1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Bỏng nặng vì vào rừng đốt rẫy

(Dân trí) - Trong lúc đang đốt rẫy, ông Reo mệt quá rồi ngất xỉu xuống đống tro còn bừng lửa nên bị bỏng nặng.

Khoa bỏng và phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng) đang điều trị cho bệnh nhân Hồ Văn Reo bị bỏng sâu từ đầu xuống lưng và hai tay.
 

Vào rừng đốt rẫy, bị bỏng nặng
Vào rừng đốt rẫy, bị bỏng nặng

Theo chị Lê Thị Hiền, điều dưỡng trưởng khoa bỏng và phẫu thuật tạo hình cho biết, ông Reo bị bỏng độ 2, 3 gần chuyển qua độ 4. Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành mổ đã cắt lọc da hoại tử. Sắp tới, ông Reo sẽ được phẫu thuật lần nữa để cấy ghép da được lấy từ vùng đùi.


Ông Reo nhập viện vào ngày 20/4, do xe cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam chuyển ra. Trong người ông không có bất kỳ một giấy tờ tùy thân nào, không có đồng tiền nào.


Theo ông Reo khai, năm nay ông 43 tuổi, người dân tộc Bhnoong, trú thôn 5, xã Phước Năng, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, không có vợ con. Tuy nhiên, Bệnh viện Đà Nẵng đã liên hệ với công an xã Phước Năng và công an huyện Phước Sơn để tìm người nhà nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra.


Vì không có người nhà nên mọi sinh hoạt, ăn uống của ông reo điều do các điều dưỡng của khoa lo hết. Ngay cả số tiền nằm viện của ông đến nay đã lên 25 triệu đồng Bệnh viện Đà Nẵng cũng cho nợ luôn.
 

Bệnh viện Đà Nẵng mong muốn sớm tìm được thân nhân của ông Reo để bàn giao lại khi ông xuất viện.

Khánh Hồng