Bật mí về “Nam thanh” khoa Ngôn ngữ 2009

(Dân trí) - Cho tới giờ, Đường Văn Vũ vẫn chưa hết bất ngờ về đêm chung kết (17/4) cuộc thi Miss and Mr Ngôn ngữ 2009. Đối với cậu bạn người Trung Quốc này, đó là ngày tháng đẹp nhất trong những năm đầu sinh sống và học tập tại Việt Nam.


Bật mí về “Nam thanh” khoa Ngôn ngữ 2009 - 1

Chàng sinh viên người Trung Quốc Đường Văn Vũ trong đêm chung kết Miss and Mr Ngôn ngữ 2009 (Hà Nội)
 

Vũ đến với cuộc thi hoàn toàn tình cờ.  Bất ngờ cậu được lớp trưởng chỉ định đi thi trước khi vòng sơ khảo diễn ra một ngày. Vũ chia sẻ: “Lúc đó mình cảm thấy rất thiếu tự tin nhưng nhờ các bạn ở lớp động viên nên mình cũng tự tin hơn rất nhiều”. Quá gấp gáp khiến chưa được chuẩn bị tài năng cho vòng thi sơ khảo, cậu bạn  quyết định “tay không” đến tham dự cuôc thi.

 

Với khả năng nói Tiếng Việt lưu loát cùng một gương mặt khá điển trai, Vũ đã thuyết phục được ban giám khảo để có mặt trong đêm chung kết. Hành trình đi đến chiến thắng nghẹt thở trong đêm chung kết Miss and Mr Ngôn ngữ học 2009 là những gì cậu bạn này còn nhớ mãi.
 
Bật mí về “Nam thanh” khoa Ngôn ngữ 2009 - 2

Những lúc rảnh rỗi, Vũ rất thích được di chuyển, đi thăm thú các danh lam thắng cảnh...

 
Khi MC chuẩn bị đọc tên đôi bạn giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi, cả hội trường yên lặng còn Vũ lại đưa ánh mắt nhìn các thí sinh khác đang hồi hộp trước những danh hiệu cao nhất. Bất ngờ MC đi xuống phía cặp đôi của Đường Văn Vũ ( Trung Quốc) và Hồng Kim Phượng (Việt Nam), khán giả đứng bật dậy, hò reo tán thưởng. Tiếng vỗ tay mỗi lúc một dồn dập và to hơn khiến cho cậu càng hồi hộp. Một thứ cảm giác vui sướng khó tả cùng chút bất ngờ khi giọng MC đọc to tên người chiến thắng. Sau một chút ngỡ ngàng, Vũ nhẹ nhàng đưa tay dẫn cô bạn cùng đi với mình suốt từ đầu cuộc thi bước lên phía trước sân khấu nhận giải.

 

Vũ vui vẻ bộc bạch: “Mình hoàn toàn bất ngờ khi biết mình giải nhất của cuộc thi. Có rất nhiều nam sinh ở các phần thi trước biểu diễn rất tốt. Đặc biệt, tiết mục tài năng của mình lại không được biểu diễn trong đêm chung kết nên mình nghĩ  sẽ không có giải”. Đêm thi tài năng trước đó 2 ngày, Vũ tự chọn chụp ảnh để biểu diễn. Tự bản thân Vũ cũng nhận thấy phần thi của mình không hấp dẫn bằng nhiều tiết mục khác như hát, múa võ, nhảy… “Nếu có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, mình sẽ biểu diễn một bài hát, có thể bằng Tiếng Việt, có thể bằng Tiếng Trung. Mình hát cũng được”, Vũ nói.

 

Trong phần thi ứng xử, ban tổ chức chỉ đưa ra một câu hỏi cho tất cả các thí sinh: Bạn nghĩ gì về câu phương ngôn: Phụ nữ nâng một nửa bầu trời. Vũ là thí sinh duy nhất người Trung Quốc không cần MC đọc câu hỏi 2 lần. Bằng lối trả lời dí dỏm, thông minh bằng Tiếng Việt, Vũ đã thuyết phục những người theo dõi đêm thi.

 

“Trước lúc bước vào phần thi ứng xử, điểm số của các thí sinh chênh lệch không nhiều, có khi chỉ 0,5 điểm. Tuy nhiên câu trả lời ứng xử thông minh của Vũ đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo. Vũ đã vượt lên hoàn toàn so với các bạn thí sinh khác. Chiến thắng bất ngờ chỉ đến với Vũ trong giờ phút quyết định”, thầy Nguyễn Hồng Cổn (Trưởng ban giám khảo) đã tâm sự về phần thi của Vũ.
 
Bật mí về “Nam thanh” khoa Ngôn ngữ 2009 - 3

 

Thành công đến với Vũ không hoàn toàn là ngẫu nhiên vì trong quá trình tập luyện, cậu luôn đúng giờ và tỏ ra rất nghiêm túc. Vũ bộc bạch: “Thành công này có đóng góp rất lớn của các bạn mình. Mọi người đã động viên cổ vũ cho mình từ lúc bắt đầu cuộc thi”. Sau đêm chung kết, toàn bộ số tiền thưởng Vũ dành để khao các bạn trong lớp.

 

Tối hôm đó, Vũ đã gọi ngay về Trung Quốc để chia vui cùng gia đình sau thành công nho nhỏ của mình. “Cha mẹ rất vui khi biết tin này và mẹ cũng động viên mình cố gắng hơn trong học tập. Rất tiếc vì bố mẹ không biết sử dụng internet để có thể nhìn thấy những hình ảnh của Vũ tại cuộc thi”, Vũ hồ hởi kể lại.

 

 

Đường Văn Vũ sinh ra và lớn lên tại thành phố Quế Lâm - một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất Trung Quốc. Vũ là con út trong một gia đình có hai anh em nên cậu được cha mẹ rất cưng chiều. Gia đình Vũ vẫn luôn động viên cậu trong quá trình sang Việt Nam học tập. Vũ thích học ngoại ngữ vì vậy cậu đã quyết định chọn học tiếng Việt vì theo Vũ: Hiện tại có rất nhiều các tập đoàn lớn của Trung Quốc đang đầu tư vào Việt Nam nên có rất nhiều cơ hội cho những sinh viên Trung Quốc học tiếng Viêt.

Sang Việt Nam được gần nửa năm cũng là lần đầu tiên Vũ sống xa nhà. Tuy vậy, cậu cũng không cảm thấy quá khó khăn vì Hà Nội cũng không khác nhiều mảnh đất Quế Lâm quê hương. Những lúc rỗi, cậu thường lang thang trên các con phố Hà Nội, thăm các danh lam thắng cảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp qua ống kính của mình.

Vũ mong muốn sau này được làm việc cho những công ty liên doanh Việt Nam - Trung Quốc để Vũ có thể tiếp tục ở lại Hà Nội học tập và sinh sống. Nếu có điều kiện học lên cao học, Vũ muốn được tiếp tục học Tiếng Việt để có điều kiện ở lại Việt Nam nhiều hơn nữa.

 

 

Phạm Thịnh