1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5163

Khởi công xây dựng công trình Xóa nhà tạm tại Phú Yên

Trung Thi

(Dân trí) - Ngôi nhà "3 cứng" được xây dựng bằng nguồn hỗ trợ của bạn đọc Dân trí sẽ xóa chòi tạm bợ 6m2 của người mẹ đơn thân liệt nửa người, nuôi con tự kỷ ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Ngày 18/5, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên tổ chức khởi công xây dựng căn nhà theo tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) tặng hai mẹ con chị Nguyễn Cao Thị Yên. Đây là căn nhà thứ 5 trong Chương trình Xóa nhà tạm do báo Dân trí phát động trên cả nước.

Khởi công xây dựng công trình Xóa nhà tạm tại Phú Yên - 1

Niềm vui của mẹ con chị Yên khi được bạn đọc Dân trí ủng hộ tiền xây nhà mới (Ảnh: Trung Thi).

Đây là Chương trình hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung "toàn ngành chung tay để thực hiện tốt nhất mục tiêu hết năm 2025 không còn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước".

Căn nhà có tổng chi phí xây dựng 200 triệu đồng (185 triệu đồng làm nhà, 15 triệu đồng đào giếng nước), trong đó Chương trình Xóa nhà tạm do báo Dân trí phát động tặng 50 triệu đồng, nhóm Những người bạn và mạnh thường quân ở TPHCM tặng 60 triệu đồng, gia đình cháu Bình An và Phúc Lâm tặng 80 triệu đồng, 10 triệu đồng còn lại gia đình đối ứng.

Khởi công xây dựng công trình Xóa nhà tạm tại Phú Yên - 2

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo huyện Đồng Xuân trao bảng tượng trưng số tiền 50 triệu đồng (đã được chuyển khoản) từ Chương trình Xóa nhà tạm do báo Dân trí phát động đến chị Yên (Ảnh: Khắc Sĩ).

Ngoài số tiền xây nhà trên, bạn đọc Dân trí còn ủng hộ hơn 250 triệu đồng để hai mẹ con chị Yên có kinh phí xoay sở trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Cao Thị Yên là nhân vật trong bài viết "Mẹ đơn thân liệt nửa người, nuôi con tự kỷ nương náu trong chòi tạm 6m2".

Tại lễ khởi công, chị Nguyễn Cao Thị Yên không giấu được xúc động, khi biết chỉ trong thời gian ngắn nữa, chị và con trai sẽ có được một mái ấm mới, cứng cáp, khang trang hơn.

Khởi công xây dựng công trình Xóa nhà tạm tại Phú Yên - 3

Đại diện chính quyền địa phương và gia đình làm lễ khởi công xây dựng nhà (Ảnh: Trung Thi).

Khởi công xây dựng công trình Xóa nhà tạm tại Phú Yên - 4

Nhân công vận chuyển vật liệu chuẩn bị xuống móng nhà chị Yên (Ảnh: Trung Thi).

"Có nhà mới, 2 mẹ con sẽ không còn lo trời mưa gió, nước tạt tứ bề không còn chỗ ngủ nữa. Tôi và con cảm ơn mọi người nhiều lắm", chị Yên chia sẻ.

Ông Nguyễn Ánh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phước, cho biết với kinh phí 185 triệu đồng, ngôi nhà của chị Yên sẽ được xây dựng với tổng diện tích 40,5m2 (4,5m x 9m) gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và 1 bếp, phần mái xà gồ sắt lợp tôn, la phông, nền đóng gạch men… ngoài ra có nhà vệ sinh, nhà tắm.

Khởi công xây dựng công trình Xóa nhà tạm tại Phú Yên - 5

Ngôi nhà mới xây dựng cạnh chòi cũ của chị Yên với kinh phí 185 triệu đồng diện tích hơn 40m2 (Ảnh: Trung Thi).

Phó Chủ tịch xã Xuân Phước cũng cho hay, trước đây, chị Yên không có giếng nước sinh hoạt, nên mỗi lần muốn có nước uống phải sang nhà hàng xóm xin từng xô rất vất vả. Do đó sau khi bàn bạc, gia đình đã quyết định chi 15 triệu đồng để đào giếng phục vụ xây dựng nhà và sinh hoạt lâu dài.

Đến dự lễ khởi công, ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, chia sẻ rất trân quý tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ cả về mặt kinh phí và tinh thần để giúp đỡ 2 mẹ con chị Nguyễn Cao Thị Yên.

Ông Huy đề nghị lãnh đạo xã Xuân Phước sớm hỗ trợ, hoàn thành hồ sơ về bệnh rối loạn phổ tự kỷ của con trai chị Yên để trình cơ quan chức năng huyện Đồng Xuân xét duyệt mức hưởng trợ cấp xã hội theo quy định; tiếp tục quan tâm, đốc thúc các đơn vị thi công hoàn thành ngôi nhà để 2 mẹ con chị Yên sớm có nơi ở ổn định.

Khởi công xây dựng công trình Xóa nhà tạm tại Phú Yên - 6

Nhân công đào giếng phục vụ việc xây nhà và sinh hoạt lâu dài của hai mẹ con chị Yên (Ảnh: Trung Thi).

Hơn 10 năm trước, chị Yên kết hôn với một người đàn ông ở Đắk Lắk và sinh được 2 người con (cháu lớn 9 tuổi, cháu nhỏ 7 tuổi). Thời gian gần đây, giữa chị Yên và chồng xảy ra mâu thuẫn, nên quyết định "đường ai nấy đi".

Cuối năm 2023, chị Yên dắt con nhỏ về nhà ông ngoại ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân sinh sống. Người phụ nữ mang số phận lận đận nghĩ khi về quê sẽ được cha đùm bọc, ngờ đâu chỉ trong thời gian ngắn sống chung, cha của chị Yên uống rượu say xỉn la mắng, đánh đập 2 mẹ con nhiều lần.

Xót thương trước hoàn cảnh, bà con làng xóm và người thân họ hàng đã dựng một chòi tạm chừng 6m2 cho 2 mẹ con chị Yên có chỗ "chui ra, chui vào". Chòi nhỏ, thấp nên lúc mưa không có chỗ ráo để nằm, còn trời nắng không khác gì "lò thiêu".

Khởi công xây dựng nhà tặng người mẹ liệt nửa người, chăm con tự kỷ (Video: Trung Thi).

Cậu con trai nhỏ của chị Yên năm nay đã 7 tuổi, học lớp 1 nhưng mắc chứng tự kỷ, giảm chú ý nên chậm phát triển, nói không rõ tiếng. Bản thân đã tật nguyền, nay lại nuôi con bệnh tật khiến cuộc sống của chị Yên càng thêm bế tắc.

Hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung "toàn ngành chung tay để thực hiện tốt nhất mục tiêu hết 2025 không còn nhà tạm nhà dột nát trên cả nước", báo Dân trí triển khai Chương trình xây dựng 100 căn nhà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước.

Mục tiêu của báo Dân trí đề ra mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng từ nguồn tiền ủng hộ của bạn đọc trong và ngoài nước.

Chương trình đặt ra tiêu chí mỗi ngôi nhà "3 cứng" đều có sự chung tay của chính quyền địa phương, bạn đọc, mạnh thường quân đồng hành với báo Dân trí.