Hải Phòng:

Người tố cáo tham nhũng bị xã hội đen “khủng bố”?

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 19/7, ông Lương Xuân Lưu (1957), chủ căn nhà số 796, đường Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An choàng tỉnh, phát hiện thấy gian nhà phía trước của gia đình ông đang cháy đùng đùng.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Xuân Lưu cho biết, căn nhà của ông bị một số kẻ xấu đổ xăng, ròng ống vào nhà rồi châm lửa đốt.  
 
Người tố cáo tham nhũng bị xã hội đen “khủng bố”? - 1
Trinh sát điều tra công an quận Hải An tiến hành kiểm tra xác minh tại hiện trường vụ đốt nhà ông Lưu.
 
Được biết, ông Lưu từng là bộ đội kháng chiến chống Mỹ, sau khi phục viên đã về làm công an xã.
 
Bắt đầu từ năm 2005, ông Lưu xin nghỉ công an xã và nhiều lần làm đơn tố cáo các sai phạm ở địa phương như cố ý làm trái, làm sai lệch các quyết định của UBND TP Hải Phòng để rồi có hàng trăm ô đất, chia lô, chia thửa bán cho “người nhà” cán bộ. Các sai phạm ở đây đã được kết luận, nhưng việc giải quyết không triệt để.
 
Không chỉ tố cáo “quan chức” cấp xã, phường, giám đốc doanh nghiệp, ông Lương Xuân Lưu từng “tố” lãnh đạo quận Hải An lên về việc có nhiều tài sản đắt tiền, vượt xa mức thu nhập của bản thân, xây nhà 8 tầng… Sau đó, Ủy ban kiểm tra Thành ủy có mời ông Lưu lên để trao đổi và cung cấp bằng chứng.  
 
Ông Lưu cũng được Hội cựu chiến binh TP Hải Phòng tặng nhiều bằng khen “Cựu chiến binh dũng cảm chống tham nhũng của thành phố”.
 
Ngày 19/08/2008, ông Lưu bị xã hội đen dùng hung khí chém trong thương, hậu quả ông Lưu bị  mất 21% sức khỏe, nhưng đã 3 năm trôi qua, “sát thủ” chém ông Lưu vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật.

Hiện vụ việc nhà ông Lưu bị cháy đang được Công an quận Hải An vào cuộc, điều tra để làm rõ.

Quốc Đô - Đà Giang