1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vượt hơn 300 km, tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em vùng biên giới xứ Nghệ

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Vượt chặng đường hơn 300km, đến với bản làng xa xôi nơi vùng biên giới xứ Nghệ. Đoàn thiện nguyện đã mang trung thu đến sớm với trẻ em nghèo nơi đây, để các cháu lần đầu được phá cỗ.

Trung thu đến sớm với trẻ em biên giới xứ Nghệ.

Trung thu đối với trẻ em vùng miền núi nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, để có được một món quà, được tham gia phá cỗ trong đêm trăng rằm thật sự là một “ước mơ” đối với các em.

Hình ảnh những đứa trẻ đen nhẻm, cõng theo em trên lưng đi chân đất đến trường khiến chị Phan Thủy, một phụ nữ sinh sống tại TP Vinh, cùng những người bạn luôn xót xa.

Đặc biệt, thông qua một người bạn đang công tác tại Trường Tiểu học Na Loi, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An chị biết được các em học sinh nơi đây còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Chị đã cùng với những người bạn của mình quyết tâm tạo nên một “bất ngờ” mang đến các em. Sau nhiều ngày chuẩn bị, với những món quà ý nghĩa bao gồm cặp, sách, áo đồng phục, áo ấm đoàn thiện nguyện của chị Phan Thủy đã vượt chặng đường hơn 300km đến xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An để mang Trung thu đến sớm với trẻ em tại xã Na Loi.

Khi được thông báo về đêm Trung thu, được tham gia phá cỗ từ rất sớm các em nhỏ đã háo hức tập trung tại trụ sở UBND xã để lần đầu tham gia đêm hội trăng rằm một cách đúng nghĩa. Thậm chí có những em ở các bản xa cũng được bố mẹ đưa đến rất sớm để chờ đón đêm hội trăng rằm.

Chị Pịt Thị Hà - Chủ tịch UBND xã Na Loi chia sẻ: “Là xã giáp ranh biên giới, điều kiện kinh tế còn rất khó khăn, trong đó có nhiều bản xa, rất khó khăn. Ở đây hầu hết là hộ nghèo và hộ cận nghèo, vì thế việc các cháu được nhận quà, phá cỗ trong ngày Tết Trung thu là hiếm lắm, vậy nên khi biết có đoàn về tổ chức trung thu là các cháu mừng lắm”.

Đêm hội diễn ra sôi động vui nhộn với những tiết mục văn nghệ do các thầy cô và học sinh nơi đây tự biên, tự diễn. Chị Hằng và chú Cuội cũng do cô trò nơi đây thủ vai. Cả khuôn viên UBND xã chật cứng người, tiếng cười rộn rã, niềm vui trong ánh mắt những cháu bé khiến mọi vất vả của các thành viên trong đoàn tan biến.

“Tôi chỉ mong mình có thật nhiều sức khỏe để hàng năm có thể chia sẻ với các cháu. Có đi về những bản làng nơi đây mới thấu hiểu được hết vất vả, thiếu thốn của các cháu. Hi vọng những tấm áo sẽ giúp các cháu bớt lạnh khi mùa đông đến, những quyển vở, tập sách sẽ giúp các em có thể học tập tốt hơn mở ra một tương lai tươi sáng”, chị Phan Thủy tâm sự.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, trên địa bàn còn rất nhiều vùng khó khăn, điều kiện kinh tế thiếu thốn, mong rằng địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đơn vị, cá nhân, tổ chức, giúp các cháu có được một ngày lễ trọn vẹn.

Một số hình ảnh trẻ em xã biên giới Na Lo vui Trung thu sớm:

Vượt hơn 300 km, tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em vùng biên giới xứ Nghệ - 1
Vượt hơn 300 km, tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em vùng biên giới xứ Nghệ - 2
Vượt hơn 300 km, tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em vùng biên giới xứ Nghệ - 3

Ngay từ sớm, các em học sinh, trẻ em ở các bản xa của xã Na Loi được bố mẹ chở đến để vui Trung thu.

Vượt hơn 300 km, tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em vùng biên giới xứ Nghệ - 4
Vượt hơn 300 km, tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em vùng biên giới xứ Nghệ - 5

Những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" do cô giáo và các em học sinh trên địa bàn biểu diễn.

Vượt hơn 300 km, tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em vùng biên giới xứ Nghệ - 6
Vượt hơn 300 km, tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em vùng biên giới xứ Nghệ - 7

Các em phấn khởi trong đêm Trung thu sớm.

Vượt hơn 300 km, tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em vùng biên giới xứ Nghệ - 8

Niềm vui của người mẹ cùng đứa trẻ bên chiếc đèn ông sao. 

Vượt hơn 300 km, tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em vùng biên giới xứ Nghệ - 9

Đêm Trung thu các em được ăn những chiếc bánh, cái kẹo do đoàn thiện nguyện chia sẻ.

Vượt hơn 300 km, tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em vùng biên giới xứ Nghệ - 10

Ban tổ chức tặng quà sách vở, áo ấm, cặp sách cho các em.

Vượt hơn 300 km, tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em vùng biên giới xứ Nghệ - 11

Đông đảo người dân tham gia chương trình đêm Trung thu sớm ở xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.