Hoa khôi SV “thèm” được làm giám thị trông thi ĐH lần nữa

(Dân trí) - Có được vinh dự làm giám thị trong kỳ thi ĐH năm nay, cô hoa khôi SV Hà Nội Đỗ Thùy Dương tự tin khẳng định sẽ “thành thạo và chuyên nghiệp hơn” nếu được trông thi ĐH lần nữa.

Là SV năm thứ 3 nhưng có vinh dự được trông thi trong cả hai đợt thi ĐH năm nay, Thùy Dương tự đánh giá thế nào về việc thực hiện vai trò giám thị của mình lần này?

 

Với vai trò mới là một giám thị, em rất thích thú và đã cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt nhất. Cho dù không xảy ra sai sót gì nhưng em nghĩ nếu một lần nữa được làm giám thị, em sẽ thành thạo và chuyên nghiệp hơn.

 

Em nghĩ sao về đề thi Văn nói chung của Bộ năm nay?

 

Lúc đọc đề, em thầm nghĩ giá mà năm em thi được làm đề thi này vì các tác phẩm đề cập trong đề đều là những tác phẩm em rất thích trong chương trình cấp ba. Theo em đề vừa sức làm của thí sinh, đều là các tác phẩm quen thuộc.
 
Thùy Dương đã hoàn thành tốt vai trò giám thị trông thi tại 2 đợt thi ĐH vừa qua.
Thùy Dương đã hoàn thành tốt vai trò giám thị trông thi tại 2 đợt thi ĐH vừa qua.
 

Trong buổi thi cuối các bạn có bàn tán nhiều về đề Văn liên quan tới vấn đề thần tượng không?

 

Đó là vấn đề được bàn tán khá nhiều và có nhiều ý kiến trái chiều. Bản thân em thấy đây thực sự là một đề văn nghị luận xã hội.

 

Không bàn tới nội dung “ngưỡng mộ hay mê muội thần tượng” mà đề văn đề cập tới một vấn đề của xã hội, thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện khả năng nghị luận của mình cũng như kiến thức về xã hội.

 

Dương đánh giá thế nào về phản ứng của một số cư dân mạng coi đề thi là “đá đểu” fan Kpop?

 

Như em đã nói, vấn đề là khả năng nghị luận, trình bày quan điểm và luận cứ của thí sinh chứ không phải nội dung của đề. Tuy nhiên, em có đọc được trên mạng một số bài viết về thái độ thà thi trượt ĐH chứ nhất định phải bảo vệ thần tượng Kpop của mình hay có thái độ không tốt với gia đình, thực sự em thấy rất lo ngại. Đó là sự sai lệch về nhận thức.

 

Sau hai đợt thi, điều ấn tượng nhất trong em là gì?

 

Ngày trước đi thi, em cứ nghĩ thí sinh tới trường như vậy là sớm lắm rồi. Giờ mới biết, để kỳ thi ĐH của chúng em được đảm bảo tốt nhất, các thầy cô còn tới sớm hơn rất nhiều. Có tham gia trông thi mới biết được các thầy cô đã vất vả ra sao để đảm bảo một kỳ thi ĐH cho thí sinh.

 
Hoa khôi SVHN tỏ ra khâm phục những thầy cô âm thầm chuẩn bị cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.
Hoa khôi SVHN tỏ ra khâm phục những thầy cô âm thầm chuẩn bị cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.
 

Em nghĩ sao về hình ảnh có những thí sinh ngủ gục trên bàn trong hầu hết thời gian thi nhưng có những thí sinh dù bị tai nạn vẫn gắng sức đến trường thi để hoàn thành giấc mơ ĐH của mình?

 

Trong các buổi trông thi, em cũng có bắt gặp những thí sinh thờ ơ không cần dùng tới máy tính một lần dù đó là môn lý. Em tự hỏi 12 năm đèn sách, công sức, hy vọng của gia đình, các bạn ấy để đâu. Thực sự buồn.

 

Nhưng Dương cũng cảm động vô cùng vì vẫn có những thí sinh quyết tâm theo đuổi đến cùng ước muốn của mình. Em có đọc bài báo về một bạn thí sinh mổ ruột thừa hôm trước nhưng hôm sau vẫn cố gắng tham dự kỳ thi. Em cầu chúc cho bạn ấy sẽ đạt kết quả xứng đáng.

 

Sau khi hoàn tất kỳ thi ĐH, theo em, các bạn thí sinh nên làm gì trong thời gian chờ đợi kết quả?

 

Năm em thi, em nhớ mình đã rất hẫng khi đang học với cường độ nước rút trước kỳ thi và khi hoàn thành thì chưa kịp nghĩ ra việc gì để làm. Sau đó thì em đi nghỉ cùng gia đình, gặp lại các bạn cũ, đọc tất cả những truyện mà trước không có thời gian đọc vì ôn thi, học các khóa học nhỏ về nấu ăn, cắm hoa, vẽ…

 

Các lớp học kỹ năng cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích để chuẩn bị cho một chặng đường mới của các bạn.

 
Sang kỳ học tới, Dương sẽ bắt đầu cho năm cuối cùng trên ghế giảng đường.
Sang kỳ học tới, Dương sẽ bắt đầu cho năm cuối cùng trên ghế giảng đường. 
 

Em có lời khuyên nào cho thí sinh hoàn thành không tốt kỳ thi vừa qua?

 

Dù sao vẫn chưa có kết quả chính thức, các bạn không nên lo lắng quá. Quan điểm cá nhân em, đỗ đại học không phải là cách cửa duy nhất vào đời. Làm việc gì thực sự phù hợp với khả năng và đam mê của mình sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

 

Kế hoạch của em trong thời gian nghỉ Hè còn lại?

 

Giữa tháng Tám, em sẽ chính thức trở thành sinh viên năm 4. Trong thời gian nghỉ hè còn lại này, em sẽ tranh thủ đi nghỉ cùng gia đình và học một vài khóa học trong năm em chưa có thời gian để học.

 

Cám ơn Dương rất nhiều về cuộc phỏng vấn này.

 

Vũ Phong