Cẩm Vân - Khắc Triệu: Sánh bước bền lâu chân không mỏi

(Dân trí) - Không ít các cặp đôi trong showbiz đối diện với cảnh đổ vỡ, thế nhưng Cẩm Vân - Khắc Triệu vẫn là một trong số cặp ngoại lệ. Sự gắn bó, hòa điệu trong âm nhạc, cuộc sống đã khiến họ trở thành một “cặp đôi hoàn hảo” trong mắt khán giả.

“Tôi ngưỡng mộ cách sống và làm việc nghiêm túc của Vân” - Khắc Triệu cho biết. Không chỉ yêu thương, tôn trọng, họ còn thực sự ngưỡng mộ nhau.

Yêu nhau, lấy nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi suốt 25 năm qua. Hiện tại, họ vẫn tiếp tục là “vợ chồng son” khi cả hai cô con gái đều đi du học. Khắc Triệu khá ít nói, nên trong mọi tình huống, Cẩm Vân thường đỡ lời giúp chồng. Trong 25 năm là bạn đời của nhau, như bao nhiêu cặp vợ chồng khắp quả đất này, hôn nhân của họ cũng có những lúc thăng trầm, nhưng có lẽ chính sự ngưỡng mộ và tôn trọng ấy đã giúp họ vượt qua tất cả, tiếp tục sánh bước bền lâu...

Cẩm Vân - Khắc Triệu luôn khiến mọi người ngưỡng mộ trước hạnh phúc của mình.
Cẩm Vân - Khắc Triệu luôn khiến mọi người ngưỡng mộ trước hạnh phúc của mình.

Không ít người, nhất là nghệ sĩ thường không quan trọng chuyện hôn nhân. Đa số thích sống tự do, bay bổng, không thích bị hôn nhân hay gia đình ràng buộc, họ thường chú trọng sự nghiệp, tiếng tăm hơn đời sống cá nhân. Danh ca Tuấn Ngọc từng chia sẻ: “Thời gian dành cho âm nhạc chiếm hầu hết. Tôi bận lắm, không có thì giờ làm những việc khác. Âm nhạc luôn thay đổi nên mình không thể đứng yên”.

Cả hai đều là nghệ sĩ, đều hoạt động nghệ thuật nên dĩ nhiên cũng rất bận rộn, nhưng quan niệm của cặp đôi Vân - Triệu về hôn nhân, gia đình hơi… khác người một chút: “Phải kết hôn mới giữ được nhau chứ!” - Cẩm Vân chân tình, rồi chị thêm: “Yêu nhau đủ độ chín rồi thì nên quyết định về chung nhà. Cưới nhau rồi sẽ có nhiều thời gian cho nhau hơn, cũng để xem hai người có chịu đựng nhau nỗi không!”

Ai đó đã nói, hôn nhân là cả hai cùng chung tay xây dựng tổ ấm. Tức bản thân mỗi người đều phải hy sinh tự do cá nhân để cùng đắp bồi, vun vén hạnh phúc. Khi có xung đột thì một người cần xuống nước, nhường nhịn một chút. Với Khắc Triệu, anh cho biết mình luôn là người làm hòa. “Vì tôi đã quen đồ ăn cô ấy nấu, quen sự hiện diện của cô ấy trong nhà, quen cái giọng í ới anh ơi mình tập (bài hát) tiếp nhe… của cô ấy mất rồi, nên làm sao mà giận lâu nổi” - anh tiết lộ.

Cặp đôi giám khảo hoàn hảo trong cuộc thi Vợ chồng mình hát
Cặp đôi giám khảo hoàn hảo trong cuộc thi "Vợ chồng mình hát"

Hai mươi lăm năm, một chặng đường không quá dài cũng không thật ngắn, nói như một khán giả hâm mộ giọng hát của chị và tiếng trống, tiếng đàn của anh: vừa đủ để chán nhau! Nhưng có lẽ tình yêu dành cho con cái và nhất là âm nhạc đã kéo giữ, ràng rịt, gắn kết họ ngày càng bền chặt hơn. “Xây dựng hạnh phúc đã khó, giữ hạnh phúc bền lâu càng khó hơn” - Cẩm Vân khẳng định. Được biết, trong gia đình chị là người nấu ăn và chăm lo nhà cửa nhưng đôi lúc anh lại tình nguyện đổi vị trí cho chị, với lý do thật giản dị: “Dù tôi nấu dở, cô ấy vẫn luôn miệng khen!”.

Ngoài ra đối với họ, hai cô con gái chính là món quà vô giá, là mối dây siết chặt tình cảm gia đình, khiến cả hai luôn ý thức trách nhiệm của mình. Họ cũng thống nhất đặt ra nguyên tắc: không đưa các con vào mâu thuẫn vợ chồng.

Nghệ sĩ luôn cần làm mới mình để tránh lặp lại, nhàm chán. Thế nhưng trong đời sống, trong hôn nhân thì dù là người bình thường hay nghệ sĩ đều cần sự thủy chung, vững chãi, bền bĩ. Cũng chính vì vậy, hình ảnh cặp đôi Cẩm Vân - Khắc Triệu trên sân khấu lẫn đời thường, cũng như vị trí của họ trong “làng” nhạc Việt thật khó có thể thay thế.

Cả hai cùng giơ nốt nhạc chọn thí sinh trong cuộc thi Vợ chồng mình hát
Cả hai cùng giơ nốt nhạc chọn thí sinh trong cuộc thi "Vợ chồng mình hát"

“Các nhà báo thường hỏi chúng tôi về ‘bí quyết giữ gìn hạnh phúc’. Như đã nói ở trên, nếu có thể gọi là ‘bí quyết’, thì đó chính là sự tôn trọng lẫn nhau, cũng là tôn trọng gia đình của chính mình” - Cẩm Vân trả lời. Đó là trong đời sống, còn trong công việc, họ cho biết luôn nghiêm túc và tôn trọng khán giả. “Những lúc khó khăn, chúng tôi tự động viên, tiếp thêm nghị lực cho nhau để cả hai cùng vượt qua” - cả hai chân tình.

Tháng 10 năm nay, hai vợ chồng được mời ngồi vào “ghế nóng” của Vợ chồng mình hát - chương trình truyền hình thực tế âm nhạc lần đầu tiên được tổ chức dành cho các cặp vợ chồng thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, với điều kiện đăng ký dự thi là 'Giấy đăng ký kết hôn' - nhằm khuyến khích các cặp đôi sánh bước bền lâu bên nhau. Tôn vinh giá trị tình yêu, hôn nhân và gia đình, trong tình hình thực tế đời sống hiện đại với rất nhiều trào lưu sinh và nuôi con một mình, sống thử, ly hôn, bạo hành gia đình… Chương trình do Đài Truyền TP.HCM kết hợp với MayQ cùng sự đồng hành của JEX. “Cả hai chúng tôi đều ‘kết’ cái thông điệp: ‘nuôi dưỡng tình yêu bằng âm nhạc’. Rất ý nghĩa, rất nhân văn! Biết đâu sau chương trình này, chúng tôi lại càng yêu nhau, càng gắn bó bền lâu hơn nữa!” - “người đàn bà hát tình ca” cười vui cho biết.

T.H