Lạng Sơn:

Chân dung kẻ “thảm sát” gia đình giữa đêm mưa

(Dân trí) - Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Dương Văn Thọ (SN 1982, ở xã Thiện Kỵ) đã dùng dao chém chết vợ là chị Hứa Thị Bền (SN 1987) cùng con trai 4 tuổi của mình. Gây án xong, hung thủ trèo qua vườn nhà rồi thắt cổ tự tử.

Dù vụ “thảm sát” kinh hoàng tại xã Thiện Kỵ (Hữu Lũng, Lạng Sơn) đã xảy ra cách đây một tuần, nhưng đối với những người dân nơi đây, sự việc vẫn ám ảnh như mới diễn ra.

Bà Lý Thị Tè (SN 1967), mẹ đẻ của chị Bền, run run kể lại sự việc: Khoảng 19 giờ tối hôm đó (7/7), khi cả nhà đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của Bền nói rằng Thọ đã bỏ nhà đi mấy hôm, vừa nhắn tin là sẽ quay lại giết hai mẹ con. Sợ quá nên chị Bền bảo em gái út sinh năm 1992 sang ngủ cùng. Tuy nhiên, bố đẻ của chị Bền cho rằng Thọ chỉ dọa chứ không dám làm thật nên bảo con gái cứ yên tâm.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án

Căn nhà nơi xảy ra vụ án

Sau bữa cơm tối, quá lo lắng cho con nên bà Tè đã đội mưa gần 1 cây số đường rừng lầy lội đi vào ngôi nhà đơn độc duy nhất giữ rừng để thăm con gái. Tới nơi, bà Tè giật mình vì thấy điện trong nhà tối om. Linh cảm có chuyện chẳng lành bà đã dùng đèn pin soi vào trong nhà và chứng kiến một thảm cảnh kinh hoàng: Phía trong nhà, hai mẹ con chị Bền và cháu Dương Văn Tú (SN 2010) đang nằm gục trên vũng máu.

Bà gọi điện cho con gái út gọi mọi người đến hiện trường. Khi mọi người có mặt, các nạn nhân vẫn còn đang thở thoi thóp nên đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng Công an xã Thiện Kỵ đã có mặt tại hiện trường, đồng thời thông báo sự việc cho cơ quan Công an huyện Hữu Lũng tới phối hợp điều tra.

Có mặt tại hiện trường, Phó trưởng CA xã Thiện Kỵ Đào Văn Phương đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường. Khi dùng đèn pin kiểm tra khu vườn quanh nhà nạn nhân, ông Phương phát hiện Thọ đã treo cổ tự tử trên một cây xoan gần đó.

Theo cơ quan điều tra, sau khi kiểm tra điện thoại của chị Bền thì phát hiện trước khi xảy ra sự việc khoảng 1 giờ đồng hồ, Thọ đã nhắn tin cho vợ với nội dung: “Tao sẽ quay về giết hai mẹ con mày”.

Ảnh cưới của vợ chồng Thọ - Bền

Ảnh cưới của vợ chồng Thọ - Bền

Về phía các nạn nhân, do thương tích quá nặng nên cháu Tú đã bị tử vong trong đêm, còn chị Bền cũng đã tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn vào sáng hôm sau.

Bà Tè cho biết, sau khi kết hôn vào năm 2009, hai vợ chồng Thọ và Bền sống ở quê chồng tại xã Bắc Ái, huyện Tràng Định, Lạng Sơn. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn nên sau đó một năm, hai vợ chồng đã chuyển về Hữu Lũng để lập nghiệp. Được sự giúp đỡ từ nhà ngoại, Thọ đã mua đất và làm một ngôi nhà cùng trang trại nuôi gà, vịt và dê trong rừng sâu.

Chị Bền sau khi tốt nghiệp một trường trung học sư phạm đã xin vào làm việc và công tác tại Trường Mầm non của xã Thiện Kỵ. Gia đình được đánh giá là yên ấm, hạnh phúc.
 
Tuy nhiên, từ khi chị Bền đi học thêm hệ đại học tại chức tại Bắc Ninh, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Thọ nghi ngờ vợ có nhân tình bên ngoài nên rất nhiều lần Thọ đã hành hạ vợ một cách tàn nhẫn.

Mặc dù bị chồng đánh đập những chị Bền vẫn cam chịu. Kết thúc kỳ học trở về, chị Bền lại ở nhà giúp chồng làm việc, chăm con. Nhưng Thọ vẫn nghi mình bị “cắm sừng” nên mâu thuẫn hai vợ chồng càng trở nên gay gắt.

“Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, do giận hờn vô cớ nên Thọ đã mang theo quần áo bỏ nhà đi. Sau đó bất ngờ Thọ nhắn tin cho vợ nói rằng sẽ quay lại giết hai mẹ con. Không ngờ hắn dám thực hiện hành vi một cách dã man như vậy”, bà Tè đau đớn nói.

Liên quan đến vụ thảm án kinh hoàng, ông Nguyễn Cao Tuyến, Trưởng Công an huyện Hữu Lũng, cho biết, vụ việc xảy ra do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình. Do các nạn nhân lẫn hung thủ đều đã tử vong nên cơ quan điều tra sẽ không tiến hành khởi tố vụ án để điều tra.

Quốc Cường - Xuân Thái