Nữ du học sinh “dành cả thanh xuân” để khám phá các sân bóng nổi tiếng

(Dân trí) - “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford, Stamford Bridge hay Camp Nou, Santiago Bernabeu… là những sân vận động mà cô bạn Khánh Linh từng ghé thăm.


Khánh Linh có mặt tại trận đấu giữa Chelsea 3-1 Arsenal trên sân Stamford Bridge mùa 2016 – 2017

Khánh Linh có mặt tại trận đấu giữa Chelsea 3-1 Arsenal trên sân Stamford Bridge mùa 2016 – 2017

Nguyễn Trần Khánh Linh (thường được gọi là Linh Sammy), hiện đang học thạc sĩ tại trường Queen Mary University of London. Linh là “fan cứng” của đội bóng Chelsea.

Từ nhỏ Linh đã được tiếp xúc với bóng đá vì có ba thích xem, ba Linh lại là “fan ruột” của đội bóng Arsenal nên cô bạn cũng có nhiều cơ hội được cùng ba ngồi xem bóng đá.

Tuy nhiên, thời điểm đó Linh thú nhận không hiểu nên cũng không yêu thích gì, trong đầu chỉ tự hỏi “Tại sao nhiều cầu thủ như vậy lại mất công chạy đuổi theo một quả bóng bé xíu!?”.

“Lần mình xem một trận bóng tử tế nhất là vào mùa 2011-2012, trận đầu mùa Chelsea gặp Arsenal. Thực ra lúc đó mình cũng chưa biết gì nhưng vì ba là fan của Arsenal mà mình lại thích màu xanh nên cổ vũ đội mặc áo xanh, cuối cùng trận đó Chelsea thua 3-5”, Linh kể.


Linh tại sân Allianz Arena (sân nhà của Bayern Munich - Đức)

Linh tại sân Allianz Arena (sân nhà của Bayern Munich - Đức)

Có một điều đặc biệt, tuy Chelsea thua ở trận đầu gặp Arsenal nhưng vào cuối mùa thì Chelsea đã vô địch Champions League. Đây thực sự là một bất ngờ lớn đối với Linh và cũng chính vì thế mà trong lòng Linh khi đó cũng thầm yêu mến chàng cầu thủ Lampard từ cú đánh đầu đẹp mắt vào lưới Arsenal trận đấu thua với tỉ số 3-5 đó.

Vốn là học sinh chuyên Pháp và từng mơ ước và đặt mục tiêu đi du học Pháp nhưng đến năm lớp 8, Linh quyết định chuyển sang học tiếng Anh. Rồi khi lên lớp 10 Linh có mong muốn được đi du học tại Singapore hoặc đến với nước Anh.

“Mình muốn đi du học từ đầu năm lớp 10, thời điểm đó mình chưa thích Chelsea. Mình lại vốn là đứa học chuyên Pháp và muốn du học Pháp nhưng cuối năm đó mình có thi học bổng vài trường, cũng là thời điểm có cơ hội xem Chelsea thi đấu nên cuối cùng mình đã chọn trường Chelsea Independent College vì cái tên gắn với Chelsea. Cũng thật bất ngờ vì lúc đến trường mình mới biết trường ngay đối diện Stamford bridge”, Linh chia sẻ về cái duyên hâm mộ The Blues.

Từ tình yêu, Linh nảy ra ý định muốn đến sân bóng để theo dõi thần tượng mình thi đấu. Và vào năm đầu đại học, mùa 2014-2015 trận Chelsea gặp MU, Linh đã có cơ hội đặt chân vào Stamford bridge.

Amsterdam Arena - Ajax 2018 (Hà Lan)
Amsterdam Arena - Ajax 2018 (Hà Lan)

“Trận đó mình không mua được vé trên mạng nên ra rình ngoài sân với hy vọng mong manh xem có ai bán vé không. Lúc vào trận vẫn chưa mua được nên cũng hơi buồn, định đi về thì tự dưng có người đến hỏi.

Dù giá đắt hơn vé gốc nhưng rẻ hơn rất nhiều vé chợ đen hay mua trên các web khác mà lại là trận “đại chiến” nên mình thấy cũng đáng và mua luôn. Cuối cùng thì Chelsea đã thắng 1-0 và thực sự mình không thể giấu được niềm hạnh phúc”, Linh kể.

Linh vẫn bồi hồi mỗi khi nhắc lại kỷ niệm lần đầu tiên được đặt chân tới sân bóng của Chelsea: “Stamford Bridge với mình như một giấc mơ vậy, cảm giác được đứng tại đó rất khó diễn tả vì xem trên TV với bên ngoài khác nhau vô cùng, trên TV nhìn nhỏ nhưng khi nhìn ở ngoài đời thực thì cả biển người hò hét, nhiều lúc thực sự muốn điếc tai nhưng cuồng nhiệt và rất hạnh phúc”.

Không dừng lại ở Stamford Bridge, Linh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi lần lượt chinh phục khắp các sân bóng nổi tiếng trên thế giới, từ “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford - ước mơ của hàng triệu fan hâm mộ đội bóng thành Manchester ở khắp mọi nơi đến Camp Nou (sân nhà Barcelona) hay Santiago Bernabeu (Real Madrid).

“Ban đầu mình đi một vài sân ở Anh như Emirates, Old Trafford, Etihad, Anfield vì bóng đá Anh khá lớn mà các đội cũng mạnh.

Nhưng tính mình thích phiêu lưu, thích đi du lịch mà nghĩ sang đây rồi thì đi du lịch châu Âu cũng dễ hơn nên mình chợt nảy ra ý định đến những nơi có sân vận động để thăm thú, có thể hiểu gần như mình đi sưu tầm”, Linh kể về hành trình chinh phục 14 sân vận động nổi tiếng thế giới.

Anfield - Liverpool 2014 (Anh)
Anfield - Liverpool 2014 (Anh)

Trong số những sân bóng đã tới Linh đặc biệt ấn tượng với sự to đẹp của sân Allianz Arena và Wembley. Một số sân bóng mang đến sự quen thuộc cho Linh giống ở quê nhà như sân Vincente Calderon (sân cũ của Atletico – PV). Linh ví Vincente Calderon như sân vận động Mỹ Đình phiên bản Tây Ban Nha. Tuy nhiên, kỷ niệm sâu đậm nhất với cô gái đến từ Hà Nội vẫn là Stamford Bridge.

Để thực hiện được những chuyến đi của mình chỉ trong một vài năm theo học tại Anh, Linh cho biết kinh phí di chuyển và đi du lịch chủ yếu là do Linh làm thêm rồi tiết kiệm và một phần nhỏ cũng là do được ba mẹ hỗ trợ.

“Ba mẹ mình cũng khá ủng hộ mình đi du lịch và theo dõi bóng đá vì tuổi trẻ mà không khám phá thì phí lắm. Trong thời gian tới, trước khi kết thúc thời gian học tập tại Anh mình sẽ cố gắng dành dụm tiền để đi được nhiều nơi nhất có thể. Trước mắt mình muốn đến sân San Siro - Giuseppe Meazza của Milan”, Linh chia sẻ về dự định tiếp theo của mình.

Camp Nou- Barca 2016 (TBN)
Camp Nou- Barca 2016 (TBN)

Emirates- Arsenal (Anh)
Emirates- Arsenal (Anh)

Etihad - ManCity 2014 (Anh)
Etihad - ManCity 2014 (Anh)


Sân Parc des Princes - PSG 2017 (Pháp)

Sân Parc des Princes - PSG 2017 (Pháp)

Old Trafford - MU (2014)
Old Trafford - MU (2014)

Signal Iduna Park - Dortmund (Đức)
Signal Iduna Park - Dortmund (Đức)

Kim Bảo Ngân

Ảnh: NVCC