranh nhau” mua được vào chiều qua đi bán chốt lỗ. Đến một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, nhân viên cho biết cửa hàng tạm thời không mua vàng từ khách, chị đến hiệu vàng trên đường phố Huế bán với mức giá 2,55 triệu đồng/chỉ.
 
“Trên đường về qua phố Hàng Bông, tôi thấy giá vàng giảm còn 2,45 triệu đồng/chỉ. Nếu so với mức giá này, mỗi chỉ vàng đã rẻ hơn 500.000 đồng/chỉ so với hôm qua nhưng chả có người nào mua vào. Người dân và trong đó có tôi, thật sự “điên” khi lao đầu xoay trong “cơn bão giá vàng” hôm qua”.
 
Giá vàng giảm sâu, việc một số cửa hàng vàng từ chối mua vào cho khách càng làm cho tâm lý người dân bất an. Cùng với đó, khoảng cách mua vào - bán ra vẫn được doanh nghiệp vàng giữ ở mức rộng, trên 100.000 đồng/chỉ, nhiều người suy đoán giá vàng còn có thể điều chỉnh là nguyên nhân khiến họ đổ xô đi bán để tránh lỗ nặng hơn. Điều này có thể thấy rõ nhất qua hành động chen nhau xếp hàng tại cửa hàng SJC hay Bảo Tín Minh Châu từ sáng sớm nay, khi cửa hàng vàng chưa mở.
 
Nét bồn chồn, lo lắng trên gương mặt, đôi mắt trũng sâu của nhiều người đã “tố cáo” một đêm không ngủ vì mải lao theo “cơn điên loạn” của giá vàng ngày hôm qua. Trong số đó, có không ít người rút tiền tiết kiệm ra để mua vàng, thậm chí có người còn đi vay nặng lãi với kỳ vọng kiếm được “chút lộc chênh” từ vàng.
 
Bà Phúc (Cầu Giấy, Hà Nội) bùi ngùi nói: “Hôm qua tôi mua 10 cây vàng với giá 2,92 triệu đồng/chỉ, lúc nãy vừa bán 2,6 triệu đồng/chỉ. Tự dưng mất trắng 32 triệu đồng, biết vậy tôi dành khoản tiền đó đi du lịch, thăm họ hàng cho sướng. Đúng là chả có cái dại nào như cái dại này”.
 
Tính đến 15h hôm nay, giá vàng trong nước lại tăng nhẹ khoảng 10.000 đồng/chỉ so với phiên sáng. Vàng SJC lên mức 2,58 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 2,68 triệu đồng/chỉ (bán ra); vàng Bảo Tín Minh Châu có giá 2,575 triệu đồng/chỉ - 2,64 triệu đồng/chỉ; vàng SBJ có giá 2,575 triệu đồng/chỉ - 2,635 triệu đồng/chỉ; vàng PNJ - DAB có giá 2,57 triệu đồng/chỉ - 2,6 triệu đồng/chỉ… Biên độ giá vàng được doanh nghiệp kinh doanh giữ ở mức rộng, khoảng 100.000 đồng/chỉ, cho thấy giá vàng còn có thể điều chỉnh tiếp.
 
Tuy nhiên, sau giờ phút hoảng loạn, tâm lý người dân đã bình tĩnh trở lại. Đại diện Công ty Vàng bạc Đá Quý Phú Nhuận cho biết: Từ 11h hôm nay, tâm lý người dân đã ổn định trở lại, không còn cảnh đổ xô đi bán vàng như tối qua và sáng nay.
 
Theo đó, lượng vàng mà công ty thu gom từ khách hàng cũng giảm dần. Tính chung trong toàn bộ hệ thống, từ sáng đến giờ, công ty đã thu mua được 2.200 lượng vàng, riêng chi nhánh Hà Nội gom được 1.400 lượng. Ngược lại, một bộ phận dân cư có nhu cầu thực sự đã mua vàng vào, với tổng mức khoảng 800 lượng vàng.
 
Cùng với giá vàng, giá USD tự do chiều nay giảm tiếp 300 VND so với phiên sáng, xuống còn 18.700 VND (mua vào) - 18.900 VND (bán ra). Thị trường USD tự do khá trầm lắng, người dân chủ yếu đến nghe ngóng chứ không đổ xô mua vào hay bán ra như giá vàng.
 
An Hạ