Giết chủ quán và cướp tài sản, người đàn ông lĩnh án tử hình

Huyền My

(Dân trí) - Mua dâm trả không đủ tiền nên Minh bị chủ quán cà phê chửi. Nhìn thấy người phụ nữ này đeo nhiều vòng vàng nên bị cáo đã ra tay sát hại nạn nhân rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Ngày 15/8, TAND tỉnh Long An xét xử sở thẩm bị cáo Trương Công Minh (39 tuổi, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Minh nhiều lần ghé quán cà phê của bà Huỳnh Hồng Diễm (44 tuổi, tạm trú xã Long An, huyện Cần Giuộc) uống nước và để ý thấy bà này đeo nhiều đồ trang sức bằng vàng có giá trị.

Giết chủ quán và cướp tài sản, người đàn ông lĩnh án tử hình - 1

Bị cáo Trương Công Minh lĩnh án tử hình (Ảnh: Huyền My).

Sáng 25/11/2022, Minh đón xe từ TPHCM đến huyện Cần Đước rồi ghé chợ mua một con dao nhọn, một cuộn băng keo. Sau đó, ông ta đi xe ôm tới quán của bà Diễm rồi quan hệ tình dục với người này. Minh trả 300.000 đồng và nợ lại 300.000 đồng.

Không đồng ý, bà Diễm lớn tiếng cự cãi, Minh liền rút đâm một nhát vào vùng bụng nạn nhân nhưng bị bà Diễm chụp được con dao. Sau đó, 2 người làm hòa, bị cáo băng bó cho nạn nhân.

Sau đó, bà Diễm ra mở cửa cho Minh về. Lúc này, bị cáo đi phía sau và dùng con dao đâm tiếp nhiều nhát khiến bà Diễm nằm gục chết tại chỗ.

Gây án xong, Minh giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân, vào sau nhà lục tủ lấy túi xách chứa nhiều trang sức, tiền mặt rồi bỏ trốn.

Sợi dây chuyền cướp của bà Diễm, Minh bán tại cửa hàng vàng bạc được gần 32 triệu đồng và thuê xe ôm chở đi TPHCM. 48 giờ sau, Minh bị bắt khi vừa điều khiển xe đến ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán (Đồng Nai).

Xét thấy hành vi bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt Trương Công Minh mức án tử hình.