“Ban tổ chức Miss ITgo làm việc thiếu nghiêm túc”

(Dân trí) - Chỉ sau một tuần kết thúc cuộc thi Miss Itgo - Hoa khôi trí tuệ Việt Nam 2008, không chỉ thí sinh, phụ huynh có con em tham gia mà ngay cả nhà tài trợ chương trình cũng lên tiếng bức xúc về ban tổ chức.

Ngày 26/3/2009, thay mặt nhà tài trợ suất học bổng cho thí sinh thắng cuộc, bà Mai Thị Thanh Nga (Phụ trách quan hệ công chúng thuộc trường Đào tạo lập trình viên Quốc tế Hanoi - Aptech) chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao công ty Sara và tạp chí Thanh Niên khi đã có ý tưởng tổ chức một cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp chân thiện mỹ. Chính vì thế chúng tôi đã nhiệt tình tham gia việc tài trợ học bổng cho thí sinh thắng cuộc. Nhưng thật đáng tiếc, trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, ban tổ chức đã không thực hiện đủ những quyền lợi đơn giản của nhà tài trợ trong đó có đơn vị tôi như đã ký trong hợp đồng. Như: chúng tôi không hề được cung cấp thông tin về cuộc thi, vé mời, giờ giấc cuộc thi, địa điểm diễn ra, in sai logo nhà tài trợ…

 

Tôi đã từng tham gia rất nhiều event lớn nhỏ và tôi khẳng định, cuộc thi Miss Itgo vừa rồi không bằng một góc nhỏ những chương trình tôi đã tham dự. Ban tổ chức có nói đây sẽ là cuộc thi mang tầm quốc gia, vậy mà đến hiệu ứng âm thanh, sân khấu cũng không hề có. Chúng tôi đánh giá rất thấp chương trình này. Chúng tôi có đồng ý tài trợ suất học bổng trị giá 2500$ cho thí sinh thắng cuộc vậy mà trong lễ trao giải họ chẳng đả động tới giá trị giải thưởng, lấp liếm và chỉ nói nửa vời khi có sự can thiệp từ phía tài trợ chúng tôi.
 
“Ban tổ chức Miss ITgo làm việc thiếu nghiêm túc” - 1

Vân Hà xúc động khi biết mình giành giải cao nhất của cuộc thi Miss ITgo 2008. (Ảnh:daotran)

 

Tên cuộc thi ban đầu là Miss Itgo sau đó đổi thành Hoa khôi trí tuệ Việt Nam 2008,  theo lời ban tổ chức giải thích là muốn… mở rộng phạm vi chương trình nhưng chúng tôi thấy vậy là chưa rõ ràng. Theo dõi các phần thi thì chúng tôi không hiểu họ lấy tiêu chí gì để trao giải. Miss trí tuệ thì chưa thấy thí sinh thể hiện phần thi trí tuệ của mình, Miss ảnh thì cũng chẳng thấy ảnh đâu, bình chọn chỗ nào… Đến hôm thi chúng tôi cũng chẳng hề biết địa điểm lẫn giờ giấc diễn ra cuộc thi, tình cờ nghe được thông tin từ phía thí sinh, gọi lại hỏi ban tổ chức mới nhận được cái vé.

 

Đến cuộc thi nhìn logo của nhà tài trợ in sai mới ngỡ ngàng. Và đến giờ phút này, chúng tôi vẫn chưa thấy ban tổ chức liên lạc lại để lấy phần thưởng cho thí sinh. Chẳng lẽ đến việc gọi đến lấy phần thưởng cho thí sinh, nhà tài trợ cũng phải giục ban tổ chức?

 

Đáng lẽ tôi không lên tiếng nhưng chúng tôi thấy thái độ và cách làm việc của bên ban tổ chức chưa được nghiêm túc. Chúng tôi chỉ muốn sau này khi tổ chức một cuộc thi gì thì ban tổ chức hãy cố gắng làm việc tốt hơn. Ít nhất để hài lòng thí sinh và sau đó hài lòng nhà tài trợ”.
 
“Ban tổ chức Miss ITgo làm việc thiếu nghiêm túc” - 2

Các thí sinh đoạt giải tại cuộc thi Hoa khôi trí tuệ 2008. (Ảnh: daotran)

 

Nhà thiết kế Vũ Hạnh - nhà tài trợ trang phục đầm dạ hội cho thí sinh chia sẻ: “Ban tổ chức đã làm tôi nói riêng và những nhà tài trợ khác nói chung đi từ thất vọng này tới thất vọng khác. Lần đầu tiên gặp, bên đó đã hứa hẹn cho chúng tôi về “cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp, mang tầm quốc gia…”. Nhưng rồi tất cả chúng tôi đều thất vọng với cách làm việc của ban tổ chức. Chúng tôi đã làm việc hết tốc lực để có thể hoàn chỉnh 22 bộ trang phục trong hơn 1 tuần vậy mà bất ngờ ban tổ chức lại thay đổi lịch cuộc thi không một lời thông báo”.

 

Chủ áo cưới Cao Hùng thương hiệu Italy - nhà tài trợ cho các thí sinh về trang điểm và đồ trang sức nói: “Chiều thi chung kết, tôi hỏi ban tổ chức địa điểm cuộc thi sẽ diễn ra ở đâu, mấy giờ bắt đầu… không ai biết. Sau đó có người nói với tôi là “bây giờ có đúng 1 tiếng để trang điểm xong cho 22 người. Đến ngày hôm nay, ban tổ chức vẫn chưa trả đủ số trang sức cho chúng tôi. Gọi điện cho ai thì họ cũng đều tắt máy”…

 

Hiện, nhà tài trợ chờ ban tổ chức cuộc thi Miss ITgo lên tiếng.

 

Sông Lam - Hà Hương