TP Huế:

Chen chân xem “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận”

(Dân trí) - Trên các tuyến đường chính tại TP Huế chiều hôm nay (9/3) vào lúc 15h đến 16h30 đã rơi vào tình trạng ùn ứ khi xem hoạt cảnh “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận”.

Đây là một phần trong lễ mừng kỷ niệm 95 năm thành lập trường Đồng Khánh - Hai Bà Trưng tại Huế. Dù đã được công an giao thông dẹp đường nhưng vì quá tò mò nên người dân đi đường lẫn các nhà ở ven các trục đường có 2 bà đi qua đã kéo ra đường để xem mặt Hai Bà Trưng.

2 nữ sinh xinh đẹp đóng vai Hai Bà Trưng với áo mũ, kiếm ngồi hiên ngang trên lưng 1 con voi trắng làm giả được đặt trên xe hoa. Xung quanh là các nữ tướng đứng hầu. Xe hoa đi chầm chậm qua các tuyến phố chính là Lê Lợi - Hà Nội - Đống Đa - Nguyễn Huệ. Có 2 hàng nữ binh sĩ cầm cờ lọng và giáo mác hộ tống “voi” đi.

Chen chân xem “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận”
"Hai Bà Trưng cưỡi voi" trên đường.

Đằng sau là các nữ sinh trường Hai Bà Trưng mặc áo dài trắng thướt tha đi bộ. Đây cũng là màu áo hiện nay nữ sinh tại Huế mặc đến trường. Cuối cùng là đoàn xe xích lô 50 chiếc chở 100 nữ sinh, giáo viên của trường Đồng Khánh xưa (nay là trường Hai Bà Trưng) với áo dài tím - màu áo lãng mạn lúc xưa của trường.

Hoạt cảnh “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận đuổi giặc” thường diễn ra vào các dịp kỷ niệm sinh nhật lớn của trường nhằm ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc đã có 2 nữ anh hùng đầu tiên là chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị cưỡi voi đánh tan quân Hán đem về độc lập nước nhà vào thế kỷ thứ nhất.

Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) là một trong những ngôi trường lớn ở miền Trung và trên toàn quốc. Được thành lập rất sớm vào ngày 15/7/1917 với tên Đồng Khánh - trường là nơi chỉ dành cho nữ sinh vào học. Sát với trường là trường Quốc Học, nơi chỉ dành cho nam sinh.

Chen chân xem “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận”

Đoàn xe chở Hai Bà Trưng cùng voi trắng đi qua đường Hà Nội.

 
Chen chân xem “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận”

Rẽ về Lý Thường Kiệt.

 
Chen chân xem “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận”

Hai Bà Trưng là 2 nữ sinh xinh đẹp được tuyển chọn kỹ từ học sinh trong trường.

 
Chen chân xem “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận”

Đội nữ tướng cầm kiếm theo hầu bên voi và 2 bà.

 
Chen chân xem “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận”

Các lính nữ cầm cờ rất dễ thương và đáng yêu.

 
Chen chân xem “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận”

Đường phố như ngày hội.

 
Chen chân xem “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận”

Đội nữ sinh mặc áo dài trắng.

 
Chen chân xem “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận”

Nhiều teen nhí nhảnh cười vang khi đi trên đường phố.

 
Chen chân xem “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận”
Và những nữ sinh mặc áo tím của một thời.

 
Chen chân xem “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận”

Dù tuổi đã lớn nhưng nét đẹp e ấp vẫn còn đầy trên nữ sinh Đồng Khánh xưa - đại diện cho những người con gái Huế giỏi giang hồi đó.

 
Chen chân xem “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận”

Xích lô chở các cô hầu hết tóc điểm bạc chầm chậm trên cung đường xứ Huế đầy màu xanh.

 
Chen chân xem “Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh trận”
Đoàn rước Hai Bà Trưng được người dân đi đường tò mò đứng xem.

Đại Dương