“Tết Tây” của sinh viên

(Dân trí) - Năm nay, sinh viên ký túc trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội đón tết Tây lớn nhất với một đêm văn nghệ hoành tráng tổ chức ngoài trời vào đêm cuối năm. Khoảng 5.000 sinh viên của các trường đại học đã đổ về đây.

9 giờ tối, chương trình mới chính thức bắt đầu. Chủ ý của ban tổ chức là chương trình kéo dài đến… giao thừa. Đến 12 giờ, hàng nghìn sinh viên vẫn trong tay chào đón một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Không tổ chức hội chợ như mọi năm, tết Tây năm nay của sinh viên KTX Mễ Trì (bao gồm trường ĐH KHXH&NV và ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội) có vẻ yên ắng hơn với chương trình văn nghệ tổ chức “cây nhà lá vườn”.

Hội trường chỉ hơn 1.000 chỗ, để được “đón tết”, sinh viên đứng chen cả cổng ra vào, “ngó” qua cửa sổ.

Bùi Văn Vui, K49 Địa chất, ĐH Khoa học tự Nhiên hồ hởi: “Năm nay không có hội chợ nhưng với buổi tối văn nghệ đặc sắc, chúng em lại có một đêm đón giao bên nhau ấm cúng hơn”.

Trước đó, chiều 27/12, sinh viên KTX Mễ Trì đều diện quần áo đẹp nhất để đón tết vào phòng. Chiều đó, Ban giám hiệu hai trường đã đến thăm và tặng quà năm mới cho các sinh viên.

Tết vào tận phòng

Ngoài hội trường tưng bừng đón tết thì ở nhiều phòng của KTX Mễ Trì, sinh viên tổ chức đón tết “gia đình”. Các phòng ở của nữ sinh, đều được trang trí bóng bay, giấy bóng lộng lẫy đón năm mới.

Món lẩu được nhiều phòng lựa chọn nhất vì mọi người có thể quây quần bên nhau.

Tại phòng 309 nhà C1, nhiều sinh viên tranh thủ ngày nghỉ về quê nhưng những thành viên còn lại vẫn tổ chức làm lẩu rất linh đình để đón bạn bè. Những chén rượu cũng được nâng lên để chúc nhau an lành và sức khỏe, dù chỉ nhấp môi thôi.

“Đây là dịp duy nhất trong năm sinh viên KTX được thức muộn, được đón bạn bè ngoài giờ quy định và được nấu nướng nên cả phòng thống nhất làm lẩu để mời bạn bè. Để có được bữa liên hoan cuối năm này, chúng em đã phải chạy đi mượn đồ đạc khắp nơi. Chúng em còn được “nâng chén” mà không sợ bị ghi “sổ đen”. Sau giao thừa bọn em mới tan tiệc” - Lê Thị Xuyên, K52, khoa Văn bộc bạch.

“Tết Tây” của sinh viên - 1
 Sinh viên phòng 309, C1 KTX Mễ Trì đón giao thừa bằng một bữa lẩu ấm cúng.

Với những sinh viên năm cuối, đây là cái tết cuối cùng được đón trong ký túc và cũng là tết cuối cùng trong đời sinh viên nên họ nhiều tâm trạng hơn ai hết.

Lê Phương,cô sinh viên năm cuối khoa Báo thổ lộ: “Tết dương lịch là Tết truyền thống của sinh viên ký túc xá. Đêm giao thừa, họ quây quần bên nhau để cùng nhau đón một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc hơn. Với sinh viên năm cuối luôn có cảm giác khó tả… khi sắp phải chia tay đời sinh viên”.

Thùy Mai, Học viện Ngân hàng, cho biết: Năm nay ký túc trường không tổ chức đón năm mới nhưng phòng nào cũng có những kế hoạch đón tết cho “gia đình” mình. “Bọn mình trang trí lại phòng từ tuần trước. Giao thừa năm nay, phòng mình tổ chức liên hoan bằng… thịt vịt nướng mua ngoài chợ. Chúng mình mời rất nhiều bạn đến “ăn tết”.

Sau khi ăn uống, “đập phá”, kết thúc chương trình đón tết tại phòng của các ký túc xá, tất cả sinh viên đều cùng nhau cất lên bài hát Happy New Years đón năm mới 2008. 

* Tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM, từ 5 giờ chiều 31/12, những hoạt động chào năm mới đã bắt đầu khai mạc. Sinh viên mỗi trường chọn cho mình một dãy nhà để vui chơi và được các thầy cô thăm hỏi, tặng bánh kẹo.  

Từ buổi chiều, gian hàng ẩm thực của sinh viên đã được khai trương. Dạo qua thấy toàn là sinh viên trường Nhân văn với những món quà vặt như nem chua chiên, món gỏi lạ, bánh tráng sốt me, shushi, bào ngư chiên dòn…

“Tết Tây” của sinh viên - 2
SV ĐH KHXH&NV với món gỏi lạ. 

Và từ 8 giờ tối đến đêm giao thừa, sinh viên trong khu KTX lớn nhất TPHCM được thưởng thức chương trình ca nhạc tạp kĩ cho đến tận năm mới… 

* Tết của SV Đà Nẵng,đang mùa thi đấy, dù nghèo đấy, “nhưng tết mà”, vẫn vui!

 

“Tết Tây” của sinh viên - 3
 

Tất cả các phòng đều được các bạn sinh viên trang trí tỉ mỉ. Điện sáng lấp lánh, bong bóng đung đưa, “gác nhỏ” hôm nay “xinh” làm sao!

 

“Tết Tây” của sinh viên - 4

Chủ và khách cùng là sinh viên.

Hoài Nam - Hiếu Hiền - Khánh Hồng